Mình mới có chuyến đi chơi Buôn Mê Thuột giữa tháng 6, 2016. Share lên đây thông tin để bạn nào có plan đi thì tham khảo nhé.



Phương tiện
: mình đi VNA. Lúc đi đi bằng máy bay ATR, máy bay nhỏ đời cũ lên đi hơi rung. Lúc về bằng Airbus thì vô tư thoải mái.


Thời gian
: mình lên chiều t7, về 9h tối ngày thứ 2 lên mình chơi trọn vẹn được ngày CN và T2 trên đó. Theo kinh nghiệm của riêng mình thì lượt về cứ book chuyến trễ trễ 1 chút thì mình có 1 ngày để đi chơi ko lo nghĩ đến việc phải về sớm ko trễ máy bay.


Quân s
ố: 2 VC mình và 2 nhóc 7 tuổi và 3 tuổi. Lịch trình đi khá phù hợp với gd có em nhỏ ;)


: mình chọn Coffee tour resource của Trung Nguyên. Mình book phòng thường 2 giường đơn với giá 600k/đêm mà em lễ tân giảm cho mình còn có 500k/đêm thôi. Hồi check in thì được đưa vào phòng bự có bồn tắm, view đẹp. Hỏi ra mới biết do hết phòng standard lên resort upgrade cho mình phòng Deluxe double với giá có 500k/đêm thôi. Giá chính thức là 1tr/đêm (đúng là gặp hên). Phòng rất rộng và đầy đủ tiện nghi: 1 giường 1m8, 1 giường 1m2, bồn tắm, áo khoác tắm, toilet kit full options, sấy tóc, bình đun nước, 2 chai nước/ngày + 4 gói G7 của Trung Nguyên nữa … rất đầy đủ. Chăn ga, gối nệm rất thoải mái. Mình ở KS/resort rất kén vụ nệm và gối. Không khéo nệm nhão, gối cao là mất ngủ như chơi. Theo mình tuy 2 sao nhưng ngang chất với 4 sao của Vietsovpetrol (Long Hải) hihih.. không ngoa tí nào đâu ạ. Nhân viên rất nhẹ nhàng, lịch sự. Mình rất hài lòng về sự lựa chọn này.


Nếu bạn nào muốn ở gần trung tâm thì có thể chọn SG-BMT 4*, Hai Bà Trưng 4*, the Queen 5*.


Đi lại
: từ Sân Bay BMT tới KS hết có 100k tiền taxi thôi. 2 ngày ở đó thì mình thuê xe máy 130k/ngày cho xe số và 150k/ngày cho xe ga… đi vi vu luôn hết có 100k tiền xăng. 2 VC thích kiểu bụi và khám phá lên giờ 2 nhóc lớn lớn rồi lên thuê xe máy cho cơ động. Mình thuê xe của A.Tiến, xe máy, xe hơi: 0913 458 537. Trái với cảm nghĩ của mình trước khi đi BMT, đường xá, cơ sở vật chất trên ấy ko thua kém gì ở SG, Nha Trang, Đà Nẵng đâu, đường nhựa và đi lại rất dễ dàng, thuận tiện. Nhà cửa, công trình công cộng đều rất rộng, đi đâu cũng thấy cây xanh, không khí trong lành có điều không có nhiều hoa như trên Đà Lạt.


Thời tiết
: mình đi giữa tháng 6 lên thời tiết rất dễ chịu, trời mát, không nắng gắt. Tầm chiều, tối hay có mưa lất phất. Đi tầm này đầu mùa mưa lên thác cũng có nước chứ đi sớm hơn thì không đi thác được



Ăn
: bún đỏ Thu trên đường Phan Đình Giót, có nhiều quán bán bún đỏ gần đấy nhưng mình thấy quán này đông khách nhất. Món này rất giống với món canh bún nhưng có thêm rau cải, rau cần, giá… theo mình thấy thì ngon hơn canh bún SG nhiều lần, quán lề đường lên giá cũng rất bình dân 20k/tô. Có bún đỏ và bún riêu. Highly recommend.


Bún cá dằm Hương, góc đường Hai Bà Trưng thì phải, rất nổi tiếng lên hỏi là ai cũng biết. Ăn rất ngon và lạ, giá cũng có 20k/tô thôi.


