Chuyện là năm nay hai vợ chồng nhận lương tháng 13 nên cũng có hơi dư giả một chút. Bọn em tính "làm liều" sang năm mua vé đi du lịch nước ngoài cho mở mang tầm mắt chứ ở Việt Nam thì cũng đi khắp cả rồi. Dự định là như vậy nhưng ông xã em muốn chọn chỗ nào mà đi không tiếc tiền, tức là phải thật sự đẹp với thú vị mới được. Lần đầu ra nước ngoài mà không đi được chỗ nào vui thì chán lắm. Hai vợ chồng cũng bàn nhiều, cũng dò hỏi mấy công ty du lịch và được tư vấn nhưng chưa ưng ý. Vậy mà chắc là có duyên hay sao trưa nay em lướt facebook thấy khá nhiều hình ảnh về lá phong ở một số địa điểm Hàn Quốc và Nhật Bảnh. Em ưng ý ngay vì hai nước này vốn đẹp mà lại có lá phong thì tuyệt vời. Nhưng lá này chỉ đẹp nhất vào mùa thu cho nên hai vợ chồng em chắc phải dời lại, đợi sang thu rồi đi luôn.


Mà nhìn hình rồi nôn nao quá các chị ơi. Thử tưởng tượng mình được đứng dưới tàn lá này chắc hạnh phúc lắm ha. Đây các chị xem đẹp quá trời luôn này:



Theo như em tìm hiểu thì vào mùa thu, tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, cây xanh ở nhiều nước có khí hậu ôn đới trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc chuyển màu lá đỏ, vàng tạo nên cảnh quan đẹp rực rỡ. Trong ảnh là các lùm cây phong, ngân hạnh, rẻ quạt, anh đào đỏ và vàng rực tại khu vực chùa Bulguksa thuộc tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc).



Người dân xứ này có thể phân biệt dễ dàng với màu sắc của các cây này. Lá phong luôn đỏ tươi nhất, ngân hạng vàng ánh, anh đào vàng đậm còn rẻ quạt ngả hai màu vàng đỏ.



Cuống lá của phong màu đỏ, góc nhọn giữa các thùy lá, cạnh lá có răng, vòng tròn đồng tâm trên vỏ cây.



So với các cây lá vàng đỏ ở xứ ôn đới, cây phong phổ biến hơn vì nó được nhân giống tốt bằng hạt và mầm cắt từ gốc cây.



Phong có thể phát triển trong điều kiện ẩm ướt, khô, sinh trưởng hoàn hảo trong điều kiện thoát nước tốt.



Loài cây này nhanh chóng phát triển. Gỗ thường được sử dụng trong trang trí nội và ngoại thất.



Ở Hàn Quốc vào mùa thu, du khách và người dân có thể gặp các hàng cây lá đỏ ở bất cứ khu vực nào. Trong ảnh là một góc thủ đô Seoul.



Tại cung điện Chang Deok Gung (Seoul), nhiều cây ngả màu đẹp nhưng riêng có một cây thu hút nhiều người chụp ảnh hơn cả là phong với lá đỏ rực.



Một cây phong khác có thân to, gốc nhiều nhánh tỏa cành lá xum xuê nằm ngay gần chùa Bulguksa thuộc thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongsang.



Tương tự là hình ảnh cây phong ở Nhật Bản. Đi dọc các tuyến cao tốc ở nước này vào mùa thu có thể gặp các hàng phong đỏ rực hai bên đường.



Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng cả về vị trí địa lý lẫn phong cảnh thiên nhiên.





Sắc đỏ phủ đầy không gian, từ những con đường cho đến khung trời. Du khách quốc tế có thể hưởng trọn cảnh sắc kỳ diệu này tại các địa điểm nổi tiếng như thành Okayama, thành Matsumoto (tỉnh Nagano), công viên Rikugi-en (Tokyo), lâu đài Kumamoto ở thành phố cùng tên...



Xem hình thì chỉ có một cảm giác đó chính là muốn đi ngay và luôn. Tuy nhiên mỗi năm chỉ có một mùa thu nên muốnđi thì phải đợi rất lâu. Nhưng nếu như được nhìn ngắm và tận hưởng hết vẻ đẹp thiên nhiên này thì dù có đợi bao lâu cũng được, phải không các chị. Thôi thì em chọn đi Hàn Quốc rồi, không lăn tăn gì nữa. Kì này ông chồng em mà có cản em cũng nhất quyết đi cho bằng được để ngắm lá phong. Còn các chị nào cảm thấy thích thú thì hãy chuẩn bị đặt vé luôn đi nha. Còn trẻ còn khỏe, làm được thì đi chơi được, có gì đâu mà phải ngại :)


Hình ảnh: nguồn internet



Xem thêm tại:


Tin Mới: Sửng sốt với chất lượng 5 sao của đoàn tàu Bắc Nam, không ngờ có ngày ngành đường sắt lại...


Chết ngất với 20 thắng cảnh được bình chọn đẹp nhất năm 2017, trong đó có 2 nơi ở Việt Nam!


Sính ngoại để làm gì, đây là 40 địa điểm mà người nước ngoài khao khát đến 1 lần tại Việt Nam mà người Việt cứ mãi ngó lơ!