Chủ Nhật tuần vừa rồi, mình và hai nàng chung phòng quyết định tổ chức buổi đi chơi ban đêm đầu tiên địa điểm là Phố đi bộ Hồ Gươm và Tháp Rùa. Một phần cũng là để đánh dấu dịp hiếm hoi của 3 người lãnh lương cùng ngày, một phần cũng để thỏa mãn đam mê ngắm cảnh Hà Nội về đêm của chúng mình. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến đi kỳ thú này nhé!

hình ảnh

Đây là chuyến đi trên Hà Nội đầu tiên mình được trải nghiệm khi lên Đại học. Chúng mình đều là sinh viên tỉnh lẻ mới chân ướt chân ráo, việc thăm thú Thủ đô quả là một điều hiếm hoi, nên đã 18 xuân sang, tụi mình vẫn chưa biết Tháp Rùa trông thế nào.

Xem thêm những thông tin thú vị tại đây: https://dulich3mien.vn/ha-noi/thap-rua-ho-guom/

Chúng mình chọn Grabcar thay vì đi xe buýt

Bắt đầu chuyến đi, tụi mình chọn bắt GrabCar vì trời đó cũng khá muộn, tầm 7h tối, cũng chưa ai có kinh nghiệm bắt xe bus cả. Nhà tụi mình ở Cầu Giấy, cũng không xa mà chẳng gần, mình có kiểm tra google map thì thấy mất 6km là tới Tháp Rùa nên book xe cũng không đắt mấy khoảng 40.000đ/xe 4 chỗ/chiêu sau khi áp mã giảm giá. Mặc dù là cuối tuần nhưng đường đi cũng thông suốt, ít tắc, chỉ là gặp phải bác xế mới, thành ra đi lòng vòng hơn 40 phút mới tới nơi vì bác lạc đường. Đến Tháp Rùa, tụi mình được bác xế thả ở cửa vào Phố đi bộ, được hôm trời đẹp, gió mát trăng thanh lên phố đi bộ khá đông, tấp nập toàn người là người. Được đà, tụi mình nhanh chân hòa vào dòng người, dắt tay nhau dung dăng dung dẻ đi khắp Phố đi bộ với mục tiêu đầu tiên là thị phạm Tháp Rùa.

Tháp Rùa đẹp lạ hơn mình tưởng

Chẳng thơ mộng và tươi mới như buổi sáng tinh mơ được in trên bìa tạp chí, ban đêm, Hồ Gươm như khoác lên mình màu áo lôi cuốn và bí ẩn. Ở giữa hồ, nằm trên gò Rùa là Tháp Rùa, tháp được giăng đèn ánh cam ngọc trai, trông là lạ mà lại quen như hình tụi mình hay coi trên cuốn lịch. Dáng tháp cao mà cổ kính, lọt thỏm giữa Hồ Gươm làm mình liên tưởng tới chuôi kiếm cắm giữa mặt hồ tĩnh lặng, tới sự tích khi xưa vua Lê Lợi tới đây trả gươm thần. Ánh đèn từ tháp Rùa rực rỡ như màu chuôi gươm khi xưa vua dùng để cùng dân ta đánh đuổi giặc xâm lược, thống nhất đất nước.

hình ảnh
Xa xa Cầu Thê Húc bắc ngang, in bóng đỏ rực phản xuống mặt hồ phẳng lặng làm mình nhớ tới đoạn văn được học khi còn nhỏ xíu “Cầu Thê Húc màu son cong như con tôm dẫn vào Đền Ngọc Sơn, mái đền lấp ló bên gốc tre già rễ lá sum suê, xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính xây trên gò đất, cỏ mọc xanh um”. Kiến trúc âm hưởng phương Tây phối hợp với phong cách thiết kế mang đậm hơi hướng phương Đông hài hòa cổ kính tạo nên một ấn tượng về Cầu Thê Húc, Tháp Rùa của mình vượt ngoài mong đợi.

Lần đầu đi Phố đi bộ Hồ Gươm và trải nghiệm khó quên

Dọc đường đi, tụi mình huyên thuyên khắp các chuyện trên trời dưới bể, nào là: “Tháp Rùa có rùa không nhỉ?” rồi là “Sao Tháp Rùa màu cam mà không phải màu xanh?”. Toàn những câu hỏi kỳ quái mà nói ra người ta lại bảo ăn gì hỏi khôn thế. Vừa đi vừa tám cười như nắc nẻ. Đi được một vòng quanh hồ, cũng không xa vì nghe bảo chu vi hồ có 1,7km thành ra tụi mình vừa đi vòng quanh vừa nói chuyện, xong lúc nào chẳng hay. Ở nhà lười vận động, thành ra cũng hơi mỏi nên tụi mình có dừng chân ngồi nghỉ tại bệ gạch ven hồ, gần hốc cây, tiện thể nhâm nhi ly kem Ốc quế Tràng Tiền vừa mua dọc đường, giá 8 000đ/1 ly. Thật ra Hồ Gươm luôn trang bị ghế đá để du khách có thể nghỉ chân, dễ dàng ngắm Tháp Rùa hơn, nhưng run rủi thế nào mình ngó qua một lượt. Ghế nào cũng bị các liền anh liền chị có đôi có cặp ngồi hết, thành ra ba kẻ cô đơn này đành ngồi không. May sao tuy ngồi bệ đá nhưng lại ngồi đúng chỗ các anh đang chuẩn bị đàn guitar hát bài “Tình đắng như ly cà phê”, gặp đúng bài tủ, chân mỏi nhưng tâm hồn thì không mỏi chút nào. Mình và hai nàng ăn nhanh chiếc kem mát mát thanh thanh vị dừa còn dang dở. Ngồi đó hát ngân nga cùng anh guitar như những nàng diva thực thụ. Anh dám đánh, em dám hát, từ một nhóm nho nhỏ, tụi mình đã lên lửa, đưa một khoảng trời phố đi bộ cùng nhau đồng ca. Hết bài này qua bài khác, tụi mình cùng nhau nhún nhảy hát hò. Tầm 11h tụi mình cũng đã thấm mệt nên cùng nhau dừng lại. Quay ra bờ hồ ngồi nghỉ mát hóng gió ngắm Tháp Rùa lần cuối rồi đặt xe trên Grab về nhà. 

Cập nhật thêm các địa điểm du lịch hà nội

Vậy là buổi chơi đêm đầu tiên của tụi mình đã kết thúc. Chuyến đi tuy đơn giản nhưng đầy ắp những khoảnh khắc, kỷ niệm lạ kỳ, khó quên trong lòng mình. Đồng thời cũng tạo cho mình cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp nước mình, thấu hiểu và cảm nhiều hơn những di sản văn hóa mà ông cha ta đã để lại. Hẹn gặp Tháp Rùa vào một ngày gần nhất.