Cuối tháng hai, trời mát mẻ hiền hòa. Đây là thời gian lý tưởng nhất trong năm để đi du hí, khám phá những miền biển chân trời cuối đất của quê hương. Vậy là tui xách ba lô lên vai, rủ thêm vài tình iu ham hố, chọn Nam Du làm điểm đến.
Nam Du là một quần đảo thuộc huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang, gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ, chia làm hai xã An Sơn và Nam Du. Xã An Sơn với trung tâm là Hòn Lớn, nơi có cầu cảng tàu cao tốc đậu, có ấp Củ Tron nên dân trên đảo thường quen gọi là Hòn Củ Tron. Xã Nam Du với trung tâm là Hòn Ngang.




webtretho



Có một bài vè về 21 hòn của Nam Du: "Hòn Mấu đâm thấu Đô Nai, Đô Nai quay sang Bờ Đập; Bờ Đập tấp lại Hòn Lò; Hòn Lò mò đến Hòn Ngang; Hòn Ngang tạt sang Hòn Đụng; Hòn Đụng cụng vào Hòn Dầu; Hòn Dầu nằm chầu Bỏ Áo; Bỏ Áo tháo ngược Hòn Ông; Hòn Ông dông đến Hòn Dâm; Hòn Dâm đâm thẳng Hòn Tre; Hòn Tre te đến Hòn Mốc; Hòn Mốc xốc lại Hòn Nhàn; Hòn Nhàn tràn thẳng Hòn Hàn; Hòn Hàn quàng cổ ba Hòn Nồm; Hòn Nồm chồm đại lên Hòn Khô; Hòn Khô vô bãi Chệt; Bãi Chệt lết lên Hòn Lớn". (in đậm là những hòn chúng ta sẽ đến)


Mở bài: Từ Bến xe miền Tây đến cảng Hòn Lớn
Tối thứ sáu:


Ba chị em đèo nhau ra bến xe miền Tây, đi xe Mai Linh đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 11h tối xe chạy, 1h ghé quán cơm Vân Mập, đến 5h15p sáng thì đến bến xe Rạch Sỏi. Thời gian chạy xe tầm 6 tiếng đồng hồ. Ngồi xe trung chuyển khoảng 20p đến bến tàu.
Lúc này, 3 đứa bạn khác lần lượt có mặt, mua vé tàu cao tốc đi Nam Du. Tiểu đội 6 người, một con số tuyệt đẹp!


Thứ 7
, 7h: ăn sáng, đi tham quan đền thờ Nguyễn Trung Trực.
Đền thờ này nằm gần bến Tàu, được quét dọn sạch sẽ, cảm giác rất nhẹ nhàng và yên tĩnh khi bước vào trong.


webtretho


Ngay trước đền thờ có một con tàu lớn, nằm im lìm nghỉ ngơi sau những ngày tháng chinh chiến trên những con sóng bạc đầu.


webtretho


Mấy quán ăn gần bến tàu không được ngon (hầu như ở đâu cũng vậy). Giá tầm 25k 1 phần, có các món: cơm, bún, hủ tiếu, mì gói...


8h: 6 đứa quay lại bến tàu để chuẩn bị lên đường.


webtretho


Về tàu cao tốc: hiện nay chỉ thấy có tàu cao tốc Ngọc Thành bán vé ra Nam Du. Giá 210k. Bạn phải đặt vé từ trước vì tới nơi mới mua vé thì rất ư là hên xui, thời gian này không phải là cao điểm cũng đã rất đông người mua vé.
Số điện thoại đặt vé tàu cao tốc Ngọc Thành: 0773.863.019
. Đặt vé liên hệ giờ hành chính, sau 5h30 đt bất kỳ số nào bạn cũng sẽ nhận đc câu trả lời : cho e hỏi phải bán vé tàu ngọc thành không? - đây ko có bán vé gì hết, ko phải , lộn số rồi "
Khi đến mua vé, bạn phải trình đủ giấy chứng minh nhân dân. 6 người phải có đủ 6 chứng minh. Trên vé có thể hiện chỗ ngồi, không cần lo bon chen mất chỗ. Đặt vé đi thì nhớ đặt luôn vé về nhé!


