Các mẹ ơi tránh xa Karaoke Avatar ở đường Phạm Viết Chánh ra nha.Tình hình là hôm qua (18.01) cả công ty mình ra đó chơi, mới vào chừng được tiếng rưỡi thì có nhân viên vào (tự nhận là nằm trong ban quản lý, chẳng biết phải hay không nữa) vào đuổi khách một cách trắng trợn, báo là quy định ở đây khách chỉ được chơi 1 tiếng rưỡi (1h30'), ac...ac...(lần đầu tiên nghe quy định này cho một nơi mang tính giải trí và họp mặt bạn bè) và phải chi ngay từ đầu nhân viên ở đây báo trước về giới hạn thời gian thế đi thì bên mình đâu thèm kéo vào làm gì, đi mười mấy người đã vậy đang chơi khí thế hát hò vui vẻ thì...mất hứng. Đã vậy làm thái độ trịnh thượng y như bên mình đi xin không bằng và khi được "mời" ra - bên mình không được quyền nói "không", ép khách hàng vào tình thế đã rồi (cuối năm họp mặt, có cả sếp mà lại để chuyện chẳng hay ho tý nào xảy ra, làm cả mọi người đều khó chịu), làm dịch vụ - đối tượng phục vụ là khách hàng cao cấp mà thái độ còn tệ hơn quán bình dân. Chẳng biết có phải bị đuổi là do bên mình toàn dùng nước ngọt và trái cây không nữa, không thêm "miếng" nào được nên thế chăng (nếu có bia bọt thì khác chăng)???? Ra tính tiền còn ngạc nhiên hơn, hóa đơn 1tr2 trong khi nếu đi Nice (có thương hiệu) đi nữa chắc 700-800k là cùng...Avatar nên nhìn lại cách kinh doanh, thái độ với khách hàng và coi đối tượng khách hàng là ai liệu có phù hợp với những gì Avatar hành động không. Chi phí bỏ ra cao mà chỉ đổi lại sự bực mình thì liệu ai còn dám lần nữa ghé lại????????????