Nghỉ cuối tuần tại Flamingo Đại lải liệu có đáng tiền????
Chào các bố và các mẹ:), những người có dự định cùng gia đình du lịch đến Flamingo Đại lải:)
Tình hình là đợt 30/4, 1/5 vừa rồi ,gia đình mình có đi chơi tại Flamingo Đại lải. Cảm nhận đầu tiên của mình về khu nghỉ dưỡng này là tuyệt: Khung cảnh yên bình, không khí trong lành, thời tiết dễ chịu, quá khác so với ở thành phố đầy khói bụi và ngột ngạt:):).
Đến phòng nghỉ, cái mình ấn tượng nhất là nhà tắm. Nhà tắm chia làm 2 khu ngắn cách bởi bức màn nhựa có thể kéo lên hoặc kéo xuống, khu cạnh của vào phòng ngủ thiết kế như ở nhà mình, khu 2 ko có mái che để mình có thề nhìn thấy cây cối( chính xác là gần gũi với thiên nhiên), Nhưng có 1 vấn đề mình hơi lo lắng là người vào tắm thì chốt đc cửa, còn người ở bên ngoài thì không khóa được, có ổ khóa nhưng lại ko có chìa:(. Mình hỏi bên tiếp tân thì họ bảo là ở đây là khu biệt lập, an ninh rất tốt nhưng thú thật, lúc đi ngủ mình vẫn lo lắm vì tường ko cao lắm, 1 người cao 1 mét 65 cũng có thể leo lên được nên việc mất tiền, đồ quý giá hoàn toàn có thể xảy ra.
Nhà nghỉ được thiết kế ở trên đồi nên nhà này thấp hơn nhà kia là chuyện bình thường. Mỗi nhà đều có cột số. Nhưng buổi tối gia đình mình về muộn do tham gia đốt lửa trại nên việc tìm nhà mất nhiều thời gian vì nhà nào cũng giống nhau, cột số lại ko sáng.
Thức ăn ở đây, mình đánh giá là ăn tạm được, không được ngon=;
Phong cách làm việc ở đây thật sự không chuyên nghiệp. Mình phải thừa nhận điều này. Thời gian chờ xe đến đưa đón khách từ nơi ăn đến nhà nghỉ, từ chỗ chơi về nhà nghỉ khá lâu, gia đình mình đã phải chờ nửa tiếng đồng hồ chỉ để đi từ chỗ vui chơi về nhà nghỉ.:(. Thái độ phục vụ cũng khiến mình thấy chán, chả buồn nói.
Mình thấy đáng tiền nhất ở Flamingo Đại lải là không khí trong lành, khung cảnh yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên. Cái cảm giác 7h sáng, đạp xe đạp cùng gia đình vòng quanh Đại lải,hít thở không khí trong lành, qua khu nhà nghỉ, những vườn rau xanh ngắt, khu vườn hoa thơm ngát, đến những khu rừng cây thật tuyệt vời. Gia đình mình vừa được gần gũi với thiên nhiên, vừa được tập thể dục nâng cao sức khỏe, thật không còn gì bằng. Trải bạt, ăn trưa và ngủ trong rừng cũng thú vị lắm. Các bố và các mẹ nếu có đứa con đi nên thử qua nhé!
Chốt lại, cái mình muốn nói ở đây là Flaming go Đại lải là điểm đến rất tuyệt cho những gia đình nào muốn có cảm giác yên bình, thoải mái, muốn hòa mình vào thiên nhiên chứ muốn ăn cao lương mỹ vị thì không có đâu nhé[-( sẽ thất vọng đấy. Các bố và các mẹ nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi nhé, mình biết sẽ trả lời nếu mình biết:)