HÀNH TRÌNH DU LỊCH ĐÀ NẴNG – HỘI AN 4 NGÀY 3 ĐÊM


Tuy làm trong ngành du lịch và cũng làm điều hành tour nhiều năm nhưng cách đây 2 năm mình đã thử cảm giác đi du lịch bụi là như thế nào. Mình đã có chuyến hành trình bụi 4 ngày trải nghiệm Đà Nẵng – Hội An. Thời điểm mình đi là khoảng đầu tháng 10 năm 2014 – mùa thấp điểm của du lịch Đà Nẵng nên giá các dịch vụ cũng khá rẻ và không khí thì rất trong lành, không xô bồ, náo nhiệt như vào mùa tháng 6, tháng 7.


Sau 2 năm, mình mới có cảm hứng viết review lại chuyến đi này, do gia đình cô em họ của mình sắp tới đi du lịch Đà Nẵng và muốn nhờ mình viết chia sẻ lại cho cô ấy ít kinh nghiệm.


Có thể bây giờ nhiều thứ đã thay đổi và giá cả các dịch vụ cũng tăng lên nhưng về cơ bản thì chắc những gì mình chia sẻ ra đây cũng có thể giúp các bạn tham khảo được chút xíu thông tin về điểm đến hấp dẫn này nha.


1. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN HÀ NỘI – ĐÀ NẴNG: Máy bay là tiện lợi nhất


- Do tâm lý đã xác định từ trước là sẽ đi du lịch bụi trong tháng 10 – 11, nên ngay từ tháng 8 là mình đã cố gắng để săn vé giá rẻ của Viet Jet Air rồi. May đúng dịp tháng 8 năm 2014 hãng Viet Jet mở khuyến mãi vé 0đ cả tháng nên sau nhiều lần quên ăn quên ngủ buổi trưa mình cũng đã canh được 2 vé đi Đà Nẵng với giá khá rẻ. Chiều đi mình đi của Viet Jet, 2 vé 0đ hồi đó cộng thuế phí đầy đủ chỉ có tầm 350k. Không canh được chiều về của Viet Jet nên mình đành phải book vé của Jet Star, cao hơn khuyến mãi của Viet Jet chút, 2 người vé về tầm 900k. Tổng khứ hồi hình như là 1.250k. Con số cụ thể thì mình ko nhớ lắm, nhưng chỉ dao động trong khoảng đó, xê dịch trong 100k mà thôi.


- Theo mình đi máy bay là tiện nhất, thời gian di chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng chỉ có tầm 1 tiếng và để tiết kiệm tối đa thì các bạn nên cố gắng canh trước để có được vé giá rẻ. Tầm tháng 8 các hãng hay khuyến mãi ồ ạt vé cho dịp cuối năm, nếu may mắn bạn hoàn toàn có thể kiếm những chiếc vé giá rẻ đến không ngờ ( Như bây giờ vé 0đ đủ thuế phí khứ hồi 1 người, mình canh được chỉ tầm 700k thôi)


2. LỊCH TRÌNH:


NGÀY 1


- 8h00 mình ra bắt xe bus 07 lên sân bay Nội Bài ( vé xe bus 07 là 8k), 9h00 đến sân bay, vào làm thủ tục lên chuyến bay khởi hành lúc 10h25 bay HN – Đà Nắng của Viet Jet Air, 11h40 đến sân bay Đà Nẵng. Lấy hành lý xong thì cũng đã là 12h.


Quầy Trung tâm hỗ trợ du khách nằm ngay cửa ra quốc nội. Bạn được nhận bản đồ miễn phí, trên đó có ghi số điện thoại nóng, nếu bạn bị chặt chém gì ở Đà Nẵng thì gọi số in trên bản đồ. Số 05113550111.


Do trời khá mát, cũng thoải mái nên để đúng chất bụi mình quyết định đi bộ ra một quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương – nhà hàng Hồng Phúc 2 ( gần sân bay, và đây là nhà hàng mình hay đặt ăn trưa cho khách tour)/ Nếu ngại đi bộ các bạn có thể đi xe ôm, taxi. Có nhiều xe ôm, taxi ở sân bay lắm. Đi bộ tầm 10p thì bọn mình đến nhà hàng. Nói chung ở đây có cơm niêu và các món ăn chế biến khá hợp vị khách Bắc, ăn cũng khá ngon, không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Vote 1 phiếu.


Ăn xong thì bọn mình hỏi đường để tìm trạm xe bus đi Hội An gần sân bay (giá vé 25k) 30p 1 chuyến, 18h là chuyến cuối cùng từ Hội An về Đà Nẵng. Mình ko nhớ rõ là nó nằm trên đường nào nhưng nhớ mang máng là nó gần đường Nguyễn Tri Phương, vì đi bộ khá gần. Các bạn có thể hỏi người dân ở đó, họ sẽ rất nhiệt tình chỉ đường cho bạn. Người dân Đà Nẵng rất thân thiện và mến khách.


