Xem các trang mạng thấy nói đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai chạy phê lắm mình cũng có ý trải nghiệm cách đây 2 tháng khi mới thông xe nhưng do công việc lu bu quá nên cuối tuần rồi rảnh việc lại thấy thời tiết thật đẹp mình mới quyết đi


Công nhận có tuyến đường này việc đi HN-Sapa trở nên thật nhàn nhã. Mình đặt xe bên Camel, giá 300k/lượt, thời gian di chuyển khoảng 5h30. Thật tuyệt! Chả trách từ khi tuyến cao tốc này được đưa vào hoạt động tuyến đường sắt giảm luôn 20%, mình nghĩ về lâu dài chắc còn giảm sâu nữa nếu ngành đường sắt tiếp tục cung cách làm ăn như xưa


Chi phí:


Vé xe: 600k/người khứ hồi


KS: 500k/đêm


Ăn uống: 100k/người/bữa


Vé Hàm Rồng: 70k


Vé Mường Hoa: 40k


Lịch trình của mình như sau để các bạn cùng tham khảo:


Ngày 1:


7h xuất phát từ HN


12h30 đến Sapa


Sau khi nghỉ ngơi VC mình thuê xe máy lên đỉnh Ô Quy Hồ chơi sau đó về lại Sapa đi loanh quanh ngắm phố


Ngày 2:


Sáng đi lên núi Hàm Rồng ngắm thành phố


Chiều lại vác xe máy đi thăm Sa Pả, thung lũng Mường Hoa


17h ra xe, về HN 22h30


Thứ tự post ảnh:


I. Đèo Ô Quy Hồ - trang 2, 4


II. Tp Sapa


III. Khu DL núi Hàm Rồng


IV. Sa Pả, Mường Hoa


Mình demo mấy tấm trước câu view. Các bạn thấy đẹp thì cùng bình loạn và chia sẻ cho vui nhé


1. Trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ


webtretho_MG_4255 by thamlalee, on Flickr


2. Hồ Sapa


webtretho_MG_4414 by thamlalee, on Flickr


3. Tp Sapa nhìn từ đỉnh Hàm Rồng


webtretho_MG_4909 by thamlalee, on Flickr