Bánh cuốn gói thịt nướng Ninh Hòa trên đường Lê Thánh Tông: ăn chơi thì ok. Lạ và tương đối ngon. Mỗi miếng bánh được để trên 1 cái đĩa, cuốn với dưa cải chua, thịt nướng, giò lụa, xoài cắt nhỏ. Ấn tượng nhất là bàn nào bàn ấy toàn đĩa là đĩa, nếu cuốn 20 cuốn thì có 20 cái đĩa ấy ạ. Cả nhà mình ăn hết có 100k thôi.


Bánh mì: trên BMT có nhiều quán bánh mì rất ngon. Bánh nướng giòn rụm, nhân thịt, pate…. Có 10k/ổ thôi. Bọn trẻ con nhà mình mê món này lắm. Mình ăn ở tiệm Phượng ở Lý Thường Kiệt, hoặc gần KS Hai Bà Trưng có xe bánh mì thịt nướng 13k/ổ cũng rất ngon.


Cà phê
: lên BMT thì phải uống cà phê thôi. Ân tượng của mình là BMT có rất nhiều quán cà phê. Nhiều ko thua kém SG thậm chí còn nhiều hơn ấy ạ. Từ quán cóc đến quán sang, đủ thể loại. Quán lớn thì có Trung Nguyên, kế bên resort mình ở luôn. Quán rất rộng, thiệt kế đẹp. Ngoài ra còn có nhà trưng bày cổ vật cà phê, vào xem cả nghìn cổ vật mà Trung Nguyên sưu tầm được cũng rất thú vị. Nhân viên đều hiểu biết thấu đáo về cà phê lên mình hỏi gì họ cũng trả lời tường tận. Brand lớn nữa là Mehyco, trên đường Nguyễn Văn Cừ .. cách trung tâm khoảng 3km, quán rộng, thiết kế sân vườn rất đẹp. Cà phê Trung Nguyên thì nổi tiếng quá rồi, mình ko cần nói thêm nữa hén. Mình có mua thử cà phê Mehyco, loại hạt mắc nhất giá 200k/kg, chưa uống lên chưa comment. Ngoài ra mình có mua cà phê ở nhà hàng (tầng 16) của KS Sài Gòn – Buôn Mê Thuột. Moka: 280k/kg, trộn (Robusta, Arabica…) thì 180k/kg. Sáng nay mới uống thử cà phê trộn thì thấy rất thơm ngon. Cà phê của thương hiệu lớn lên cũng rất yên tâm. Ở đây cà phê cũng thượng vàng, hạ cám giá dao động tầm 100~140k/kg. hỏi bác taxi, xe ôm nào cũng biết hết, ăn thua mình muốn mua hàng đảm bảo hay ko thôi ạ.


Thăm viếng – du lịch:


Ngày 1: tới lúc 3h chiều lên mình chỉ đi lang thang trong TP thôi.


Chùa Khải Đoan: chùa làm bằng toàn gỗ lim, có trạm khắc các vị la hán rất đẹp và tỉ mỉ. Khuôn viên chùa thì ko rộng lớn lắm và không có nhiều mảng xanh.


Nhà bảo tàng Tỉnh Đắc Lắc, Biệt điện Bảo Đại (2 di tích nhưng chung 1 khuôn viên): lúc chiều mình ghé thì cả 2 nơi đều đóng cửa lên chỉ lang thang ở ngoài sân thôi. Ân tượng nhất là trong khuôn viên có rất nhiều cây Ngọc Lan dạng cổ thụ. Đi đâu cũng thơm ngan ngát mùi hoa, rất dễ chịu. Hồi nào tới giờ chưa bao giờ thấy cây Ngọc Lan to lớn như vậy ;(



Ngày 2: Buôn Đôn
: cách trung tâm khoảng 45km. Mình đi xe máy, chở con nhỏ nhưng rất ok vì đường không có nhiều xe lớn. Hai bên đường rợp bóng cây xanh đi rất thoải mái.


Mình để ý ở trên này họ rất hay trồng cây dâu tằm trước cửa nhà (chắc để trừ tà). Mà cây nào cây lấy đầy trái đỏ chi chít, thích lắm cơ. Cả nhà mình thích quá tấp vào 1 cây, chụp hình và hái trái thoải mái (cây mọc ở bên đường). Nhóc 3 tuổi con mình mà cũng hái được trái nữa đó, cây thấp tè à.