- Nếu không bắt xe bus gần sân bay thì đi đến chân cầu sông Hàn, trên đường Lê Duẩn (đường nối với cầu Hàn) – trạm 41 Lê Duẩn (ĐH Đà Nẵng) bắt xe đi Bus đi Hội An, hoặc trạm ở cổng chợ Hàn, Bảo Tàng Chăm.


- Xe bus đi Hội An màu vàng chóe, có chữ Hội An to đùng ở trên kính rất dễ nhận ra. Hôm bọn mình đi thì xe khá đông, tây và ta đều có. May vẫn kiếm được 2 chỗ ngồi. Có điều xe này chạy khá nhanh, gió mát nên cảm giác cũng khá phiêu. Tầm 60p thì đến bến xe Hội An, bọn mình đi xe ôm vào phố cổ. Bến xe bus cách trung tâm Phố Cổ tầm 1,5km. Đợt đó mình ở khách sạn Thanh Bình 1 (số 1 Lê Lợi), gần trung tâm Phố cổ, giá 350k/phòng/đêm. Phòng cũng bình thường, được cái sạch sẽ và cũng yên tĩnh.


- Chiều: Mình lấy một cái bản đồ phố cổ Hội An ở chỗ lễ tân của khách sạn sau đó đi bộ khám phá phổ cổ Hội An, vào tham quan nhà cổ Quân Thắng với hội quán Phúc Kiến, chùa Cầu. Lang thang chán thì đi ăn mấy món ăn vặt ở gần chợ với đoạn đường Trần Quý Cáp – Bạch Đằng gần sông Thu bồn, sau đó đi taxi ra Cửa Đại, ko thích tắm nên ngắm tý rồi về khách sạn.


- Tối: mình đi bộ ra Phan Chu Trinh ăn cơm gà bà Buội ( đặc sản Hội An). Chỗ khách sạn mình ở đi ra đây khá gần, đi bộ tầm 5p. Mình thấy quán này gà ăn khá ngon, có điều hơi đông, hôm tối ăn ở đó trời mưa to. Ăn xong còn phải đợi khá lâu trời tạnh rồi mới về được.


- Tầm 8h thì bọn mình lại đi bộ ra chùa Cầu chơi, mua mấy cái đèn lồng, ngắm mọi người thả hoa đăng, chụp ảnh selfie trên cầu, ăn chè đỗ xanh của một cô bán ven đường. Hình như 7k 1 cốc. Định về khách sạn nhưng vì tối hôm đó có trận đấu bóng đá của đội bóng yêu thích nên bọn mình quyết định đi xem bóng đá ở một quán café gần khách sạn.


Cảm nhận chung của mình là nên đi tham quan Hội An vào buổi tối, vì đèn lồng được thắp sáng khắp các phố nên nhìn rất lung linh, thanh bình, cảm giác hoài cổ. Người dân ở đây bình dị, thân thiện.


- tầm 23h00 về khách sạn đi ngủ.


NGÀY 2


- Buổi sáng mình ăn Cao Lầu ở gần khách sạn sau đó đi thăm thú phố cổ Hội An một lần nữa.


- Các bạn có thể mua tour đi Cù Lao Chàm 1 ngày trọn gói xe đưa đón, cano đi Cù Lào Chàm, ăn trưa hải sản, lặn biển ngắm san hô… ( đón ở Hội An thì tầm 450k, đón ở Đà Nẵng thì tầm 550k/người) hoặc đi tham quan làng rau Trà Quế - cũng rất thú vị.


- Trưa mình ăn thịt nướng ở nhà hàng Giếng Bá Lễ nổi tiếng (ngay sau ks mình ở, quá tiện): có món Bánh xéo nem lụi thịt nướng


- Nhà hàng Giếng Bá Lễ: 45/51 Trần Hưng Đạo, đi lối Phan Chu Trinh vào cũng ok vì ngõ thông hai đường: đĩa thịt heo nướng + đĩa chả tôm chiên + đĩa bánh xèo là 90k


- Sau đó về check out khách sạn. Bọn mình đi taxi ra bến xe Hội An để bắt xe bus quay lại Đà Nẵng. Nếu thích tham quan Non Nước, Ngũ Hành Sơn thì có thể xuống xe ở dọc đường để vào tham quan


- Vé tham quan Ngũ Hành Sơn: 15k


- Tham quan xong lại lên xe bus về lại TP Đà Nẵng.


Hôm mình đi thì đi thẳng một mạch về Đà Nẵng luôn, vì đã từng tham quan Ngũ Hành Sơn trước đây rồi nên ko hứng thú.


- Đến Đà Nẵng, mình xuống ở đoạn đường Lê Duẩn, sau đó đi xe taxi đến khách sạn mình đã đặt trước là khách sạn Như Minh ( 3 sao), nó nằm giữa đoạn đường nối từ cầu sông Hàn với biển Mỹ Khê ( đường Phạm Văn Đồng), cách biển cỡ 500m đấy, vì ko thích tắm biển nên mình thấy ở đây cũng khá ok, tiện đi lại. Phòng đẹp, thời điểm đi khách sạn cũng khá vắng nên yên tĩnh. Chỗ mình hay đặt cho tour nên được giá tốt, thời điểm đó đặt có 400k/phòng ( có ăn sáng buffet 25 món). Bạn nào thích ở gần biển thì có thể đặt một số khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, Hà Bổng hoặc Hồ Nghinh nhé. Đường Hồ Nghinh nhiều khách sạn lắm, đẹp và giá cũng phải chăng.


