Phương tiện: xe máy.


Chi phí: 3 ngày - 1 người - 1 triệu 600.


Người dẫn đường: Google Maps.


-------------------------------------


Những chuyến du lịch của mình khá là đơn giản, chủ yếu là đi khám phá đặc trưng vùng miền, tìm tòi về ẩm thực - văn hóa - con người… Không phải theo dạng nghỉ dưỡng, càng không phải theo dạng chinh phục/ thám hiểm. Nói chung là gần gũi và dân dã. Mình viết rất dài, vì đây là toàn bộ cảm nhận của mình sau chuyến đi. Không phải chỉ đơn thuần là chỉ bạn đi đâu, ăn cái gì...! :D Tất cả là từ những gì mình được trải nghiệm, rất nhiều và rất nhiều…


Nếu bạn thích một chuyến du lịch như thế, thì hãy đọc!


--------------------------------------




Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, một tỉnh nằm ở Duyên Hải Nam Trung Bộ. Là tỉnh thành cuối cùng trong dãy Duyên Hải, sát với miền Nam nên khí hậu Bình Thuận có một mùa khô và một mùa mưa. Mùa khô ở đây kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4, tháng nóng nhất là tháng 4 và tháng 5 ( nhiệt độ có khi lên tới 29 -30 độ). Các tháng còn lại là mùa mưa, nhưng thời tiết vẫn tương đối đẹp, vì mưa ở đây chỉ kéo dài 1-2 tiếng, không dai dẳng như các tỉnh còn lại ở miền Trung. Riêng Phan Thiết là một trong những địa danh tại Việt Nam có lượng mưa ít nhất, vì nơi đây chịu tác động của gió mùa đông bắc, nên quanh năm nắng nóng và khô hạn.


Nếu bạn muốn du lịch một chuyến đến thành phố Phan Thiết thì không cần bận tâm về mùa, vì mùa nào ở Phan Thiết thời tiết cũng đẹp. :D


Chuyến du lịch của mình thì vào tháng 2 ( 15-17/2) thời tiết khá dễ chịu (nhiệt độ từ 24-26), nắng ở trung tâm thành phố không gắt, trời không mưa, nhưng gió hơi mạnh ! Đi dọc bãi, gió biển rít kèm theo cát vả chan chat vào da thấy tê tái cả người luôn! :3




--------------------------------------




NGÀY MỘT:


Mình đi bằng xe máy, xuất phát từ 4h sáng theo đường quốc lộ 51 theo hướng xuống Vũng Tàu.


Ăn sáng ở cổng Bà Rịa.



webtretho


Bạn đồng hành của mình đây!!! :x


Sau đó, thì đi ngắm bầy cừu ở xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức. Bầy cừu này được chăn thả ở con đường Phước Tân – Hội Bài. Bạn có thể liên hệ trước với chú Thanh số điện thoại: 01642286799. Chú sẽ hướng dẫn bạn đường đến đồng cỏ.


webtretho



Đến nơi, các bạn có thể chụp choẹt thả ga với bày cừu siêu đáng yêu tại đây! Cừu của chú được vệ sinh sạch sẽ nên không hôi. Lông cừu thì cực kì mịn, đặt biệt là cừu con.


webtretho


Rờ vào thớ lông trắng muốt, mịn màng giữa cánh cỏ xanh thơ mộng quả là một trải nghiệm không thể bỏ sót trong đời, nhỉ ? Những chú cừu này tiếp xúc nhiều với người rồi nên khá dạn dĩ, chỉ cần vuốt nhẹ chỏm đầu hoặc hái cỏ khô kề miệng mấy ẻm là mấy ẻm tự nhiên ngồi vào lòng tha hồ mà chụp hình lưu lại những khoảnh khắc độc – lạ này. :)) Các bạn có thể gữi chú chăn cừu từ 50k-200k (tùy vào khả năng) để trả công cho việc dẫn cừu, gọi cừu, nâng cừu cho các bạn chụp hình nhen.





