Tớ sẽ review 1 chút về chuyến đi 2 ngày 1 đêm vừa rồi nhé. Mộc châu thì chắc các bạn đi nhiều rồi nhưng tớ mới được đi lần đầu thôi nên thích thú lắm.

hình ảnh

- Trải nghiệm hái mận ái mận ở vườn mận cạnh thung lũng mận Nà Ka ( lí do tớ không vào Nà Ka vì đi trễ quá nên gần như chẳng còn quả mận nào ) nên vào luôn vườn của 1 chị gần đó, mận hái trên cây xuống ăn ngon tuyệt cú mèo luôn.

hình ảnh

- Nghỉ ngơi ở Homestay A Chu, ở đây buổi tối có chương trình văn nghệ múa hát đầy đủ cả và đặc biệt là tiết mục nhảy sàn hay nhảy sập gì đó cực kì vui ( khoản này tớ thích nhất ☺️ )


- Đốt lửa trại cùng tất cả mọi người ở A Chu Homestay và nướng ngô , khoai lang ăn ( nhảy 1 lúc mệt nên về phòng ngủ luôn trả ăn được gì tiếc ghê luôn )


Còn lại là tất cả hình ảnh tớ chụp được của chuyến đi. Vì tớ đi thời gian ít và k phải dạng đi phượt nên k săn được mây như mấy bạn cũng hơi tiếc, nhưng thôi để vào dịp khác sẽ đi tiếp vậy.