8h - 11h: tàu cao tốc chạy 2h10p thì đến Nam Du. Thời gian này còn phụ thuộc nhiều vào mẹ thiên nhiên, những ngày biển động thì tàu chạy lâu hơn, thậm chí là không chạy nếu gió giật trên cấp 6.. Mùa này (tháng 2 tháng 3), tàu chạy rất êm, thỉnh thoảng dập dờn vài chặp rồi lại bon bon lướt sóng. Máy lạnh trên tàu rất tốt, ai cũng mặc áo khoác quấn khăn. Tivi cũng rất ok, mở hài đủ thể loại cho ai có hứng thú.
Trên tàu, bạn có thể ăn uống, nói chuyện thoải mái. Có thể mang theo quýt, nho, xí muội, me đường...để nhâm nhi và "tám", làm cho những kẻ không có ăn thèm rõ dãi. Ai ngủ thì ngủ.
Trên đường đi, tàu ghé qua Hòn Tre, Hòn Sơn để trả và đón khách. Nhớ đừng hấp tấp xuống tàu khi chưa hỏi điểm đến! Tốt nhất cứ ngủ 1 lèo như tui, khi nào thằng bạn giật giật áo thì biết tới nơi.


11h: tàu cập cảng Hòn Lớn (còn gọi là Hòn Củ Tron)
Bước chân xuống tàu, điều đầu tiên là bạn sẽ ngạc nhiên vì cảnh trí nơi đây quá đẹp. Bầu trời cao vời vợi, nước biển xanh mê hoặc, cá tung tăng, thuyền neo đậu lác đác...


webtretho


webtretho


Hòn Lớn có vẻ là nơi tập trung nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, quán cơm..so với các hòn khác, vì thế khách du lịch thường ở lại hòn này.
***Nếu bạn đi theo lịch trình nghỉ dưỡng, có tour đi tàu tham quan, tắm biển, bắt cá, bắt mực, bạn có thể đọc topic sau trên phuot.vn (search phượt nam du là ra liền)
Bạn có thể liên lạc với anh Vũ, tour guide ở Nam Du để được anh tư vấn và cung cấp dịch vụ. Tui đã ghi nhận rất nhiều feedback tốt và tích cực nên mọi người an tâm khi đi tour cùng anh Vũ. Anh ấy tư vấn rất nhiệt tình và hiếu khách lắm***


Riêng đám phượt chân chính thích lăn lộn, nhất quyết tìm ra những điều mới lạ thì chọn một con đường khác!
Tại bến cảng của Hòn Lớn, bạn có thể dễ dàng mua ghẹ, ốc, sò...bán tại đây. Ghẹ 250k, sò quẹo 20k, ốc giác to tổ bổ 50k (tính kg hết nha). Cả đám thấy ghẹ ngon nên cũng lăng xăng mua ít ghẹ, ít sò để nhâm nhi buổi trưa. Tuy vậy, sau này cả đám mới biết mình mua ghẹ bị hố, giá tại bè có 180k, thậm chí vào mùa biển động, tàu bè ít chuyên chở vào bờ, giá ghẹ còn có 50k, 60k 1kg.


webtretho


11.30
: Từ Hòn Lớn, bạn đón tàu qua Hòn Ngang. Con tàu nhỏ, sức chứa cỡ 20 người trong khoang là cùng, giá 25k 1 người. Tàu chạy qua Hòn Ngang chừng 15p, sóng dập dìu nên con thuyền nhỏ sẽ gây cảm giác hơi khó chịu cho những ai say sóng. Nhưng bạn sẽ nhanh chóng quên đi cảm giác đó vì bạn đang "bận" ngắm nhìn phong cảnh biển đẹp hoang sơ, thỉnh thoảng nhìn thấy một vài vật thể lạ bồng bềnh giữa khơi. (có thể là xốp, hoặc một lá thư trong chai, ai biết được nhỉ)
Đến Hòn Ngang, bạn tiếp tục đón 1 vỏ lãi (xuồng nhỏ có động cơ) để qua nhà chú Hai. 10k 1 người.
Hai chi phí này bạn có thể tiết kiệm khi gọi chú Hai ra đón ở Hòn Lớn luôn, do tui chủ quan không gọi cho chú khi tới Rạch Giá nên chú Hai đánh tàu đi bắt mực, không kịp về đón.