Tiếp tục hành trình đến thành phố Phan Thiết dọc theo đường Lagi,theo đường ven biển. Bạn sẽ không khỏi trầm trồ bởi những vườn thanh long bạc ngàn ở nơi đây, không khỏi lạ lẩm với những trụ tiêu được xây bằng gạch xếp lên cao ngất, thích thú với những ụ rơm bó rất khéo và sẽ no mắt với những ruộng muối trắng xóa trãi dài.


webtretho



webtretho


webtretho


Thật sự nếu bạn có thời gian và chưa ghé Lagi lần nào, thì cũng nên nghỉ chân ở Lagi 1-2 ngày để tham quan. Vì đây là vùng biển đẹp, chứa đựng nhiều nét hoang sơ nhất. Hẳn nhiên, không phải là thiên đường nghỉ dưỡng, cũng không có nhiều điểm để vui chơi giải trí như các điểm du lịch chuyên nghiệp khác. Nhưng nếu mà để khám phá, thư giãn thì cũng vui và thú vị lắm. Năm ngoái mình có đến đây, tiếc là không chụp được nhiều hình. Người dân rất thật thà, chân chất, đặc biệt là bọn trẻ ở đây cực kì ngoan. Đồ ăn ở Lagi giá rất rẻ, kể cả hải sản. Không biết là do mình hên hay sao, nhưng lúc mình đi ghé đại quán nào ăn cũng thấy ngon. :)) Nhắc nhở bạn nên vào các quán của dân bản địa, tránh vào các nhà hàng – resort nhé vì có 2 điều mình hoàn toàn chắc chắn là vào nhà hàng-resort: mắc và không ngon. Những món bạn phải trải nghiệm ở Lagi này là: thanh long, cá đục nướng, chả lụi Lagi…! :)) Bãi biển Lagi trãi dài, biển trong sạch và vắng người! Ngoài biển thì chắc chắn bạn phải tham quan Hải Đăng Kê Gà (ngọn hải đăng đẹp nhất mình từng đến!), Cảng Lagi…


webtretho




À, thôi! Quay lại hành trình chính của mình! :))




Từ Lagi chạy về hướng Bắc 68km là trung tâm Thành Phố Phan Thiết. Trên đoạn đường đến Phan Thiết, chạy theo cung đường biển bạn sẽ không khỏi thích thú nhìn ngắm những bãi biển xanh rì. Và cũng là lúc bạn sẽ được ngắm sự ảm đạm của những resort bị bỏ hoang nơi này, những công trình bỏ dở do quy hoạch vô tổ chức và chắc chắn là rất nhiều…rác! :)) Rác do các resort thải ra, rác do khách du lịch dọc đường, rác do các cuộc cắm trại ven biển! Nói chung là, nếu bài viết của mình có thể cho bạn hứng thú về một chuyến du lịch đến Phan Thiết. Thì mong bạn hãy có ý thức trong chuyện này nhé!





Sau khi đến thành phố Phan Thiết, bạn sẽ tìm khách sạn/ nhà nghỉ để dừng chân. Giá phòng khách sạn ở đây từ 200.000đ – 1 triệu, bạn có thể chọn những phòng nằm cạnh sông Cà Ty (đường Phan Bội Châu) để ngắm tàu thuyền neo đậu, hoặc cũng có thể chọn những khách sạn/ nhà nghỉ ở đường Trần Hưng Đạo với giá mềm hơn, nhưng tiện nghi lắm. :3



webtretho


Tàu neo đậu trên sông Cà Ty



webtretho



Quán ăn đầu tiên mình muốn giới thiệu với bạn ở Phan Thiết là quán Lẩu Cá Tỷ (lẩu cá bóp). Lẩu cá ngon và rất đậm đà! Giá tầm 300.000đ cho 2 người ăn (no căng bụng luôn nhé!) :)) Quán nhỏ, khá dân dã nhưng mà mình bảo đảm là rất-rất-rất ngon. Đến Phan Thiết mà không ăn Lẩu Cá Tỷ là coi như chưa đến Phan Thiết nhé! :)) Quán ở 34 Chu Văn An (nằm trong hẻm, nhưng dễ thấy, ngoài đường nhìn vào hẻm là thấy bảng Lẩu Cá Tỷ ngay!)


webtretho




Sau đấy, có thể thưởng thức món bánh tráng mắm ruốc, đặc sản Phan Thiết ( 43 Tuyên Quang). Đây là bánh tráng mắm ruốc cuốn đồ ăn nhiều nhất mình từng ăn: nem, chả, trứng, thịt, hành phi… mà 1 cuốn chỉ có 6000đ.




Buổi chiều tối đi dạo sông Cà Ty - ngắm thác nước cổ, rồi dạo quanh phố Tây Nguyễn Đình Chiểu – Hàm Tiến. Vào đây như lạc bên nước ngoài ý, căng mắt cũng không thấy được biển hiệu viết bằng tiếng Việt. Bạn có thể mua đồ lưu niệm từ bất cứ nước nào tại đây! Có cả dân ngoại quốc bán luôn! An ninh ở đây rất tốt, không hề có tình trạng cướp giật, giá cả cũng không “chặt chém” luôn!




