Em có quen 1 em, gia đình nông thôn, bố mẹ bỏ nhau, 2 mẹ con chẳng có nhà cửa, phải xin tạm 1 mảnh đất của làng dựng ở tạm. tuy khó khănv (mẹ hay đau yếu) nhưng cả 2 mẹ con vẫn nuôi nhau được đến lúc em học lớp 12 và hi vọng em thi sẽ đỗ đạt.


Nhưng thật tiếc vừa rồi e thi ĐH k đạt, bây giờ một phần vì nhà không có điều kiện, một phần vì sợ đến năm sau con lại trượt nên mẹ đành để em ở nhà làm ruộng hay đi làm công nhân, hoặc bất cứ công việc gì.


Tội thay e vẫn khao khát được đi học và nhờ tôi tìm giúp e có công việc gì trên HN e sẽ làm để vừa làm vừa lấy tiền ôn thi tiếp năm nữa. Em nói rằng, em thi năm nữa hi vọng đỗ sẽ rất cao.


Em hiền lành, hơi nhút nhát nên tôi có tìm cho em làm nhân viên bán hàng mấy chỗ nhưng sợ em không kham được. Hỏi chỗ phụ làm cửa hàng ăn thì họ trả ngày hơn chục ngàn mà tôi không nỡ bảo em.


Hi vọng qua webtretho, có mẹ nào thấy việc nào làm partime phù hợp, mách em để em giới thiệu cho em bé này. Nghĩ em ấy cũng tội nghiệp quá.


Cảm ơn các mẹ.


Có gì các mẹ nhắn lại giúp em nhé. (0972 231 318)