Xin chào cả nhà ạ
Đây là bài viết t2 của em trên group mình. Nếu ai không biết thì bài đầu em có viết về kỳ nghỉ của gia đình em ở ecopark. Chuyện là lúc đó bọn có 1 khoảng tận hưởng không khí những phút gia đình bên nhau những thời gian thảnh thơi của mình thì đặc biệt em có nhắc đến 1 quán Nhật. Mà làm em say mê đòi chồng cho quay lại Ecopark ăn bằng được ạ. Đó là AB Sushi tầng 2 số 1 Thủy Nguyên.
Cuối cùng sau quảng thời gian đợi chờ mòn mỏi dịch bệnh mới cơ bản được kiểm soát khi nhận được tin quán mở đón khách quay trở lại quán ăn say khỏang thời gian bán mang về nên em cùng gia đình cũng quay lại vào t7 chủ nhật vừa rồi. Em xin phép bài này em chỉ đánh giá và giới thiệu nhà hàng thôi ạ.
Cuối cùng ngày này đã Ecopark đón gia đình em bằng cơn mưa phùn nhè nhẹ. Nhưng không khí vẫn rất trong lành và tuyệt đẹp.
Sau khi cất đồ trên homestay đi chơi 1 vài nơi checkin như hồ thiên nga, công viên hoa hướng dương thì giây phút em chờ đợi cũng tới giây phút em chờ đợi nhất đó là ăn trưa. Không phải bàn gì nhiều bọn em đến ngay AB. Khoang gian quán vẫn vậy vẫn mộc mạc và rất ấm cúng. Nhân viên thì lần trước như thế nào lần này vẫn vậy vẫn cười tươi bạn nào bạn nấy đều rất nhiệt tình. Chỉ khác là hôm em đến quán rất đông cũng may là lúc đến có 1 bàn đã xong và cb đi về nên nhà em đã có bàn. Sau 1 khoảng thời gian quay lại thì em có thấy quán ra mắt nhiều set mới phù hợp cho gia đình. Lần này gia đình em đi 6 người nên có gọi 1 set4: là set đắt nhất 929.000 cho 3-4 người có Sashimi cá hồi, Sashimi cá trích, Sashimi cá ngừ, Sashimi bạch tuộc, Cơm cuộn núi lửa Bạch quả rang muối, Salad đậu phụ, Cơm cuộn nấm chay, Sushi bò và 1 set rẻ nhất 275.000 cho 2 người : Salad đậu phụ, Súp Miso, Cá saba nướng, Cali Maki, Sushi Trứng Ngọt.
Sau đó nhà hàng lên từng món em không chụp lại được hết chỉ chụp được vài món như thế này thôi ạ.
Đây là món sushi bò thôi thì có 2 miếng nên nhương 2 thg bé ăn sau đó hỏi cảm nghĩ. 2 bé cũng ko diễn tả gì nhiều ạ chỉ bảo bò mềm thơm ăn rất ngon thôi ạ. Nghe tả em cũng được ăn thử :((

