*****PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN*****


--- Lượt đi---


Lượt đi mình đặt xe Phương Nam, giá 200k/chiều. Do mình đặt trước có 1 tuần thôi nên xe Phương Trang hết chổ, nhưng hóa ra lại hay vì mình rất hài lòng với xe Phương Nam.


Mình thật hậu đậu, đặt vé lúc 9h tối mà cứ nghĩ là 10h, nên 8h25 tối mà còn tung tăng ở nhà, lúc mở vé ra coi mới tá hỏa, mình gọi ngay cho nhà xe Phương Nam. Các chị trên đó rất dễ thương và nhiệt tình hổ trợ mình, đổi vé cho mình đi chuyến 9h30 tối. Tuy ko được nằm tầng dưới nhưng tầng trên của xe cũng khá ok. Do xe có WC trên xe nên chạy suốt, ko dừng ở trạm dọc đường, các bác tài chạy xe chậm và cẩn thận.


WC của xe thì rất là sạch nha, chứ ko như xe Trà Lan Viên lúc trước mình đi (rất hôi và khai).


--- Lượt về---


Lúc đầu lượt về mình đặt Hạnh Cafe, tuy nhiên sau khi coi review về nhà xe này trên Vexere mình sợ quá, lúc đó alo Phương Trang còn chổ (ghế A1 A2 A3, ngay sau tài xế) nên mình hủy Hạnh Cafe. Mà kì lạ là tất cả các giường nằm tầng dưới của PT đều hết, chỉ còn 3 ghế này (chắc mọi người sợ nằm sau lưng tài xế nguy hiểm hihi, tuy nhiên nằm rất là êm nha).


Vé xe PT mắc hơn, giá 225k/vé, tuy nhiên có dịch vụ trung chuyển, đón khách.



*****LỊCH TRÌNH TOUR*****


Chất lượng tour khá ổn, tuy còn nhiều điểm mình chưa hài lòng với tour của anh Kiên này. Tour bao gồm 1 buổi ăn sáng, 3 bữa ăn chính, còn bao nhiêu là tự túc nha.


Nhà chổ mình ở là ngay Nhà nghỉ Biển Xanh có cái hẻm nhỏ, đi thẳng vào, tới ngã ba nhỏ đầu tiên quẹo phải, đi thẳng là tới, chị chủ nhà mình tên Hòa nhe.


Mình sẽ liệt kê những ưu điểm trước nha


----ƯU ĐIỂM----


1. Nhiệt tình: trước khi lên xe mình alo anh Kiên, ra đến Trạm dừng chân Yến sào Khánh Hòa thì có xe 4 chổ đón vào cảng, đường khá xa nhưng do mới làm nên đường đẹp. Xe Matiz trắng khá xuống cấp nha, giá 250k 1 lượt (mình ko hài lòng ở điểm này, lát sẽ nói sau ở phần nhược điểm)


2. Đồ ăn phong phú, tươi ngon, nhưng nêm nếm ok thôi chứ ko quá xuất sắc. Được mỗi người 1 con tôm hùm đỏ còn sống (giá 1 triệu/kg 4 con).


3. Bãi biển cực đẹp, nước trong vắt.


4. Dân còn khá hiền và dễ thương. Bánh căn trứng cút 3k/cặp, mình mua mực đến đúc thì 1k/cặp (rẻ hết hồn)


5. Nhà home stay mình ở thì chị chủ nhà rất dễ thương, thay vì 1h bắt trả phòng như những chổ khác thì chị nói nếu mình ở đến 4h hay 5h chiều cũng được (nhưng 12h là mình trả phòng rùi) (lát mình sẽ cho thông tin chị này để mọi người liên hệ nhé)


6. Đảo rất an ninh, chổ mình ở tối ngủ ko hề đóng cửa nhà, anh chị chủ nhà cứ để cửa mở vậy đó, rồi buổi sáng cũng vậy, có người lạ là tụi mình trong nhà mà anh chị cũng để nhà vậy mà đi cho tôm ăn, ko có ai trông chừng nhà hết


