Mình hiện đang rất là bực mình vụ vé máy bay của Vietjet. Mình viết ra đây để các bạn có kinh nghiệm đặt vé máy bay, đừng bị như mình.


Mình đặt vé máy bay của Vietjet để đi du lịch. Mình là người rất cẩn thận nên cái gì mình cũng lên kế hoạch từ trước. Vé máy bay cũng vậy, một phần vì để cho rẻ và tính cẩn thận, mình đã đặt vé từ trước thời gian đi mấy tháng. Giờ sắp đến ngày bay thì vietjet nhắn tin đổi giờ bay lung tung. Vé cũ của mình giờ bay đến 3 giờ chiều thì bị đổi đến chuyến 7 giờ tối, giờ bay về là 5 giờ chiều thì bị đổi đến 9 rưỡi đêm, hạ cánh lúc 11 giờ đêm!!!.


Làm hỏng hết cả lịch vui chơi và phòng ốc của mình vì tất cả mình đã đặt trước và lên kế hoạch rồi. Thử hỏi, 7 giờ bay thì 9 giờ đến khách sạn thì còn vui chơi gì, 9 rưỡi đêm mới bay mà trong khi phòng khách sạn trả từ 12h trưa (cả nhà mình ngủ nghỉ ở đâu)


Vietjet làm ăn rất là không tôn trọng khách hàng. Chỉ một tin nhắn thông báo và xin lỗi thế là xong. Mà buồn cười cái là: dồn hành khách vào toàn những chuyến giờ bay “độc” giá rẻ bèo. Nếu như thế thì việc gì mình phải đặt vé sớm, bây giờ đặt vé ở những khung giờ này giá cũng chả khác là bao.


Đúng thật là dại cả nhà ạ. Thôi em là từ lần sau em cạch cái bọn Vietjet này. Làm ăn thật “kinh điển” (chả nhẽ lại nói huỵch toẹt là kinh tởm)! Cả nhà cứ lấy vụ của em mà làm kinh nghiệm nhé. Đúng thật là em có cảm giác bị lừa cả nhà ạ!