Chủ Nhật tuần vừa rồi, nhân ngày cả nhóm tụ họp để cùng nhau làm bài tập cho bộ môn “Văn hóa học”. Bốn đứa chúng mình - nhóm sinh viên năm nhất chuyên ngành Hội họa tại ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội quyết định tới Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ngao du một chuyến. Một phần là để kiếm nguyên liệu cho bài tiểu luận nộp giáo viên sắp tới. Phần còn lại là dịp để chúng mình gặp gỡ và hiểu nhau hơn.
Nhà chúng mình xung quanh đường La Thành nên cách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam không xa, khoảng chừng 5km nên chúng mình chọn đi bus. Sau một hồi mày mò trên app Tìm Buýt cuối cùng tụi mình cũng tìm được chuyến xe của đời mình. Đó là chuyến xe số 28 dừng tại 181 Tô Hiệu.
Khởi hành lúc 8h sáng với điểm hẹn nhau là cột đón xe tại 181. Chúng mình lên buýt rồi bắt đầu hành trình. Đường đi khá gần nên chỉ mất non nửa tiếng, bốn đứa đã tới nơi cần tới.
Trước khi đi tham quan bảo tàng dân tộc học Việt Nam mình đã tham khảo thông tin trên mạng nên tụi mình đã thuê sẵn hướng dẫn viên tiếng Việt. Do chỉ đi loanh quanh ngắm các thiết kế nghệ thuật, văn hóa là chính nên tụi mình chỉ thuê hướng dẫn viên trong nhà có giá 50.000đ/lượt. Ngoài ra bảo tàng còn cung cấp dịch vụ tiếng Anh và tiếng Pháp, hướng dẫn ngoài trời hoặc hướng dẫn toàn bộ cho du khách có nhu cầu.
Tuy nhiên khi đặt chân tới nơi đây, mình hơi ngạc nhiên vì không gian kiến trúc không chỉ đẹp và đa dạng bên trong mà bên ngoài bảo tàng dân tộc học Việt Nam cũng cực kỳ cuốn hút, mang đậm sắc thái dân tộc ít người. Hơi lúng túng vì chỉ thuê hướng dẫn viên ngoài trời nên chúng mình vội gọi hotline xem còn hướng dẫn viên ngoài trời nào còn trống không. May sao trời phật phù hộ, chỉ còn 1 người duy nhất. Đối với những người chú định sẽ sống và gắn bó với nghệ thuật hội họa như tụi mình, việc tìm tòi về hiểu sâu về sắc thái mỹ thuật là một điều vô cùng cần thiết nên mình muốn tìm hiểu trọn vẹn về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Ngồi đợi tầm 20 phút thì chị hướng dẫn viên cuối cùng cũng tới. Chúng mình bắt đầu lon ton theo chân chị thăm thú khắp Bảo tàng. Điểm đến đầu tiên chúng mình sẽ khám phá là Khu trưng bày ngoài trời hay còn gọi là Vườn kiến trúc. Đây là nơi tái hiện lại các kiến trúc dân gian và nhà ở đặc trưng của các dân tộc trên mọi miền tổ quốc như: Kiến trúc nhà mồ của người Gia Lai, nhà trệt lợp ván của người Pơmu, nhà trình tường của người Hà Nhì,... Ở bảo tàng dân tộc học Việt Nam còn trưng bày các công cụ, vật dụng được sử dụng trong cuộc sống thường ngày được miêu tả một các chân thực và sắc nét. Bên cạnh kiến trúc, bảo tàng còn chú trọng tạo nên không gian xanh mát, nhiều cây cối: tre, nứa, trúc, lộc vừng,... mang đến trải nghiệm xanh, thoáng đãng và dễ chịu cho khách du lịch. Các sạp hàng được bày bán dọc đường với các mặt hàng thủ công đa dạng như: quần áo, mũ thổ cẩm, điếu cày, tàu thuốc,... Khi đến với khu trưng bày này tại bảo tàng dân tộc học Việt Nam chúng mình cũng nhanh tay chụp lại nét độc đáo qua các công trình kiến trúc và sản phẩm mỹ nghệ chị hướng dẫn viên giới thiệu để làm tư liệu cho tiểu luận sau này.
Đi một vòng bên ngoài bảo tàng cũng đã thấm mệt nên chúng mình tạm rời khỏi đây để tìm một nơi ăn uống tiện nghỉ ngơi buổi trưa. Là sinh viên nên ngân sách cũng không nhiều. Vì thế chúng mình ưu tiên chọn những nơi rẻ và gần bảo tàng dân tộc học Việt Nam để dễ dàng hơn cho chuyến đi thăm thú vào đầu giờ chiều. Tìm kiếm một hồi chúng mình cũng tìm được một quán ăn nhỏ chỉ cách Bảo tàng vẻn vẹn 350m có tên Nhất Cháo. Quán khá nổi được các Youtuber và Tiktoker review khá nhiều với menu đa dạng cùng giá cả hạt dẻ nên vừa thấy tên trên Google Maps, tụi mình đã háo hức kéo nhau tới đó luôn.
Vào trong quán, chúng mình hơi ngạc nhiên vì không gian quán khá rộng, không hẹp như mặt tiền. Gọi 4 bát cháo với giá 30.000đ/người, chúng mình nhâm nhi và nghỉ cả trưa tại đó.
Đầu giờ chiều, sau khi liên lạc với chị hướng dẫn viên trong nhà, mình và tụi bạn tới gặp chị rồi háo hức kéo tay nhau vào sâu bên trong bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Không gian bên trong khá tối với màu dìu dịu không nhức mắt.
Tụi mình ghé thăm Tòa nhà Trống đồng đầu tiên do đây là nơi lưu trữ nhiều hiện vật quý về văn hóa xã hội, đặc điểm sinh sống của người dân tộc trên khắp cả nước. Ở tầng 1, mình không khỏi ngạc nhiên vì công trình kiến trúc đồ sộ nơi đây, với hơn 15.000 hiện vật và 42.000 phim tài liệu cùng mô hình tái hiện lại nếp sống., không gian sống, tập tục văn hóa của các dân tộc: Mường, Dao, Chăm,...
Ở tầng thứ hai bảo tàng dân tộc học Việt Nam chúng mình được dẫn khám phá dân cư phố phường theo phong cách linh hoạt hơn tầng 1. Một trong các chủ đề nổi bật như: Hà Nội thời bao cấp - năm 2006,... Ngoài ra, tại đây còn có khu vực phân hóa theo từng địa điểm của mỗi dân tộc mang tới cho du khách cái nhìn khách quan hơn về ảnh hưởng của địa lý đến văn hóa và đời sống.
Đi loanh quanh nháy mắt tới 2h chiều, tụi mình tạm biệt chị hướng dẫn rồi bắt xe về đường La Thành, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp để chuẩn bị cho buổi chiều vào học. Vậy là chuyến đi của tụi mình đã kiến thức. Nếu bạn đọc có đam mê tìm hiểu kiến trúc văn hóa nghệ thuật như tụi mình có thể đến Bảo tàng dân tộc học Việt Nam nhé! Đón đọc thêm tại đây: https://dulich3mien.vn/ha-noi/bao-tang-dan-toc-hoc/