- Tầm chiều tối thì bọn mình thuê xe máy ở khách sạn đi lượn trên đường biển Võ Nguyên Giáp ( chỗ công viên biển đông) chơi. Thuê xe máy ở Đà Nẵng rất tiện, xe số 120k/ngày, xe ga thì 150k/ngày, họ đã đổ sẵn cho mình ít xăng, sau đó mình đi hết thì tự đổ. Có thể lấy bản đồ thành phố ở quầy lễ tân của khách sạn hoặc xem trên Google Map nhé. Đường phố ở Đà Nẵng rất dễ đi, cũng ko đông đúc như Hà Nội nên ko sợ lạc đường đâu.


- Bọn mình đi ăn tối ở hải sản Bé Mặn trên đường Hoàng Sa. Quán hải sản này khá nổi tiếng ở Đà Nẵng, hải sản cũng khá ngon tuy nhiên đông đúc, có lẽ vì thế nên phục vụ hơi lâu.


- Ăn xong thì đi gặp một người bạn ở đây, rủ nhau đi uống café và đi ra Cầu Rồng chơi. Cầu Rồng về đêm đẹp lắm. Nên đi, nên đi, nên đi, điều quan trọng phải nói 3 lần. hi


- Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.


NGÀY 3


- Ăn sáng buffet ở khách sạn.


- Sau đó có thể mua tour đi Bà Nà 1 ngày ( đi Bà Nà nên đi theo tour thì tiện hơn, trọn gói xe đưa đón từ khách sạn, ăn trưa buffet 180k ở Bà Nà và vé cáp treo khứ hồi chỉ vào khoảng 900k/người)


- Tuy nhiên bọn mình ngại đi nên lấy xe máy chạy lên chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà chơi. Trên đường gặp một cô chú vợ chồng người tây cũng đi xe máy nhờ chụp ảnh hộ, sau đó cùng nhau lên chùa Linh Ứng. Chùa khá đẹp, không gián thoáng đãng. Một địa điểm nên ghé thăm khi tới Đà Nẵng.


- Trưa: bọn mình ăn cơm niêu ở một nhà hàng trên đường gì gần cầu Sông Hàn – ko nhớ tên. Sau đó về khách sạn ngủ. (- Các bạn có thể lựa chọn đi ăn trưa ở quán đặc sản Đà Nẵng: bánh tráng thịt heo 2 đầu da, Mỳ Quảng tại Quán Trần – số 4 Lê Duẩn)


- Chiều: bọn mình đi mua đồ ở chợ Hàn sau đó đi ăn ở quán Cơm Gà Hồng Ngọc trên đường Nguyễn Chí Thanh. Quán này cũng khá đông, ăn ngon. Phục vụ chu đáo. 1 vote


- Tối: bọn mình đi uống café ở một quán khá đẹp trên đường Bạch Đằng, sau đó đi ra Cầu Rồng chơi


- Sau đó về khách sạn ngủ.


NGÀY 4


- Ăn sáng buffet ở khách sạn. sau đó đi ra biển Phạm Văn Đồng – Mỹ Khê chơi


(Các bạn có thể lựa chọn đi tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng ( vé 40k))


- Trưa về làm thủ tục check out khách sạn, sau đó trả xe máy, bọn mình thuê taxi đi ăn trưa ở nhà hàng Hồng Phúc 2 gần sân bay cho tiện, 13h đi taxi ra sân bay Đà Nẵng làm thủ tục lên chuyến bay lúc 14h55 của Jet Star về lại Hà Nội.


- Về đến Hà Nội lúc 16h15, bắt xe bus 07 về nhà.


- 6h có mặt ở nhà. Kết thúc chương trình.


Chương trình du lịch của mình không có đi nhiều điểm tham quan do mục đích chính của chuyến đi là nghỉ dưỡng ( và một phần nữa là vì có một số điểm mình đã từng đi rồi nên ko hứng thú đi lại). Review lại một số thông tin ít ỏi ( vì đã 2 năm rồi, có nhiều thứ mình nhớ mang máng hoặc ko nhớ rõ nên ko viết lại) để những bạn nào chưa từng đến Đà Nẵng thì có thể tham khảo, còn những bạn đã từng đi rồi có thể bổ sung thêm thông tin cho bài viết của mình được đầy đủ hơn.


Cảm nhận chung về chuyến đi này là khá ổn, người dân Đà Nẵng – Hội An nhiệt tình, thân thiện, mến khách. Dịch vụ từ khách sạn, ăn uống, xe cộ đều rất chu đáo. Có thể đó là lý do mà bao năm nay Đà Nẵng vẫn được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, và tour đến Đà Nẵng chưa bao giờ hết hot.


GỬI NGÀN TIM CHO NHỮNG AI CHỊU KHÓ ĐỌC ĐẾN NHỮNG DÒNG CUỐI CÙNG NÀY NHA