Các mẹ, các chị, những người thích đi du lịch tự túc cho e hỏi với ạ. Chẳng là e vẫn đang là lứa tuổi năng động thích trải nghiệm. Em muốn sang Trung Quốc cơ mà là tự túc và e cũng đang góp tiền để có thể tự đi ấy. Thực ra nếu sang bên đó e có người quen là em họ e đang du học bên đó ở Quảng Châu nên chỉ cảm thấy cái khó bây giờ là sang đấy như thế nào thôi. Đi bằng máy bay thì e ko đủ tiền mất, so với 1 đứa sinh viên tự tiết kiệm tiền như e ạ :) (Mọi người đừng ném đá e nhé, vì e ko có hỗ trợ từ gia đình)


Vì thế mà e định đi bằng ô tô qua cửa khẩu Móng Cái, nhưng có 1 cái e lo lắng là :(( : e là con gái, ko biết tiếng Trung chỉ nói tốt tiếng Anh thôi cơ mà thấy bảo người Trung Quốc ít nói tiếng Anh nhất là khu cửa khẩu, rồi thì ra cái vùng biên giới ý lắm tệ nạn lắm, e còn được nói là ra đó con gái bị bắt với bị lừa bla...bla.. như chơi ấy, nghĩ đến cảnh ấy e đã sợ xanh mật rồi :| Rồi còn được 1 người quen kể là họ đã từng cứu 2 mẹ con bị bắt sang đấy và trốn được ra ngoài, bác ấy chỉ đường cho họ đi về Việt Nam :|


Nói chung là e ko muốn từ bỏ chuyến đi này mà lại ko biết như thế nào, có ai có lời khuyên gì cho e ko ạ, rất mong nhận được những lời khuyên chân thành của mọi người :)


Many thanks :)