7. Cảnh rất là đẹp nha, nên rất nhiều bạn mang máy chụp hình chuyên nghiệp theo, thấy ai cũng súng ống quá chừng hehe.


8. Chỉ có 1 hàng bán đồ khô mang về, mình hỏi thăm những người mua thì tôm khô con to, ko mặn, nhìn ngon lắm, giá 450k hay 540k/kg gì đó mình quên rùi. Mực khô thì ko hỏi giá.


9. Trái say rừng ngon lắm nha, đủ cành lun, giá 5k/lạng, rẻ quá xá. Say rim 30k/hộp (cái này mình ko biết rẻ hay mắc, do mua chổ tour giới thiệu, tuy nhiên rạm chiên giòn, mực ngào: 40k/hộp thì mắc hơn ở Nha Trang)


10. Ăn trên bè thì nhớ ăn bè Phan Rang nha, giá rẻ, sạch đẹp (mình nghe chị chủ nói những khách trước ăn bè Trường Sa dở mà mắc hơn, nhum 25k/con). Nhum to đùng 15k/con nướng mỡ hành đậu phộng, cá mú 440k/kg, ốc nhảy, ốc nón, ốc bàn tay,con gì giống con sò điệp mà to hơn gấp 10 lần/120k/kg. Bào ngư sống 350k/kg. Ốc mỡ tính ra 15k/con.


Lúc mình lên thì chị chủ bè đang mua lại ốc của ngư dân thả vào bè bán cho khách, chứng tỏ ở đây là ốc biển, hok có ốc nuôi nha, với lại biển còn nhiều ốc, chứ bên Bình Ba mình nghe anh Tùng Râu nói là cạn kiệt hết rùi.


11. Phòng nhà nghỉ chổ mình mới, do mới làm khoảng vài tháng thôi, máy lạnh phà phà, chị chủ nhiệt tình. Sáng mình mua con bạch tuộc mới bắt lên (còn sống ngo ngoe nha) giá 50k/kg, con mình mua 8 lạng 40k. Nhờ chị chủ nhà làm dùm chị nhiệt tình lắm luôn. WC xài chung chứ ko có WC trong phòng nha, ko có nước nóng, tuy nhiên WC sạch sẽ, có chổ phơi đồ


12. Đi câu mực thì 1 chuyến 6 người là 1200k, nhiều hơn thì cứ 200k/người. Tuy nhiên mình ko đi, tại tiếc tiền, nhưng hóa ra lại hay vì mùa này hok có mực :D heheh, đỡ tốn tiền.



----NHƯỢC ĐIỂM---


1. Ngay từ đầu do mình muốn tiết kiệm tiền taxi nên đã nói trước anh Kiên sắp xếp cho mình đi cùng nhóm khác để tiết kiệm tiền xe, nhưng anh vẫn cho nhóm mình đi 1 xe 4 chổ, trong khi mình thấy rõ ràng có 2 nhóm 4 người chung đoàn đứng đợi xe và cũng phải đi xe 4 chổ như mình. 1 chuyến là 250k, tài xế chạy nhanh lắm, cũng hơi sợ vì đường đẹp nhưng 1 bên là vực 1 bên là núi. Mình có hỏi thăm nhóm 5 người khác thì họ nói rằng họ đi vào bằng xe 16 chổ, giá 50k/người, tức là chuyến xe đó cũng 250k. Mình thấy hơi bực mình điểm này. Lúc ra về, mình đi cùng nhóm 5 bạn này và 2 chị khác, đi ra bến xe bus Phương Trang để ra Nha Trang chơi (do 12h trưa là hết lịch trình tour đảo Bình Hưng mà 11h tối mình mới có xe về nên tụi mình hùn tiền mướn xe 16 chổ đưa ra Sân Vận động Cam Ranh), tiền thuê chuyến 16 chổ đó là 600k (do xa hơn điểm đón lúc đầu), chia ra mỗi người có 60k thôi. Còn nếu ra thẳng Nha Trang thì 1 triệu/chiếc xe 16 chổ. Mình ghi giá rõ cho mọi người nắm lun nha.


