Mẹ nào có mẹ đẻ/mẹ chồng ở Hà nội mà muốn đi du lịch nhưng con cái ko có điều kiện đi cùng thì cùng lập hội đi chung đi ?


Mẹ mình hết tháng 6 này là nghỉ hưu, mình muốn đặt tour cho mẹ đi du lịch cho đỡ buồn nhưng vì mình có con nhỏ nên ko đi cùng được. Mà để mẹ đi 1 mình theo tour ghép lẻ ở cty du lịch thì mình ko yên tâm, sợ mẹ lại càng buồn hơn.


Vì vậy mình lập topic này để hỏi xem có mẹ nào có nhu cầu tương tự thì chúng mình sắp xếp tour (qua 1 công ty du lịch nào đó) để các bà đi cùng nhau cho vui . Vì cùng là các bà thì sẽ vui & dễ nói chuyện hơn là đi lẻ loi trong các đoàn ghép lẻ bất kỳ của các công ty du lịch.


Mẹ mình lúc trước cứ tham công tiếc việc nên chẳng chịu đi du lịch ở đâu bao giờ cả. Bây giờ nghỉ hưu rồi mới đồng ý đi du lịch.