Giá vào cổng Buôn Đôn: người lớn 30k/người, trẻ con 20k. Nhóc 3 tuổi của mình thì họ cho free, không mất vé (tự động họ bớt chứ mình ko trả giá gì đâu)


Vào khu này bạn sẽ thấy 1 mạng lưới cầu treo
nối nhau, dài tổng cộng tầm 1km. Đi rất an toàn, không sợ gì đâu. Nhóc 3 tuổi nhà mình cứ đi ầm ầm. Khuyến cáo không lên đi giày cao gót vì gót giày sẽ bị kẹt giữa những thân tre, ko đi được đâu.


ở trung tâm là khu nhà hàng, nhà san. Mọi người ăn trưa ở đây. Giá cũng rất ok. Gà 1 con tầm 800~900 gr tầm 230k, canh chua thì khoảng 150k/to, cơm lam 15k/ống. Rau xào 40k/đĩa. Mình thích nhất món măng xào, nó rất tự nhiên, non và nhân nhẩn đắng. Không giống như món măng mình mua ở SG. Cả nhà mình ăn hết có 500k thôi.


Cưỡi voi
: 300m/150k, 600m/300k. Một trải nghiệm rất rất thú vị cho cả mình và tụi nhỏ. Cảm giác lênh khênh trên lưng voi (cách mặt đất tầm 2m5~2m75…) đi luồn lách trong suối, bụi cây… rất lạ. Mấy con voi cứ đi đủng đỉnh, thích thì đứng lại hái là ăn, dễ thương gì đâu ấy. Gd nào muốn chụp hình thì nhớ báo trước với thợ để họ đi theo chụp chứ ngồi lưng voi nó lắc lắc, khó chụp lắm và dễ rớt máy nữa. giá 20k/tấm, họ cứ chụp, đẹp thì mình lấy thôi.



Ngày 3: Buôn Akothuon , tháp Draysap


Akothuon rất gần trung tâm. Nổi tiếng là buôn giàu có của đồng bào Ede. Nhà nào cũng có 1 căn nhà dài
(bằng gỗ) truyền thống và nhà hiện đại ở đằng sau. Đây là sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, rất đáng để tham quan cho biết.


Tháp Dray sap
: cách trung tâm tầm 20km đổ lại. Lần này đi đường quốc lộ tuy rộng nhưng có nhiều xe lớn qua lại lên hơi run.


Vé vào cổng: người lớn 30k/người, trẻ con 20k. Nhóc 3 tuổi của mình thì họ cho free, không mất vé (tự động họ bớt chứ mình ko trả giá gì đâu)


Mau vé vào rồi tự ý đi thôi, không có hướng dẫn mà bảng chỉ đường cũng lơ mờ… Nhà mình đi sâu vào trong rừng, có nhiều cây to, rất mát. Có
rễ cây mọc xen giữa nhưng khối đá đồ sộ hơi giống giống với Ta Prohm bên Campuchia. Đi tầm 600m thì gặp thác. Thác này size vừa vừa thôi nhưng nước chảy mạnh tạo khung cảnh và âm thanh rất hung vĩ. Ở bãi đá gần thác có 1 góc nho nhỏ tầm 1m2, nước suối đổ ra lên nước trong veo. Ông xã mình và tụi nhỏ tắm ở đấy, nước suối mát lạnh, ngọt và trong…. Làm cho chuyến đi tơi đây cũng bõ công. Ở khu vực thác không có nhà hàng, quán ăn lên mọi người phải chuẩn bị sẵn thức ăn nhé. Nhà mình may có vác theo 2 trái sầu riêng lên tới đó mở ra ăn chứ không chẳng có gì bỏ bụng cả
J
. Cảm giác ăn sầu riêng, tắm giữa đại ngàn thật là một trải nghiệm hết sức thú vị



Mùa này trên BMT có rất nhiều bơ và sầu riêng. Mình nghiện sầu riêng lên dọc đường cứ thấy là vào mua. Trái nhỏ nhỏ 2 người ăn tầm 50~60k thôi, sầu riêng cùi mỏng nhưng ăn rất thơm và béo.


Bơ thì nhiều bạt ngàn: loại 1 giá 35k/kg, còn lại cứ tầm 15k, 20k/kg là chất lượng ok rồi. Nhớ mua bơ nhiều nhiều về làm quà.