Sau khi ngắm trai Tây đã mắt rồi thì ghé ăn tối ở Quán canh Bà Lý để thưởng thức món bánh canh chả cá rất ngon này ở Phan Thiết. Địa chỉ: 566 Trần Hưng Đạo.




NGÀY HAI:


Bắt đầu từ 4h30 sáng chạy từ trung tâm thành phố ra Làng Chài Mũi Né (cách 23km về hướng Bắc), dọc đường có thể dừng chân để ngắm mặt trời mọc, nghe tiếng sóng biển rì rào một cách bình yên.


webtretho


Mình thì dừng chân ngắm mặt trời trên ghềnh đá, chỗ có bức vẽ Charlie Chaplin của #myhoodisgood và không quên làm vài shoot hình hehe ! :3


webtretho


Tiếp tục hành trình đến làng chài, trên đường đi bạn sẽ thấy được cảnh kéo lưới của một vài ngư dân. Không chỉ đàn ông không nhé, phụ nữ cũng kéo lưới rất hăng luôn. :))




Khi bạn đến Làng chài rồi, chắn hẳn sẽ không khỏi choáng ngộp bởi hàng trăm loại thuyền bè lớn nhỏ và thúng nổi tấp nập neo đâu nơi đây!


webtretho


Làng chài dọc theo bờ biển dài 1000m với làn nước trong xanh trong vắt lấp lánh dưới ánh mặt trời đầy thơ mộng.


webtretho


Cảnh nhộn nhịp chợ sáng - tiếng cá tươi vẫy đành đạch - tiếng gõ của mái chèo thuyền thúng - rất nhộn nhịp. Ngư dân ở đây rất thật thà và hiếu khách! Giọng nói lờ lợ nhưng không đến mức khó nghe. Bạn có thể trò chuyện thoải mái cùng họ. Sáng là lúc họ mang “chiến lợi phẩm” sau một đêm đánh bắt lên bờ nên hải sản tươi sống phát ghiền luôn! Ở đây phục vụ hải sản tươi sống tại chỗ với giá “hết hồn”, chỉ từ 10k-100k, giá chỉ bằng ½ những nơi khác! Nên đừng từ bỏ cơ hội nhé! =))




Hành trình tiếp theo của mình Hòn Rơm, bãi biển dài 17km, còn nguyên sơ và chưa có người khai thác. Haha, nói chung mình đi du lịch, khoái thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên. Nên cái gì còn nguyên sơ chưa khai thác là mình khoái lắm! :))




Từ Hòn Rơm, chạy men theo đường đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né luôn, cứ thế dọc theo bãi biển cỡ một tiếng đồng hồ là đến Bàu Trắng. Trên đoạn đường đi heo hút, cằn cõi nắng rát da. Cảm giác như đang ở sa mạc ý! :))


webtretho




Bàu có nghĩa là hồ, cái tên Bàu Trắng là có ý nghĩa là một cái hồ nước xanh ngắt xung quanh là cát trắng. Nếu bạn đi trúng mùa sen nở thì sẽ hiểu tại sao Bàu Trắng còn được gọi là Bàu Sen! Bàu Trắng là hồ nước ngọt duy nhất ở Phan Thiết. Nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, nhưng là nơi đáng để bạn phải đến khi du lịch Phan Thiết. Nhìn từ bên ngoài, khu hồ phẳng lặng tựa gương, phất phơ bên những nhành liễu rũ. Màu xanh ngọt mát làm không khí nóng bỏng của đồi cát được xoa dịu đi hẳn. Nhưng mà, hồ chỉ đẹp khi nhìn bên ngoài! Còn vào bên trong thì rác sẽ làm tuột mood của bạn đó! =))


webtretho


Nên vào bên trong rồi thì bạn nên khám phá đồi cát hơn là ngắm cái hồ. Bạn có thể thuê xe địa hình để khám phá đồi cát ở đây với giá từ 200.000-400.000/ lượt. Lưu ý của mình khi bạn đến tham quan Bàu Trắng nên thoa kem chống nắng, mặc quần dài, mang áo khoác, kính râm và giày thể thao. Vì đoạn đường vào Bàu Trắng nắng rất gắt và đồi cát thì nóng cực độ, mặc đồ phong phanh bảo đảm cháy da luôn!




