Hi mọi người, mình mở topic này để mọi người vào chia sẻ, review về kỳ trăng mật đáng nhớ mà mình vừa trải qua. Mình hy vọng đây sẽ là một chút gợi ý cho các cặp đôi mới cưới còn đang băn khoăn chọn địa điểm trăng mật đồng thời cũng là nơi để mọi người chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn không thể nào quên của mình.
Welcome tất cả các WTTers vào chia sẻ cho xôm tụ! Thể theo “mục đích sử dụng” của topic, mọi người cố gắng ghi thật chi tiết và tốt nhất là có kèm hình ảnh cho sinh động nha.
Mình xin mở hàng bằng chuyến du lịch Phú Quốc của nhà mình nhân dịp Tết ta vừa qua. Bọn mình cưới nhau từ cuối T10/2012 nhưng vừa rồi mới sắp xếp được thời gian. 2vc mình đã có 5 ngày 4 đêm tại 1 trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới này:). Vì cả 2 đứa mình đều có tâm hồn ăn uống vĩ đại nên bài viết sẽ hơi nghiêng về ẩm thức một chút :”>
Bắt đầu nào:
Thời gian thích hợp nhất để đến PQ có lẽ là T1-T3 âm lịch vì trời không mưa nên biển rất sạch và trong, chỉ có hạn chế là không được ngắm suối Tranh, muốn ngắm suối thì nên đi vào mùa mưa từ T5 đến T10
Phương tiện đi đến PQ:
Bọn mình đi máy bay của Vietjetair, SG-PQ cả đi và về hết 4tr. Nếu đặt sớm thì vé rất rẻ, chỉ khoảng 350k/vé/1 chiều chưa thuế, lệ phí…
Ngoài ra còn có VN airline nhưng vé mắc gấp rưỡi. Mình nghĩ chỉ bay 35p thôi thì chi phí này không cần thiết, tiền đó để đầu tư cho khách sạn nha ^^
Ở PQ có rất nhiều đặc sản hấp dẫn như: nước mắm, rượu sim, muối tiêu dưỡng sinh, khô cá, cá ngựa sống…nên bạn nên mua thêm hành lý lượt về.
Nếu đi đường bộ thì sẽ mất khoảng 10 tiếng.
Khách sạn:
Các ks ở PQ chủ yếu tập trung ở đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông từ các ks bình dân như Minh Hồng, Gió Biển, Anh Đào… đến các ks resort cao cấp hơn như Mai Spa, Thiên Hải Sơn….đều ở trên đường này. Tất cả ks ở đây đều tắm chung bãi Dinh Cậu, cách chợ đêm Dinh Cậu khoảng 0,5-1,5km tùy nơi.
Ở phía Bắc Đảo cũng có 1 số resort như Chez Carol, bạn có thể vừa book ở DĐ vừa book ở Bắc Đảo để tiết kiệm thời gian đi lại.
Mùa cao điểm các ks thường kín khách nên tốt nhất bạn nên đặt trước 1,2 tháng.
Các địa điểm tham quan:
Thị trấn DĐ là trung tâm của PQ, khoảng cách từ đây đi đến điểm tận cùng của phía Nam, Bắc đảo là khoảng 20-30km, bạn có thể chọn đi theo tour hoặc tự khám phá bằng xe máy.
Đi theo tour: các tour đi Nam, Bắc, Đông đảo thường kéo dài từ 8h sáng đến 5h chiều (giá 300k/người), tour câu mực là từ 5h chiều đến 8h tối (200k/người), đâu đâu cũng phát tờ rơi mời chào tour đi trong ngày, từ cổng sân bay đến khách sạn đến chợ đêm nên không cần phải đặt trước.
Lịch trình tour: Xe sẽ rước bạn ở khách sạn và đi thăm 1 số địa điểm như vườn tiêu, nhà thùng nước mắm, cơ sở sx ngọc trai, bảo tàng Cội Nguồn......sau đó ra cảng lên tàu chạy ra mấy quần đảo tham quan, câu cá giữa biển và cuối cùng là lặn ngắm san hô. Cá nhân mình thấy chương trình theo tour không có gì đặc biệt chỉ có câu cá, lặn ngắm san hô ở Nam Đảo là hấp dẫn thôi. Nếu say xe hoặc không có nhiều thời gian theo tour, bạn có thể làm giống vc mình là thuê xe ga tự tham quan phần trên cạn kia rồi deal với nhà tour cho bạn đi ké tàu ra đảo câu cá, lặn ngắm san hô với giá chỉ 200k/người hihi.
