VÉ MÁY BAY : Em gái mình săn đuoc vé rẻ ở skyscanner có 3500kc vé khứ hồi , không mua thêm kiện. Nếu mua thêm kiện thì thêm tiền ,3 chị em cứ tiếc vì không mua kiện để đóng hải sản về ( hải sản #Tây_Ba_Nha siêu rẻ siêu ngon )
- Quán đâu tiên chọn là La Parada del Mar , hải sản tươi , rẻ , và cũng ngon ạ.
- Buổi chiều sau khi đi chợ hải sản sầm uất nhất ở Palma là Mercat de l'Olivar thi bọn e quyết định chọn mua hải sản về apartement tự hấp. Xin thề là có 30 Eu nhưng đủ tôm , mực , sò các kiểu và ngon chấm hết . Giờ nhắc vẫn thèm. Ai ở apartement thì nên ra chợ mua về hấp ăn như e nha, ngon như nhà hàng đấy.
* Ngày thứ 2 mình đi về vùng Alcudia nên chọn ăn ở nhà hàng được xếp hạng 5***** ở Alcudia là Bodega d'es Port.
- Thấy Mallorca có món ăn truyền thống là chảo cơm hải sản nên mình cũng làm 1 chảo siêu to khổng lồ nhưng thật sự theo khẩu vị của minh thì không ăn nổi. Gạo họ luộc rồi trộn với loai nước sốt gì đấy rồi thêm hải sản. 3 chị em lườm nhau và ngậm ngùi để nguyên chảo cơm giá khá chát 38€ lại. Các món khác cá kiếm , bạch tuộc , salad thì đều cực ngon
- King Fisher hay Alexandra la quán hải sản đều ngon các bạn ạ. Và vì Gấu Em Vĩ Đại nhà mình là con thích thịt nên sau 4 ngày nhồi hải sản quay sang chỗ ăn thịt. The Grill House là lựa chọn đầu tiên . 1 trong 10 quán steak ngon nhất ở Palma , quả là không thất vọng nên gia đình mình phai ăn 2 bữa liền
- Bãi biển ở Palma không đẹp nen sau khi chơi 1 ngày ở Palma , nhà mình quyết định chọn đến bãi Playa de Muro cách Palma 70km chi vì nó có cái cầu trắng dài ngoằng để ra sống ảo. Bãi cũng khá đông , nước xanh ngắt , bước chân xuống nước ma cá vẫn cứ bơi loanh quanh chân
- Tiếp theo là khi đến Alcudia thì có tour ăn sáng trên thuyền và ngắm cá heo , vì đến muộn nên em không kịp tour đấy nhưng nhà nao có trẻ con thi mọi người cố gắng đi thử nha.
- Chơi chán ở biển thì các chị em có thể lên Major Plaza để đi bộ ngắm cảnh sắm đồ. Đây la khu phố mua sắm san sát nhau lẫn cả đồ hiệu đồ thiết kế rồi miên man là quần áo giày dép kính mũ. Khám phá mọi ngóc ngách tại khu phố cổ ở Palma, sống cuộc sống của người dân Địa Trung Hải nơi này mình thấy cực TUYỆT VỜI.
- Tối đến Mallorca hay có những bar beach cạnh bãi biển với cả bar đông vui nhộn nhịp lắm ạ. Đúng kiểu thành phố sống về đêm ý , 11 12h ma vẫn nhộn nhịp đông vui muốn xỉu lun.
Nói chung sẽ đến vài lần nữa để khám phá hết chơi cho đã ăn hải sản cho chán thì thôiiiii.
