Lưu ý cảnh giác cao độ khi DU LỊCH BIỂN NHA TRANG:


Năm nay đón giao thừa hoành tráng ngoài mong đợi lun, ĐÓN GIAO THỪA TRONG ĐỒN CÔNG AN PHƯỜNG LỘC THỌ, NHA TRANG. Số là em Thúy nhà ta 21h30 đêm 30 tết tèng teng ra khỏi ks đi bộ đến quảng trường 2-4 chờ đón bắn pháo bông, trong lúc chờ đợi em ngồi trên thành bậc tam cấp đầu tiên phía bên trái sân khấu. Chẳng may em ngồi phải động của tập đoàn MÓC TÚI, bên phải ẻm là 1 người phụ nữ, bên cạnh người phụ nữ kia là 1 ông chồng và đứa nhỏ, bên dưới có thêm 1 đứa nhỏ đang nghịch cát và 2 người thanh niên trẻ cùng 1 gia đình bán mực hải sản dạo. Ẻm bắt đầu lấy cái samsung ra chụp ảnh selfie thì người phụ nữ bên cạnh tay phải cầm đt cùi bắp ko ngừng bấm, miệng thì gọi đứa nhỏ đang nghịch cát làm phân tán sự chú ý và mông thì nhích nhẹ lại gần em Thúy, chạm vào người ẻm rồi bỗng người phụ nữ bán mực dạo đến chen vào giữa tách người phụ nữ và em Thúy ra để đập mực xong vừa quay đi thì người phụ nữ có con nhỏ trên lại chạm vào đùi em Thúy giật bắn người và thấy cộc tiền trong túi mình rơi xuống bậc tam cấp liền cúi xuống nhặt đồng thời nghe thấy tiếng của 1 thanh niên trẻ ngồi dưới bậc tam cấp nói "thôi đi chỗ khác" và 2 thanh niên chạy thật nhanh ra phía đường. Em Thúy liền lục soát túi áo thì 1 chiếc iphone 5s không cánh mà bay. Em Thúy quay ra hỏi người phụ nữ kế bên hỏi ai lấy cái iphone 5s của tôi, nó nói không biết. Thúy hỏi báo công an ở đâu? phường nào? Nó nói: phường 6.


Coi có chịu nổi không? Nha Trang làm gì có Phường 6 mà nó gạt mình, nó nói tiếp: báo làm chi, báo cũng vậy à, không lấy lại được đâu, lúc nãy cũng có 1 người phụ nữ bị mất cái iphone 4 về rồi.


Thằng chồng nó thì đe: đi về đi, ở đây phức tạp lắm, một lát nữa mất tiếp đó. Trời đất ơi coi có chịu thấu không, đi du lịch ngay trên đất nước quê hương mình mà bị đe dọa kiểu khủng bố thế lày thì hỏi còn du khách nước ngoài nào còn dám đặt chân đến Nha Trang nữa?!


Tức quá, mình chạy thẳng ra đường chạy rất xa mới tìm thấy 1 anh công an cứu hỏa, ảnh cũng nhiệt tình chạy khắp nơi tìm mấy anh công an hình sự giúp mình, sau 1 hồi đt thì 5 anh công an có mặt tại hiện trường, mình chỉ thẳng mặt 2 người phụ nữ cố tình gây ra va chạm không đáng có với mình để phạm tội móc túi có tổ chức. Các anh hình sự sau 1 hồi quan sát người phụ nữ ngồi cạnh mình ban nãy, nhìu công an quá nên mụ ta cúi gằm mặt tay vẫn không ngừng bấm đt. Và 1 anh CA hỏi mình có quen với gia đình ngồi trên thành cầu thang đó không? Mình trả lời là không quen ai cả, mình là khách du lịch và trình bày sự việc. Sau đó anh đó kêu mình lên Phường Lộc Thọ trình báo, mình ra đường đón xe taxi lên Phường.


Đến Phường mình được tiếp đón "nồng hậu". 1 ông công an Phường tuổi trung niên (bữa quên hỏi tên, sáng mai có hẹn lên lập hồ sơ hình sự với anh công an hình sự Huy và Dương sẳn sẽ hỏi xin họ tên ông CA Phường đó lun) lập hồ sơ. Mình vừa trình báo là mình bị ít nhất 4-5 người dàn cảnh móc túi mất cái iphone 5s. Câu đầu tiên ổng hỏi mình là: bị mất iphone 5s ở đâu không biết có đúng không? 1 câu nói "đầy tràn" trách nhiệm. Mình hét lên: EM BỊ DÀN CẢNH MÓC TÚI.


Mình là bị hại 100% mà ổng hỏi như mình là bị cáo, tức lắm nhưng cố gắng dịu dàng với ổng. Đến đoạn ổng hỏi id app store của mình là gì. Mình trả lời là: shop79.com.vn. Ổng nói: ai mà tạo cái tên kì vậy? Mình thông cảm cho ổng vì ngành công an chưa cập nhật kiến thức về tên miền website cho ổng.


Sau đó có 1 anh công an phường trẻ tuổi khác bổ sung kiến thức cho ông công an già đó: tên miền đó anh thì ổng mới chịu bước ra khỏi bàn.


Viết xong bản tường trình, mình đi taxi về.


Sáng mùng 2 tết mình vẫn còn ấm ức, đt lên công an Phường yêu cầu bổ sung vào biên bản làm việc và lập hồ sơ hình sự vì rõ ràng đây là phạm tội MÓC TÚI, TRỘM CẮP có tổ chức. Ổng hỏi mình có nhận dạng được đối tượng không? Mình trả lời: Em đã gặp 5 anh công an hình sự trực giao thừa và em là người chỉ điểm đối tượng phạm tội trước khi lên Phường trình báo đó anh. Ổng đành cho mình cái hẹn lên CA Phường để gặp mấy anh công an hình sự lập hồ sơ.


Nếu bị mất cắp, móc túi ai cũng im lặng đi về thì bọn TRỘM CẮP đó lộng hành à, mình quyết không bỏ qua vụ này, mình thấy rõ rành rành hành động và nhân dạng bọn xấu đó mà, dù không lấy lại được cái iphone 5s thì bọn đó cũng phải bị điều tra để bị bắt chứ.


Còn ông công an Phường già đó muốn "ém" vụ này thành vụ dân sự mất cắp thông thường để bớt việc cho ổng. Ổng đâu biết có rất nhiều tk facebook sẵn sàng share khắp các fanpage, group liên quan đến Nha Trang đủ để hình ảnh ổng nổi cộm và đăng trên dưới 10 ngàn diễn đàn ít nhiều liên quan đến Nha Trang và du lịch. Thời gian dành cho CÔNG LÝ thì mình có thừa ha.


Còn tiếp, mọi người đón đọc nhé!