Thuê xe máy tự tham quan
2vc mình say xe lắm nên quyết định chọn thuê xe ga để tham quan đảo, vừa không phải lệ thuộc thời gian theo tour vừa có xe vi vu buổi tối, đến giờ vẫn thấy đây là lựa chọn sáng suốt b-)
Giá thuê là 100k/ngày xe số, 150k/ ngày xe tay ga, dọc đường THĐ chỗ nào cũng có, tay ga đa phần là Nouvo vì máy khỏe, đi đường đất ok, chịu khó kiếm thì cũng có vài em Lead hoặc Atila. Lưu ý nên kiểm tra xe thật kỹ trước khi thuê, đặc biệt phần lốp xe vì đường ở PQ rất xấu, lốp cũ là sẽ bị thủng liên tục, hôm đầu mình xui thuê cái xe của khách sạn và không kiểm tra kỹ, hậu quả đi Bắc đảo bị thủng xăm 2 lần, may mà không phải lúc đang đi trong đường rừng nếu không chỉ còn nước để xe lại./:) Xăng nên đổ 50k/lần thôi vì có thể bạn sẽ phải đổi xe khác nếu xe này bị hư.
Lịch trình dập mật của tụi mình (5 ngày 4 đêm):p
Ngày 1: chiều 3h30 đến Phú Quốc, nhận phòng ks tại thị trấn Dương Đông, nghỉ ngơi,.
5h ra bãi Dinh Cậu (bãi tắm của người dân PQ) ngắm hoàng hôn.
Tối tản bộ ra chợ đêm Dinh Cậu tham quan, thưởng thức hải sản.
Hải sản ở đây rất tươi ngon. Mình chọn quán Nhớ vì giá rẻ hơn hẳn mấy quán khác, VD như Nhum ở đây là 10k/ con, trong khi quán khác 20k/con; mực là 250k/kg, quán khác 300k/kg. Quán chế biến thức ăn ok, phục vụ niềm nở, chị chủ quán bắn tiếng Anh như gió =D>
Từ trên xuống: Bánh mì bơ tỏi nướng 10k/cái, mực trứng nướng mọi 60k (2,5 lạng), cá biển nướng 50k/con, còn con sò bự nướng mỡ hành 20k/con mải ăn quên chụp, cá viên chiên tổng hợp 30k/ hộp đầy ụ mua trước cổng chợ đêm
Đặc sản PQ: Nhum (cầu gai) nướng mỡ hành, ăn rất ngon, thơm và béo ngậy nhưng mỗi người ăn khoảng 3 con là ngấy rồi, ngoài ra còn có cháo nhum, nhum ăn sống với mù tạt. Hôm lên tàu ra quần đảo An Thới mình có order nhà tàu món cháo nhum nhưng hình như cháo ngon quá nên mọi người chia nhau ăn hết rồi, vc mình tắm xong là không còn gì nữa :))
1 phần của menu quán Nhớ, bạn có thể chọn đồ trên sạp rồi tính kg hoặc ăn theo phần mặc định như thế này, 2 người ăn tầm 300-400k là no căng.
Ngày 2: sáng ăn phở SG-Nam Định ở 30/4 ăn cũng bình thường thôi, sau đó thuê xe máy, thẳng tiến Gành Dầu, Bắc Đảo (cách DĐ gần 30km) nơi có Biên Hải Quán nổi danh trên mạng :>
Từ đây có thể nhìn rất rõ hòn Nên của Campuchia
Khung cảnh lãng mạn nhìn từ BHQ, quán có áo phao và nhà tắm miễn phí cho khách nếu có nhu cầu, hoặc bạn có thể nhờ ngư dân chở ra thăm các đảo lân cận bằng thuyền của họ khoảng 50k/ người (tuy nhiên không được an toàn theo lời ông chủ Út trà đá)
Nếu muốn đi tàu lớn của hải quan thì 100k/ người, chỉ đi khi đủ 10 người.
Đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực cũng ngay đó luôn, chỉ cách BHQ vài trăm mét
Bữa trưa tại BHQ, ghẹ 250k/kg, trong hình là 0,5kg, rau muống xào tỏi 35k, cơm ghẹ 60k, cá bớp nướng 60k, bia, trái dừa, tổng thiệt hại tròn 400k, quá no nê và ngon miệng hihi
Tối ghé quán chị Len (Lecapbreton) ở đường Trần Hưng Đaọ ăn món Pháp. Quán có không gian thoáng, chủ yếu bán đồ Pháp và đặc sản PQ, tiếc rằng mùa này không có nấm tràm :( hẹn PQ lần sau vậy.