11.30 - 12.30:
Nhà chú Hai cũng giống như các căn nhà khác ở đây, vạt đá vạt núi mà xây nên. Nhưng ngôi nhà có vị trí đắc địa mà bạn đang nhìn thấy, chính xác là nhà của con rể chú, anh Ngãi.


webtretho


webtretho


Thuyền cập bến, đã nhìn thấy chú Hai vừa cập bến về, trong thuyền có cỡ 2kg mực tươi. Con mực, mắt xanh lè, tua bám dính vào tay người, mỗi lần dùng tay quẹt qua người nó, những vân đỏ lại nổi lên, giống như bị "nổi da gà" vậy. (quá tuyệt!) Cô Hai và chị nhanh tay xử lý mấy con mực, sai bé em mua 1 trái khóm, đem mấy con ghẹ luộc (ốc để dành cho bữa tối). Một bữa trưa ngon lành đã sẵn sàng! (ngồi viết mà rỏ dãi luôn hic).


webtretho
webtretho
webtretho


01pm -05pm
Bạn sẽ lên thuyền chú Hai để bắt đầu khám khá những điều tuyệt vời hơn ở vùng biển đảo còn hoang sơ này. Tàu của chú Hai là thuyền của dân biển chính hiệu nên không có ghế ngồi cho đàng quàng lịch sự, vậy mà vẫn rất nên thơ!


webtretho


Chú cập thuyền qua một bè cá. Mấy con cá bớp to như cá mập con, bơi quần quần một đàn, tạo cảm giác rất đáng sợ cho mấy đứa thành phố. Sợ bị rớt xuống và khi vớt lên chỉ còn lại bộ xương! Vậy nên, cá lớn nuốt cá bé, con người khi ra biển khơi, hãy biết thân biết phận.


webtretho



webtretho


Sau đó, tàu thẳng hướng, chạy ngang Ba hòn Nồm, rồi cập vào Hai Bờ Đập! Chú Hai nói trước đây mấy chục năm, từ bờ này qua bờ kia, chỉ cần lội nước đến ngang ngực. Bây giờ thì hết rồi, vì đất được nâng cao hơn, thành ra chỉ còn 1 bờ thôi. Ở đây cũng chỉ có một hộ dân duy nhất, gọi là chúa Đảo! Họ có thả nuôi ốc hương ở trước nhà.
Nước biển ở đây trong vắt, nhìn thấy cả cát biển trắng và cá lội phía dưới, lòng bạn sẽ cảm thấy phấn khích tột cùng. Và chỉ còn một điều duy nhất cần làm, không suy nghĩ gì cả, nhảy cái "ùm" và hét lên "Trời ơi, tuyệt cmn vời!"


webtretho


Chú Hai trên thuyền nhìn tụi trẻ như đám con nít vùng vẫy la hét, và cười nhân hậu. Khoảng 15p, chú gọi lên thuyền để đi qua Hòn Mến. Phong cảnh trên con đường nước sẽ dễ khiến bạn rơi vào ảo giác, vì không biết đâu là trời và đâu là biển. Tầm nhìn xung quanh bạn chỉ còn lại chiếc thuyền, những người bạn, chính bạn, và trời, và nước. Chiếc thuyền, trên con đường đi của mình, tạo ra những đợt sóng nhỏ trên mặt biển dịu dàng. Thuyền cứ thế trôi và bạn cứ thế lặng im nghe lời lặng lẽ của chính mình.


webtretho
webtretho
webtretho


Hòn Mến giống như một cô nàng dịu dàng, đang thơ thẩn một mình giữa miền nước xanh biếc, không màn đến thế sự. Con người đặt chân lên nàng, dựa dẫm vào nàng, cắm những chiếc cọc nên lên nàng, và từ từ biến nàng thành...một bà già lọm khọm với bầy con nheo nhóc!
Hòn Mến đẹp, đẹp lắm! Bãi cát trắng phau phau, mịn màng, trải dài. Nước trong veo veo, pha chút xanh xanh, vỗ về..



*Tuy giờ là tháng 4, nhưng lúc này tui mới đi về sau nhiều chuyến, công việc vơi bớt mới viết được bài chia sẻ với mọi người. Sắp tới sẽ là bài đi đến điểm cực Bắc, hy vọng sẽ góp thêm nhiệt huyết cho bất cứ ai muốn xách mông lên và đi, hihi.