- Phan Bội Châu:
Có nhiều hàng Cơm tấm Sài Gòn và Hủ tiếu, các hàng đều tương tự nhau.Ngoài ra có một cửa hàng chuyên bán Dâu tây tươi, đóng hộp giấy nhìn rất lịch sự mà giá cả rẻ hơn mua ngoài chợ.
Khói BBQ, quán ngoài trời rất đẹp, ngay đối diện cổng Chợ mới Đà Lạt, tối nào cũng đông nghịt người và nghe đồn có cả nướng cả lẩu ăn rất ngon (cơ mà em không còn bụng để thử)
- Nguyễn Văn Trỗi:
Số 76 là cửa hàng Thanh Thảo, có Kem bơ sầu riêng huyền thoại (tức 1 cốc bơ xay nhuyễn, 1 viên kem vani và 1 thìa cà phê thịt sầu riêng); Hoa quả kem (em gọi thế chứ không nhớ chính xác tên bởi đúng nghĩa hoa quả là chính, kem là phụ, gồm 1 đĩa nhựa có ổi, xoài, bơ, dưa vàng, .... cắt lát bằng 2 ngón tay dài, 1 viên kem vani, rắc dừa tươi và rưới nước cốt dừa) Vô cùng tiếc nuối vì không ăn thử mà chỉ ăn ngó bàn bên cạnh :((. Nước bưởi siêu nguyên chất đóng chai 15k, mua mang về uống rất tiện.
Số 112 là Bánh tráng nướng được pr trên mạng, nhưng em thấy ăn bình thường. Có thể ra chợ Đà Lạt vào buổi tối, bánh tráng nướng everywhere.
- Phan Đình Phùng:
Số 242D, hướng gần trung tâm là Kem dâu tây, gồm 2 viên kem dâu thơm phức, 1 quả dâu tươi cắt lát và rắc chút lạc. Nên ăn món này trên đường đi Lang Biang và Thung Lũng Vàng. Để trở về có bụng ăn Bánh bèo Bà Hường tại số 402.
- Phù Đổng Thiên Vương:
Đây là đường đi Thung lũng tình yêu, trên đường về (em đi chiều) có 1 quán Bánh xèo 15k bên tay trái đường (không nhớ địa chỉ) cá nhân em thấy rất ngon, bánh xèo ở đây dày, lớp ngoài giòn, bên trong mềm như bánh bột mì của mình, rau ăn kèm thì cả rổ to đùng, nước chấm ngon.
Số 1/1B - Bún Công nằm cùng phía đường với hàng bánh xèo, nhưng ở hướng gần trung tâm, có bún bò Huế thịt bò siêu ngon, bán kèm bánh mì xá xíu, trà nóng miễn phí và em còn được bác chủ quán mời miếng ô mai gừng gì đó ngon không tả được.
- Lê Đại Hành:
Bánh khọt cô Năm Vũng tàu, 19 Lê Đại Hành. Ăn cũng hao hao bánh canh nhưng nhiều thịt và ngon hơn chút.
- Bùi Thị Xuân:
Lẩu bò Hạnh, quên mất số, đâu 105 thì phải, nồi 2 người, khá nhiều thịt bò, tính ra là 2 đứa em với con chó cún ở quán ăn mới hết :)) mà đứng dậy thanh toán hết có 100k :((
- Chợ Đà Lạt:
Súp cua, bán buổi chiều, em ăn của một bạn nam trẻ trẻ ngồi bên lối ngoài chợ, trông ngon hơn mấy cô bán ngay đầu lối vào chợ. Nhưng súp cua thì cũng everywhere như bánh tráng nướng vào buổi tối. Một bát súp cua giống bát ăn cháo sườn của mình hồi xưa, có 2 quả trứng cút, nhiều thịt và nấm, ẹm yêu nhất là món này luôn. Nhưng lúc í no quá, 2 đứa chỉ dám ăn chung có 1 bát, húp đến giọt cuối cùng. Tiếc nuối vô vàn :((
Bánh tráng nướng đủ vị, trứng hành, trứng xúc xích, trứng dăm bông (tức là ruốc chà bông í)...muốn ăn gì thì gọi, em toàn ăn loại đặc biệt (thập cẩm) cho đủ :))
Kẹo chỉ, hàng rong bán buổi tối, là kẹo đường ngọt dạng như kẹo kéo thả vào bát bột đậu xanh để kéo thành sợi, rắc dừa tươi, vừng và rưới nước sốt dâu, kẹp giữa 2 cái bánh bỏng tròn. Ăn rất thơm và không ngọt như bò bía của mình.
L'ang Farm một cửa hàng chuyên bán đặc sản Đà Lạt, xinh yêu vô cùng, giá cả cũng không đắt hơn đồ ngoài chợ là bao nhiêu. Ngày vào 2 lần mà lần nào em cũng 1 túi đồ đi ra. L'ang farm có cơ sở hầu như khắp các nẻo đường trung tâm Đà Lạt.
Bơ, sầu riêng, dâu tây...hoa quả ngập chợ và giá thì, kiểu như 20k/kg sầu riêng là biết rồi đấy :((
