e vừa tranh thủ đi Vũng Tàu, cho ng yêu giải tỏa stress. Sáng qđ chiều đi nên chả kịp tìm hiẻu j, xuống tàu chỉ kịp bảo a taxi là chở tới cái resort nào nằm ở mé cạnh biển đẹp đẹp một tí. Thế là anh ý chở tút đi mãi mãi xa ơi là xa tới cái intourco j j` đó.
Vì bạn trai là ng nc ngoài nên bắt thuê 2 phòng liên :)). Khoảng 60$/phòng. Làm thủ tục phòng xong vào thấy phòng xấu xong quanh khu đó cũng chả có gì, thế là bạn trai gào ầm lên chán ngán :((. thế là stress hơn =))))
Hum sau e phải thuê xe đi check mấy cái resort ở Vũng tàu xem ntn thấy có cái Lan Rừng vừa cạnh biển vừa đẹp, đồ ăn lại ngon có 70-110$ một đêm :(. Tiếc quá :(
Giờ muốn lên kế hoạch cuối tuần đi relax cho tử tế nên mong nhận đc recommend của các mẹ ạ :)