Sửng sốt trước vẻ đẹp hút hồn của hoa anh đào Đà Lạt đang vào mùa, không ngờ lại tuyệt vời đến thế này đây...
Cô bạn em từ Đà Lạt mới gọi xuống hí hửng rủ em trước khi nghỉ Tết tranh thủ lên đấy chơi vài ngày. Em cũng thắc mắc không biết có chuyện gì mà lại rủ rê mình từ Sài Gòn lên Đà Lạt trong hoàn cảnh cuối năm công việc bận rộn thế này. Em gặng hỏi hồi lâu mới biết được thì ra mùa này có hoa anh đào nở rộ. À thì ra đã đến mùa hoa đào rồi, bạn em nó biết tính em mê đào nên mới gọi điện rủ rê. Gì chứ em là khoái đào lắm vì ở miền Nam này có tìm mỏi mắt cũng chẳng có đào. Mà mọi năm cứ ngắm hoa trên mấy vùng như Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn toàn phải ngắm qua ảnh chứ có tận tay sờ vào bao giờ đâu. Cuối năm là thời điểm công việc cứ chồng chất thì làm gì có thời gian mà đi đâu. Năm nay cũng y vậy, nhưng bạn em rủ quá với lại được nghỉ Tết sớm nên em tranh thủ luôn ạ. Mà bạn em nó cũng ít ác lắm các chị ơi, gọi điện rủ là được rồi, nó còn gửi cho em một đống hình vào facebook đây này, xem mà chân rạo rực muốn đi quá!
Đây các chị nhìn này, đẹp như vầy thì năm nay nhất định phải đi, phải được tận tay sờ vào những cánh đào, phải được tận mắt nhìn cây đào rung rinh trước mặt thì có bị đuổi việc em cũng hài lòng :)
Theo như bạn em nói thì mỗi năm khi cuối đông, đầu xuân hoa mai anh đào lại nở rộ khắp phố núi Đà Lạt. Năm nay mai anh đào nở sớm, một số cây đã bắt đầu nở hoa từ đầu tháng 1.
Đến khoảng giữa tháng, cả rừng mai anh đào đều cùng nhau khoe sắc thắm. Được biết du khách thường biết đến những đường hoa mai anh đào ở trung tâm thành phố Đà Lạt nhưng ít ai biết rằng, dọc con đường chạy xuống Trại Mát hoặc khu Đa Nhim, Lạc Dương vẫn còn rất nhiều cây mai anh đào mọc tự nhiên bên triền núi.
Với người Đà Lạt, mai anh đào là mùa hoa đẹp nhất của thành phố. Từ cuối đông, cây rụng hết lá, chìa ra những cành khẳng khiu rồi bất ngờ đơm bông, nở hoa rực rỡ khi mùa xuân về.
Không giống hoa anh đào của Nhật Bản hay Hàn Quốc, mai anh đào của nước ta có hình dáng giống cây mận, hoa năm cánh như hoa mai nên được gọi là mai anh đào.
Hàng năm thành phố Đà Lạt đều tổ chức "Lễ hội hoa mai anh đào" vào khoảng cuối tháng một, đầu tháng hai. Những điểm check-in quen thuộc của giới trẻ khi đến Đà Lạt vào mùa hoa mai anh đào là: khu Hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, đường Lê Đại Hành, thiền viện Trúc Lâm.
Khu trung tâm Đà Lạt hiện có khoảng 3.000 cây mai anh đào. Người dân ở đây cho rằng đây vốn là loài hoa bản địa, mọc tự nhiên ngoài đồi núi sau đó được đưa về trồng nhiều ở cạnh nhà để làm cảnh. Điểm đặc biệt của mai anh đào là hoa thường nở theo chùm và rất sai. Mùi hương không quá nồng nên dù nở rộ cả con phố vẫn không gây khó chịu.
Dọc những căn nhà cổ trên đường Trần Hưng Đạo, mai anh đào mới chỉ nở lác đác nhưng đã có rất nhiều du khách tìm đến tham quan. Để được chụp hình dưới những tán mai anh đào nở rộ, nhiều du khách không ngại săn lùng khắp các hang cùng ngõ hẻm của Đà Lạt.
Mỗi thời khắc trong ngày, mai anh đào lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Khi nắng sớm vừa lên, sương mai còn đọng lại trên những cánh hoa, mai anh đào lại mang một vẻ đẹp mỏng manh, đầy huyền bí. Khi nắng lên cao, những cánh hoa lại trở về với màu sắc thật của mình với màu hồng phấn, phất phơ trong gió.
Mai anh đào nở rất nhanh và đồng đều nhưng cũng nhanh tàn. Mùa hoa chỉ kéo dài khoảng vài tuần. Từ lúc hoa chớm nở đến lúc tàn chỉ khoảng 10 ngày.
Bạn em sinh ra và lớn lên tại đây, nó chưa bao giờ có ý định đến Sài Gòn sinh sống vì cảnh vật Đà Lạt khiến nó cảm thấy thích thú và muốn gắn bó với quê hương nhiều hơn. Chính vì vậy mà mỗi lần muốn lên Đà Lạt thì cứ gọi một tiếng, nó được xem là thổ địa sẽ dẫn em đi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Lúc điện thoại cho em, nó có nói rằng năm nay mai anh đào sẽ nở rộ đến khoảng đầu tháng 2. Ngoài những con đường trong trung tâm thành phố Đà Lạt thì có thể chạy ra vùng ngoại ô để có thể thoả sức ngắm nhìn những gốc đào cổ thụ đang nở hoa rực rỡ. Chắc chắn là em sẽ không trì hoãn thêm một lần nào nữa, năm nay nhất định phải đi vì biết đâu năm sau lại không có thời gian thì sao./.