Ngày nghỉ lễ năm nay tuy dài nhưng gia đình mình không có điều kiện đi chơi xa, vì thế bố mẹ đưa mình về quê nội, cách thành phố mình đang sống chừng 30km. Đó là 1 bản dân tộc nằm cách khá xa đường lớn. Đây cũng là kỳ nghỉ mình được trải nghiệm rất nhiều thứ thú vị, ý nghĩa mà có lẽ các bạn ở thành phố không phải bạn nào cũng được biết đến,
Lần đầu tiên được ăn quả dâu này :) ngon và sạch =P~
Ăn dâu xong môi đỏ xinh chưa nè :))
Ố ồ, món gì đây 8-| kem túi đấy các bạn ạ ;;)
Hihi mình cũng muốn được thử 1 lần nằm trong gùi này giống bạn này ghê :p