Sau 2 ngày liên tiếp ăn hải sản, 2vc mình quyết định ăn món Tây thôi. Thực đơn ở đây thích hợp với nhóm 3,4 người vì mỗi phần khá đầy đặn. Giá trung bình từ 75k-100k/phần. Đến đây 2 lần và ko có duyên gặp được chị Len nhưng mình rất thích chị pv ở đây, nhất là khi 2 vc mình tính order gỏi cá trích và lẩu, chị ấy ra sức can ngăn vì sợ 2 người ăn không hết hihi.
Chồng mình rất thích món crepe chocolate và kem whipping ở đây, cứ đòi mình phải học làm món này khẩn cấp :-S , hình như 90k . Súp gà xé 55k/ tô bự chứ không phải chén con nha. Salad Chef 75k-80k nhiều phô mai quá ăn hơi ngán, canh chua cá bớp rất ngon100k
Trên đường về, 2vc mình ghé thăm Bãi Dài - 1 trong 13 bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới. Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp với biển xanh và cát trắng mịn,còn có cả rau dại mọc xen với cát trắng trông rất thích mắt, nước biển thì cực kỳ trong, không hề có sứa như bãi Dinh Cậu, 2vc mình ngó thích quá liền vất xe bên đường nhảy xuống tắm :))
Đường về từ Bãi Dài cũng rất nên thơ
*) Nếu bạn muốn qua Đông Đảo thì cũng có thể ghé trên đường đi Bắc Đảo, nhưng Đông Đảo hầu như ko có gì tham quan đâu, chỉ có bãi Thơm, tuy nhiên bãi này nhiều đá lắm nên chỉ chụp hình được thôi.
Bãi Thơm
Con ốc cực đẹp lụm được ở Bãi Thơm:x
*) ở BHQ có bán Muối tiêu dưỡng sinh và mắm ruốc PQ có thể mua làm quà
hoặc những vỏ ốc tuyệt đẹp thế này
Ngày 3: sáng ăn bún cá Kiên Giang 1 quán cóc trên đường Bạch Đằng khá ngon
Các món ăn sáng hấp dẫn tại PQ
Ăn no, tụi mình thẳng tiến cảng An Thới, Nam Đảo (cách DĐ khoảng 20km). Vì đã deal trước với 1 anh dẫn tour nên tụi mình sẽ đi cùng tour này lên tàu ra biển câu cá và ngắm san hô (200k/người). Tàu này chạy lúc 10h sáng nhé, nếu ở tại thị trấn bạn nên chuẩn bị đi từ 8h30 để bắt kịp chuyến tàu này. Tàu chạy ở cảng cũ (cảng cá) chứ không phải ở cảng mới. (cứ đến cảng mới hỏi người ta lối vào cảng cá ở đâu người ta chỉ cho, ngay gần đó thôi)
Hoạt động trên tàu: câu cá, lặn ngắm san hô, ăn trưa.
Trên đường đi, tàu có ghé 1 ghe bán hải sản lưu động trên biển để du khách có thể mua hải sản tươi sống vừa đánh bắt và chế biến ngay trên tàu, tuy nhiên giá cả thường gấp đôi bên ngoài.
Tàu dừng lại giữa biển cho du khách câu cá. Mỗi người được phát 1 cuộn dây cước kèm mực tươi cắt nhỏ làm mồi câu. Mình câu được hẳn 2 con như này cơ đấy^^
Khoảng 11h30 tàu ghé sát 1 hòn đảo nhỏ rồi dừng lại cho mọi người lặn ngắm san hô. Công cụ được phát gồm áo phao, kính lặn, ống thở. Ai không biết bơi cũng có thế tham gia (2 đứa mình cũng không luôn J). Ban đầu mình hơi lúng túng và hơi sợ khi tự nhiên không biết bơi kêu mình nhảy xuống biển (dù đã được trấn an là có áo phao, có cả phao :">) nhưng chỉ 5p sau khi xuống nước, mình đã tự bỏ được phao, tự đeo ống thở và lặn ngắm san hô như ai hihi. Thực tế là bạn không phải lặn xuống nước, chỉ cần đeo ống thở và úp mặt xuống thôi là cả 1 thiên đường đầy màu sắc đã hiện ra trước mắt. Đây là điểm thú vị nhất trong tour nên đừng bỏ qua bạn nhé.
