Nhân lúc ngồi xe về nhưng lại tắc đường lên ngồi rw cho các bạn chuyến đi Hải Phòng - Tam Đảo 3n2d
🖤 Phương tiện:
Mình bắt xe khách lên Hà Nội. 10h sáng có mặt tại NHL HN , bắt Limousin lên Tam Đảo xe 4 chỗ giá 200k/ ng ( tắc đường lên 13h30 mới tới khách sạn 😥) ( Cho mn sđt a tài đẹp zai thân thiện 0367689119)
🖤 Chỗ ở :
Sau một thời gian nằm vùng ở trong hội thì mh thấy ở homestay khá đẹp nhưng lại hơi xa trung tâm, nên mình book phòng ở ks Kim Liên , phòng gấu 3 giá 700k/ 1 ngày ( 13h check in, nếu tới sớm mà có phòng thì vẫn được vào nhé, check out 12h trưa hôm sau, phòng có rất rất nhiều gấu xinh, bể bơi có phao thiên nga cho các b sống ảo)
🖤 Đồ ăn :
Mh thấy kiểu giá ở đây niêm yết rồi lên giá quán nào cg gần giống nhau nên chỉ cần chọn quán nào ngon mà ăn thôi.
- Nhà hàng Hải Đăng : 4 ng ăn tối hết 1000k
- Nhà hàng Phố Mây: 2 ng ăn tối hết 500k
- Nhà hàng Hoa Mai: Mh ăn sáng ở đây thấy ổn nhất ( Phở bò, Bánh đa, Bánh cuốn...)
🖤 Địa điểm sống ảo
- Cầu mây
- Phim trường sake
- Rừng trúc
- Cổng trời
- Rock cafe: view đẹp nhưng nhân viên hơi chán, đồ uống thì hơi chát ( mh gọi cốc sữ chưa thạch 55k thì đúng kiểu đổ sữa chua hộp và ít thạch thuỷ tinh vào 😥 )