Năm mới đến, mình quyết định lên Đà Lạt để cảm nhận sự khởi đầu này một cách thật nhẹ nhàng. Chẳng cần lên kế hoạch cụ thể hay cố gắng khám phá từng nơi một. Chỉ đơn giản là mở cửa sổ vào buổi sáng, hít thở không khí thanh mát trong lành, nhìn ra khung cảnh thung lũng mờ sương. Mình cảm nhận được hương vị của mùa xuân đang dần len lỏi vào từng khoảng trời.

Khung cảnh xung quanh thật bình yên. Gió thổi nhẹ nhàng qua hiên, những chiếc lá cây xào xạc, như đang cất lên bản nhạc du dương chào đón ngày mới. Mỗi sáng thức dậy, mình đều thấy mình như được sống chậm lại, hòa mình vào nhịp sống giản dị của Đà Lạt, không vội vã, không lăn xả. Nơi đây, cái không khí se lạnh khiến lòng người thêm phần lắng dịu, thích hợp để ngồi thảnh thơi, nhâm nhi một cốc cà phê nóng.

Mình chọn ở The LOOP Boutique Hotel & Cafe, một góc nhỏ xinh xắn đắm mình trong vẻ đẹp của thung lũng. Từ căn phòng của mình, ánh sáng thiên nhiên chiếu rọi ấm áp, tạo ra một không gian vừa riêng tư, vừa gần gũi. Chỗ này yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng chim hót và gió nhẹ, giúp đầu óc mình trở nên thanh thản hơn bao giờ hết.

Mỗi buổi sáng, mình thường ghé xuống quán cà phê trong khuôn viên, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với một tách cà phê trên tay. Không gian nơi đây tươi sáng và ấm cúng, khiến mình cảm thấy như đang ở trong một bộ phim lãng mạn nào đó. Mình tận hưởng từng phút giây này, đơn giản chỉ là để thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, không cần lo nghĩ việc gì khác.

Thời gian trôi đi như dòng chảy của một con suối, và mình thấy lòng mình đầy ắp an yên. Đà Lạt không chỉ là một địa điểm du lịch mà còn là chốn để tìm lại bản thân, để đổi mới tâm hồn trong những ngày đầu năm. 

Mình hay lưu link lại để xem trước khi đi, sẵn mình để ở đây cho bạn nào cần.The LOOP Boutique Hotel & Café