Cỡ đến trưa chiều thì mình về lại trung tâm Phan Thiết.


webtretho





webtretho


Mình ăn trưa tại quán Bánh canh chả cá Xíu, đường hơi khó tìm nhưng mà bao ngon! :)) . Nằm ở địa chỉ Số 1 HA đường Kim Đồng. Quán còn có bán bánh quai vạc ( hay trong Nam mình hay gọi là bánh bột lộc ý!) rất ngon, có vị chua chua của tắc ăn lạ miệng lắm! :”>




Tiếp tục tham quan trường Dục Thanh ( là tên viết tắt của Giáo Dục Thanh Thiếu Niên) nằm ở 39 đường Trưng Nhị. Trường được xây từ năm 1907, đến nay là đã được 109 tuổi. Đây là một trong những Di Tích Lịch Sử của Phan Thiết, nhưng thật thà mà nói nó cũng chả nổi tiếng và có ý nghĩa gì đặc sắc cho lắm! Chỉ là một ngôi trường được xây dựng để hưởng ứng phong trào Duy Tân và gắn liền với sự nghiệp của Bác Hồ. Nhưng nếu bạn có hứng thú với lối kiến trúc xưa của người Việt (như mình) thì có thể vào tham quan cho biết. Giá vé là miễn phí nhe!




Mình ăn chiều món chả cuốn 122 Tuyên Quang. Một phần Chả Cuốn có nem chua, thịt nướng, trứng luộc (cắt nhỏ), chả chiên cuốn cùng với bánh tráng và rau sống chấm với nước mắm đậu phộng mặn mà! Ngon hết sẩy luôn đó! :))


webtretho





Chiều thì mình tắm biển ở Đồi Dương, chỉ cách trung tâm thành phố Phan Thiết 1km. Bãi Đồi Dương là bãi tắm công cộng, bạn không cần phải tốn thêm bất kì chi phí nào để tắm, trừ phí gữi xe (nếu bạn đi ra bãi bằng xe!). Dù là miễn phí nhưng bãi tắm tương đối sạch sẽ, nước biển thì không mặn - không rít như tắm ở Vũng Tàu. Sát bên là công viên, với những hàng cây Dương lâu đời. Có ghế đá và những hàng rong, quán cốc nhỏ! :3




Sau khi tắm biển, mình tiếp tục ăn tối với món bánh xèo hải sản - bánh xèo vịt ( 49 Tuyên Quang). Bánh xèo ở đây ăn không giống như ở trong miền Nam, không cuốn bánh tráng hoặc cuốn rau. Lấy bánh xèo bỏ thằng vào tô riêng rồi rưới nước chấm (cho nguyên tô và siêu ngon luôn) lên ăn kèm rau! :)) Đúng cái gu ăn uống khoái dìm đồ ăn “lầy lội” với nước chấm của mình! =))


webtretho




Kế đó cách 1-2 căn là quán sữa chua dẻo 53 Tuyên Quang, bạn có thể qua đó ăn tráng miệng nhé! Free wifi nha haha!


webtretho




Mình (tiếp tục) ăn hải sản và răng mực (đặc sản Phan Thiết!) tại 202 Võ Thị Sáu. Nhớ uống kèm theo một chút bia, nếu bạn không muốn sáng mai mùi vị răng mực vẫn còn vương vấn ở cổ họng của bạn! ._.




NGÀY BA:


Ăn sáng món bánh Hỏi Đồng Khánh (40 Trần Phú). Bánh hỏi ở đây sợi to, lòng heo ngon không bị tanh nước chấm đậm đà. Có bán cả yaourt hủ để trán miệng nữa đó! :3


webtretho




Sau khi ăn sáng, mình tham quan tháp Chàm Poshanu (cách trung tâm Phan Thiết 7km). Không đồ sộ và hoành tráng như tháp Chàm Ponagar ở Nha Trang, nhưng tháp Poshanu lại được cái yên tĩnh, ít khách du lịch nên bạn có thể thoải mái chụp những shoot hình chất lừ cùng với tuyệt tác kiến trúc Chăm này. :3 Tháp này đã 1200 tuổi nhưng còn “trâu” lắm. Cứng cáp và vững trãi vô cùng! Không thể tin đây là công trình hơn 1000 năm và được kết dính chắc chắn bằng một loại thực vật đâu! :3 Vé vào cổng: 10.000/ người.


