Tuần vừa rồi, mình vừa có một chuyến du lịch đến Sài Gòn theo lời rủ rê, nịnh nọt của đứa bạn cùng lớp đại học. Con bạn này có nhà ở Sài Gòn, quận 3, nên nó phải hứa hẹn bao ăn, bao ở rồi làm hướng dẫn viên không công thì mình mới đi đấy chứ nghe nói Sài Gòn đắt đỏ lắm, lấy đâu ra tiền mà đi. Nơi đầu tiên mà đứa bạn mình dẫn mình đi là khu chợ Tân Định quận 1.

hình ảnh

Mới đầu khi nghe thấy bảo dẫn đi chợ là mình thấy không thích lắm bởi từ bé đến lớn mình đã vụng nấu nướng rồi, có mấy khi đi chợ đâu mà bảo dắt đi chợ. Tuy nhiên, khi đến nơi rồi thì mình nhận ra một điều là chợ ở Sài Gòn và chợ ở ngoài Bắc khác nhau nhiều. Chợ ở ngoài bắc thì thường là chợ bé, kiểu chợ dân sinh bán rau, thịt cá, cơ bản là chợ nào cũng như chợ nào. Còn chợ trong đây, to mà có kiến trúc hẳn hoi nhé. 

Khi vừa nhìn thấy chợ Tân Định, mình cứ tưởng là một ngôi chùa ở Thái ấy. Chợ có mặt tiền dát vàng, phần mái tạo hình tam giác như một bảo tháp. Hơn nữa trên mái còn có 3 tháp chuông, một cái được bố trí trên đỉnh nhọn ở chính giữa đỉnh mái còn 2 cái còn lại nằm ở phần ngoài cùng hai bên. Phía dưới có đề dòng chữ Chợ Tân Định và một mặt đồng hồ. 

Chợ rất rộng, và có 4 cổng, mỗi cổng nằm ở một con đường, trong đó, cổng chính nằm trên đường Hai Bà Trưng ở quận 1. Tuy nhiên vì nhìn sang bên kia đường là sang địa phận quận 3, nên người ta thường gọi là chợ Tân Định quận 3. 

Bạn mình bảo chợ này chuyên bán vải cân hay vải ký. Vải cân là loại vải thừa, vải lẻ từ các nhà máy hay tiệm may. Mỗi cân vải như thế chỉ có giá khoảng 20,000 - 50,000 VNĐ. Dù là vải thừa nhưng có nhiều loại có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc,.. Có những loại vải được lấy ra từ các nhãn hiệu thời trang lớn nên chất lượng tốt lắm nhé. Mình thấy khách đến đây mua rất đông, chứng tỏ là nguyên liệu này có thể làm được nhiều thứ.

Ngoài ra, ở đây cũng có nhiều cửa hàng bán quần áo. Mà nghe đứa bạn mình bảo, ở đây người ta dễ tính lắm, mua đồ mà về mặc không vừa hay không ưng mang ra người ta vẫn cho đổi lại. Có lần bạn mình đen ra đổi đến 3 lần.  

Tuy nhiên, mục đích bọn mình tới đây là để oanh tạc các món ăn ở Chợ Tân Định này cơ. Bọn mình đi một vòng mà sương sương đã thấy cả chục món ăn khác nhau, món nào mình cũng muốn thử nhưng bạn mình nó cản lại. Nó bảo chờ một tí, đến tầm tối tối mới có nhiều quán ngon. Thế là trong lúc chờ đến tối, bọn mình đi sang nhà thờ Tân Định tham quan. 

Nhà thờ nằm ngay gần chợ nên đi bộ chừng 5 phút là đến. Nhà thờ có màu hồng phấn với kiến trúc khá đẹp. Bọn mình đứng ngoài chụp được cả rổ ảnh rồi dắt díu nhau quay lại chợ Tân Định thì cũng đến 7 giờ tối rồi. Các hàng quán vỉa hè bắt đầu dọn hàng ra bán nên không khí tấp nập hẳn. Nghe nói mấy món ăn đêm ở đây nổi tiếng là ngon nhất nhì Sài Gòn.  

Và đúng như thế thật. Tối đó bọn mình đã thử 3 món là cháo sườn, súp cua và cháo ếch. Cả 3 món đều rất ngon nha. Đầu tiên là món cháo sườn. Cháo nấu bằng bột gạo xay nên rất mịn. Trong cháo còn cả sụn ăn giòn giòn sần sật rất hay. Mặt trên bát cháo còn rắc ít ruốc thịt hoặc ruốc nấm. Mình thì chọn ruốc nấm vì ngoài bắc mình chưa thấy chỗ nào bán món này. Cháo ở đây mình đánh giá là ngon nhưng vì món này mình cũng ăn nhiều rồi nên không quá đam mê lắm

Món tiếp theo mình muốn review cho các bạn là cháo ếch Chợ Tân Định nha. Quán mình ăn là ở số 315 đường Hai Bà Trưng. Quán vỉa hè, khách đông nên chờ đồ lên hơi lâu. Nhưng được cái đồ ăn chất lượng mà giá cũng hợp lý. Một suất cháo ếch sẽ bao gồm một bát cháo trắng, rắc mè bên trên, một thố ếch kho. Cháo có vị mè nên ăn khá lạ. Nhưng đặc sắc nhất là ếch kho. Thịt ếch dai, chắc với nước sốt cay cay trộn với cháo ăn cuốn ơi là cuốn. Món này mình chấm 10/10 nhé. 

Cuối cùng là món súp cua. Mình ăn tại một quán trong chợ. Một tô súp gồm thịt cua, thịt tôm xé nhỏ, băm nhuyễn, nấm và các loại rau thơm được nấu sền sệt, nêm nếm vừa vặn. Bạn có nên rắc thêm một ít tiêu bắc để cho dậy mùi hơn. Theo mình thì món này khá là dễ ăn. Dù chỉ là súp thôi nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Buổi tối, chỉ cần ăn một bát như này là ấm bụng rồi. Cập nhật địa điểm du lịch Sài Gòn mới nhất

Mình còn muốn ăn thêm nhiều món nữa nhưng bụng no căng rồi không ních được thêm nữa. Hai đứa mình ra về phải nằm xoa bụng mãi cho đỡ no. Nếu có lần sau quay lại, nhất định mình sẽ phải thử hết các món có trong chợ xem thế nào. Trải nghiệm ở chợ Tân Định đối với mình như thế là quá mỹ mãn rồi.