30/4 vừa qua là lần đầu tiên vợ chồng mình đưa ku cậu đi Sài Gòn thăm bà ngoại vì trước giờ cháu còn nhỏ nên bà ngoại phải xuống thăm. Ngồi xe gần bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi , mẹ thì mệt lừ nhưng ku cậu rất hào hứng, quậy tưng bừng không chút gì gọi là mệt mỏi, ngồi trên xe mà cứ nhìn ra cưa sổ đề ngắm mấy em xe bốn bánh ( ku cậu rất thích xe hơi ). Chiều được cha me va ông bà ngoại chở đi siêu thị chơi, xe cộ tấp nập đông đúc khác hẳn cảnh yên ả nơi làng quê nên ku cậu tất phấn khích , la hét inh ỏi tay chan thi múa máy liên tục .Đúng là tư ếch đi Sài Gòn !Siêu thị đông người là thế nhưng không hề sợ hãy chạy lung tung khắp cả siêu thị đến nỗi phải giam vào xe vì sợ làm bể đồ.
Khám phá siêu thị Phan Khang nè
Quậy tưng bừng ở Co.op nên bị cha bắt bỏ lên xe. Nhìn mặt yêu không nào !!!
Hôm sau đươc chở đi sở thú lại càng thích hơn , chạy nhảy lung tung nhưng cũng có lúc gặp nhưng con vật lạ sợ xanh cả mặt . Đi mỏi chân ngồi nghĩ ăn đỡ bánh mì uống nước lạnh.
Đói bụng quá mần đỡ miếng bánh mì
Trước khi về tranh thủ bức vài bông hoa về quê tặng mấy đứa em ở nhà
Hôm sau nữa tư ếch lại khăn gối về quê , nơi có ông bà nội và mấy đứa em đang chờ. Tuy mệt nhưng vợ chồng mình rất vui vì đã cho con được biết đấy biết đó , tấp cho con tính dạn dĩ không rụt rè nhút nhác,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1