webtretho




Từ đường vào tháp bà Poshanu chạy lên nữa, sẽ thấy rất nhiều xưởng nước mắm vừa và nhỏ của dân bản địa. Bạn có thể mua nước mắm làm quà tặng ( nước mắm Phan Thiết rất ngon!) rồi xin cho tham quan xưởng nước mắm, nghe kể về quy trình làm nước mắm thủ công ở đây. (nếu bạn nhiều chuyện như mình thì đừng ngại hỏi, dân ở đây rất hiếu khách! :)) )


webtretho




À à, trên đường đến xưởng nước mắm có một bãi đất trống "phơi cửa". Ghé vào làm vài tấm hình so deep nào. :))


webtretho


Gánh sâm sa – sâm sáo mình vô tình gặp ở địa chỉ 127 Võ Thị Sáu, Hưng Long, Phan Thiết. Rất là ngon! :3 Sâm sa cô tự làm, vị ngọt thanh không gắt. Ăn giữa trưa nắng nóng thì quả là tuyệt vời luôn.


webtretho




Bữa ăn cuối cùng của mình ở Phan Thiết là ăn ở Quán Sen ( quốc lộ 1A, cách Phan Thiết 15km) với đặc sản là cá lóc chiên xù và cháo bồ câu! Quán ngon, thoáng mát, có ao sen (nhưng không thấy bông sen nào cả :)) ), phục vụ nhanh và ân cần. :3 Cá lóc thì ở đâu cũng có, cá lóc chiên xù thì cũng không phải là đặc sản của Phan Thiết nhưng quán Sen này chế biến cá lóc rất riêng. Cá được chiên xù, giòn tan từng thớ thịt, cho thêm chút mỡ hành lên trên. Ăn kèm với rau sống và bánh tráng rắc mè, nước mắm hòa quyện với trái me xanh. Ăn bao lạ miệng! (y)


webtretho




--------------------------------------


Người dân ở Phan Thiết lịch lãm và mến khách vô cùng. Giao thông, trật tự ở đây cũng tương đối ổn định. Trừ các nhà hàng, resort ra thì giá cả dân bản địa rất rất phải chăng. (nếu không muốn nói là rất rẻ!). Món ăn ở đây rất đậm đà! Có lẽ nắng và gió làm khẩu vị người ta cũng trở nên mặn mà hơn. Mà cũng lưu ý các bạn 2 con “đường ăn uống” nhiều quán ngon ở Phan Thiết là đườngTrần Hưng Đạo và đường Tuyên Quang! :))


Bạn có thể ghé chợ Phan Thiết, hoặc các xưởng nước mắm đường Phố Hài (đường Tháp Chàm),phố Tây Nguyễn Đình Chiểu để mua quà lưu niệm cho bạn bè và người thân! :3


Mà cũng không liên quan lắm, đây là “quê hương” của nước Vĩnh Hảo, loại nước mình thích uống. Nên hàng quán nào cũng có, không khó tìm như ở Sài Gòn hay các vùng khác. :))


Mình chụp hình bằng iphone5, nên hình không rõ lắm! :3 Dọc đường đi thì view cực đẹp! :3 Phù hợp với những bạn thích ngắm cảnh như mình. Bảo đảm là no mắt với cảnh thực! :))




Chỉ tiếc là, có nhiều quán ăn uống dân bản địa giới thiệu là ngon, nhưng mình chưa đủ thời gian để thử hết. Nếu bạn có đi du lịch Phan Thiết, hãy thử và review lại cho mình với nha:


- Lẩu bò - Trần Phú


- Chả lụi - 138 Trần Hưng Đạo (bán đắt quá đến ăn thì bán hết rồi! :< )


- Nem nướng – Trần Hưng Đạo ( trước tiệm bán xe )


- Bạch Tuột Nướng – Trần Hưng Đạo


- Những quán hải sản đường Võ Thị Sáu.




Chuyến đi 3 ngày của mình tham quan vui chơi 9 địa điểm, 10 quán ăn của dân bản địa và hàng tá trải nghiệm .


Tổng chi phí (ăn/ở/đi lại/vui chơi) 3 ngày - 1 người - 1 triệu 600! :3 Rất đã!


---------------------------------------


Chuyến đi lần sau, mình sẽ tiếp tuc đi theo chiều dài đất nước lên Phan Rí – Phan Rang và chắc chắn sẽ tiếp tục viết về những trải nghiệm mới!




Cảm ơn bạn đã đọc! \:D/