Thỉnh thoảng có nên cho con ở nhà, bố mẹ đi du lịch không?
Mình và nhỏ bạn vừa mới tranh luận về việc này. Chả là lễ 2/9 sắp tới, hai vc mình định đi du lịch không cho 2 thằng con theo (gửi ông bà ngoại). Nguyên nhân chính vì chúng nó cũng còn nhỏ, chưa nhận thức được nhiều, đi cũng tốn kém. Nguyên nhân phụ là hai vc muốn tìm không gian riêng, tìm lại cảm giác của tuần trăng mật. Nhỏ bạn mình lên án sao lại cho con ở nhà, đi đâu cũng phải đem con theo chứ! Mình nghĩ chăm lo cho con là chuyện cả đời, thỉnh thoảng hai vc cũng nên "trốn con" để giảm stress. Mình không thích suốt ngày cứ dính với con thì thứ nhất con sẽ không có tính tự lập, thứ hai mình sẽ không có thời gian dành cho mình và ox, thứ ba là mình có thể sẽ bị stress. Từ nhỏ mình đã rèn cho con trai mình tính tự lập, không đeo bố mẹ và mình nghĩ là mình đã đi đúng hướng. Ý kiến của các bạn về vấn đề này như thế nào?