Bé Min nhà mình được 4,5 tháng rồi, từ khi sinh ra mình luôn trăn trở một điều và tìm đủ mọi cách để chữa cho bé chứng táo bón nhưng không ăn thua. Vừa rồi được chị hàng xóm chỉ cách rất hiệu quả và đơn giản, mình chia sẻ cùng các mẹ thử thực hiện nhé. Vào mỗi buổi sáng khi cu Min ngủ dậy mình giành ra 5 phút xoa bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ đồng thời kết hợp cầm 2 chân guồng như đạp xe đạp 5 phút. Một ngày mình bổ sung cho bé 60ml nước cam chia 2 lần vào giữa mỗi buổỉ sáng và chiều. Trong thực đơn ăn bột của Min mình bổ sung thêm táo, lê, khoai tây, khoai lang và tăng khẩu phần nước lọc lên, thế là bé nhà mình cứ đều đặn 2 ngày đi ngoài một lần. Mình như mở cờ trong bụng vì đã giải thoát được nỗi lo hàng ngày trăn trở.