2. Trong tour thì ghi là đi cano, thế mà mình toàn phải đi bằng tàu thôi, giá tour thì nhóm mình 3 người, 1350k/người, nhưng nhóm kia 3 người thì 1400k/người. Giá ko thống nhất gì hết àh.


3. Các bạn chung đoàn, khi mình hỏi thăm thì đều nói thấy quảng cáo qua facebook, qua diadiemanuong mà biết đến và book tour, nên phải nói là anh Kiên PR khá tốt cho tour của mình.


Tuy nhiên, chị chủ nhà mình nói là nếu mai mốt có đi thì liên hệ chị, chị đảm bảo đi chơi như tour của mình, ăn uống y như vậy (do chị này nuôi tôm hùm, cá bò da, cá kình, cá chình nên nguồn nguyên liệu giá rẻ) mà giá tour là 900k. Còn bạn đi chung mình thì người chủ nhà bên đó cũng quảng cáo luôn, giá 1200k. Tuy nhiên mình nghĩ chắc sẽ không chuyên nghiệp như tour của anh Kiên, nhưng nếu bạn nào đi nghỉ dưỡng, tắm biển thì chỉ cần mua tour 900k là được rùi. (tour anh Kiên thì hơn có màn Karaoke thôi àh, mà mình thì ko khoái phần này)


4. Ngày thứ 2 là chương trình đi biển, thế nhưng bên anh Kiên cho đi leo núi, ai muốn đi tắm biển thì phải bỏ tiền ra thuê tàu để tự đi. Do đó có một vài bạn phản đối khá kịch liệt, tuy nhiên cuối cùng cũng phải tự bỏ tiền ra đi.


5. Chợ ở trên đảo nhỏ xíu àh, lèo tèo vài ba hàng bán, ít hàng ăn uống lắm. Do mọi người chế biến tôm, cá làm mồi cho tôm hùm nên ruồi nhiều lắm, xế xế tính ra ăn vặt mà thấy ruồi bu vào đồ ăn làm mình ko dám ăn uống gì lun. Chả và nem 4k/cây nhé.



*****GHI CHÚ*****


1. Mọi người nhớ mang khăn, bàn chải đánh răng, xà bông các loại (do nhà nghỉ, home stay nên ngta ko có lo khăn cho mình như khách sạn đâu nha)


2. Đem kính lặn, kính bơi của mình. Do mình đi vội quá nên quên mang theo, dùng kính lặn của ngta ko thích bằng của mình đâu ạh


3. Kế nhà nghỉ Biển Xanh, trên đường hẻm vào nhà nghỉ mình ở có 1 tiệm tạp hóa, chị chủ cũng dễ thương, bán nhiều loại hàng hóa (nước uống, bánh snack....)


4. Du lịch ở Bình Hưng chỉ mới phát triển từ năm 2013 nên còn khá hoang sơ, mọi người nên tranh thủ đi nhé. Cuối tháng 9 là bắt đầu mưa rồi, đến khoảng tháng 12 là bớt nha. Túm lại là khi đi phải coi dự báo thời tiết. Mình đi gặp mưa, mưa trắng xóa luôn nhưng biển ko có sóng, do địa thế đẹp, được núi bao quanh. Mưa 1 bên và nắng 1 bên, sẽ có hình cho mọi người.


5. Lần sau mình đi chắc chắn mình sẽ đi chổ chị 900k, hihi.


6. Người nước ngoài được phép lên đảo nha mọi người



Đây là view từ tàu nhìn vào Bình HƯng