Nếu bạn chưa từng đi Tây Bắc hoặc đã đi nhưng lại bỏ qua địa điểm này thì thật đáng tiếc cho tuổi thanh xuân thích xê dịch của bạn đấy!

Đôi khi chỉ cần được ngồi lên xe và vi vu cảm nhận cái không khí trong lành là đã thư thái và sảng khoái rồi. Nằm nhà mà thèm những chuyến đi. Chuẩn bị trước khi hết dịch, Imotorbike sẽ giới thiệu cho các phượt thủ một cung đường tuyệt đẹp có tên SAO BỌNG – ĐĂNG HÀ.

Cánh đồng khô tuyệt đẹp trên cung đường Sao Bọng -Đăng Hà
VỊ TRÍ
Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km, cung đường dài khoảng 34km thuộc địa phận huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và giáp với địa phận huyện Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng. Cung đường này nối Bình Phước đến Đà Lạt.

Một con dốc giữa núi rừng
Với cung đường không đi qua quốc lộ này, bạn sẽ được thử độ lỳ tâm lý khi đi giữa rừng cao su mênh mông; băng đèo tuyệt đẹp, thoải mái ngắm sông suối, đập thủy điện.

Con đường quê yên bình

Dòng sông dịu dàng
Vì không có quá nhiều người biết đến; nên đoạn đường này còn khá vắng vẻ, yên tĩnh và trong lành. Cảnh trên đường không quá đặc sắc với những ngọn núi trập trùng cao thấp như Tây Nguyên; hay khí hậu se lạnh như Đà Lạt. Thay vào đó là một khung cảnh hết sức thơ mộng; được kết hợp từ những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô. Phía xa là những dãy núi ẩn mình trong sương mờ. Cùng với tiếng chim vượn xuyên suốt dọc đường; đủ để mình thư giãn sau 1 tuần chen chúc với những khói bụi của thành phố.

Phong cảnh khi nhìn ngắm từ xa
Bạn có thể kết hợp cung đường này để đi Đà Lạt hoặc tham quan vườn quốc gia Cát Tiên. Hay chỉ đơn giản trải nghiệm cung đường trong ngày.
HÀNH TRÌNH TÓM TẮT
- Xuất phát từ Nhà thờ Đức Bà đi ra Phan Văn Trị. Lên Phạm Văn Đồng ra Thủ Đức, xuống ở Kha Vạn Cân. Rồi đi ra Sóng Thần, Dĩ An, vô Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Văn Diêu. Qua bến đò Xóm Lá để tránh hoàn toàn tất cả các Quốc Lộ và nhập vào Tỉnh lộ 768.
ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY: TOP NHỮNG CUNG ĐƯỜNG ĐẸP: SAO BỌNG – ĐĂNG HÀ (PHẦN 1) - Tin tức iMotorbike