Anh hướng dẫn viên đang chỉ cách dùng ống thở
Khi ngụp xuống bạn sẽ thấy khung cảnh như này (ảnh sưu tầm) Lưu ý: san hô cách mặt nước khá gần, có thể đụng chân vào nên cần cẩn thận kẻo đứt chân
và làm gãy san hô.
Khoảng 2h30 trưa tàu quay lại cảng An Thới. 2vc mình tiếp tục theo tour đi tham quan nhà tù PQ, bãi sao. Có một điểm mình rất thích ở PQ là các địa điểm tham quan đều free vé xe, vé vào cổng, (trừ bảo tàng Cội 20k/ người), ngay cả chòi ở bờ biển cũng free, không như Phan Thiết, Vũng Tàu…đụng đâu cũng có người thu phí.:|
Trên đường quay về DĐ, 2vc mình ghé qua làng chài Hàm Ninh. Lúc này tầm 5h chiều nhưng thật may mắn tụi mình chạy thẳng xe ra đầu cầu mua đc 1 mớ hải sản siêu ngon và rẻ của tàu ngư dân, mua xong nhờ nhà hàng Biển Xanh chế biến dùm (20k-25k/món). Mọi người lưu ý khoảng cách giữa cầu tàu và chợ chỉ vài trăm mét nhưng giá cả chênh lệch có thể lên đến 100k/kg nha.
Có ai tin 2 dĩa ốc gai to đùng này giá chỉ 90k không? (50k/ 2 kg ốc, 40k chế biến)
Tôm tích 300k/kg, loại dài 1 gang tay.
*) Cầu tàu cũng là 1 địa điểm rất đẹp để ngắm hoàng hôn và chụp những tấm hình lãng mạn như phim Hàn đó nha :p
Ngày 4: Sáng ăn miến hải sản và hủ tíu ở Quốc Anh đường 30/4, tham quan bảo tàng Cuội Nguồn, đây là địa điểm tham quan duy nhất có thu phí ở PQ thì phải (20k/vé). Bảo tàng được đầu tư công phu, mỗi phòng, mỗi tầng mô tả 1 thời kỳ phát triển khác nhau của PQ, rất đáng xem.
Trưa lại ghé quán chị Len, thưởng thức đặc sản PQ- gỏi cá trích. Gỏi ăn khá ngon, nhưng chắc phải ăn vài lần nữa mới quen được vì mình vẫn ngại ăn đồ sống.
Chiều tắm tại bãi Dinh Cậu tiếp, biển ở đây khá sạch nhưng lại có nhiều sứa, tốt nhất không nên tắm lâu đâu
Tối lại ghé chợ đêm Dinh Cậu ăn tiếp những món hôm trước còn bỏ sót :)
Mực lá nướng 60k/2 con, ốc tỏi 20k/con to bự, cháo nghêu 80k/ tô bự, cá nướng 50k
Ngày 5:
Sáng ra làng chài Hàm Ninh lần nữa để mua quà về nhà, mình mua cho 2 bố mỗi người 1 bình "tứ hải long vương" gồm hải mã (cá ngựa), hải long, hải yến, hải xà :)
Mấy con này còn sống nên khi mua người ta sẽ cho vào bình, bỏ rượu vào, dán chặt để bạn mang về
Nếu đi máy bay thì bạn phải cho vào thùng xốp, dán băng keo kín rồi thêm 1 lớp nylon bên ngoài nữa (nếu không ra ngoài sân bay họ sẽ yêu cầu quấn nylon hết 50k nữa). Cứ dán thật kỹ ngay ở nhà vì ra sân bay không ai bắt mở ra coi bên trong là gì đâu, chỉ cần khai báo miệng là ok :>
Hết ngày thứ 5, tụi mình chia tay Đảo ngọc xinh đẹp trong tiếc nuối, nhất định sẽ quay lại khi có cơ hội!
Như vậy, với budget khoảng 10-12 triệu, bạn có thể chọn cho mình 1 kỳ trăng mật hoàn hảo tại PQ rồi. Chúc mọi người có chuyến trăng mật như ý và nhớ review lại nha ^^
*) Bonus thêm e muỗi PQ, to như con trâu í, anh chị em đi chơi nhớ chuẩn bị thuốc chống muỗi, kem chống nắng và thuốc đau bụng nha:>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1