LẦN ĐẦU ĐI LÀM HƯỚNG DẪN


Mình không biết các bạn có cảm giác như thế nào khi lần đầu đi làm hướng dẫn? Còn mình thì lần đầu trong đời thực sự phải đi làm vì miếng cơm manh áo, vì một cái nghề mà mình chưa hiểu hết và vì một nỗi sợ bị mất việc của một thằng nhà quê mới tập tễnh lên thành phố…thì rất là nhiều chuyện cười ra nước mắt…cho nên mình rất yêu nghề…yêu một cách lạ kỳ…như yêu một cô gái vậy…


Đó là vào thời điểm của năm 1990…


Mẫu chuyện phỏng vấn…


“Em tên gì?” –


“Dạ em tên Thanh” – Mình trả lời


“Em có làm hướng dẫn lần nào chưa?” –


“Dạ thưa anh chưa bao giờ ạ…bạn em nói anh cần một người để dắt mấy người tây đi chơi phải không anh? Em biết chút đỉnh tiếng Anh vì em tốt nghiệp trườngCĐSP khoa Anh…nhưng em chưa bao giờ nói chuyện với người nước ngoài và dắt tây nói tiếng Anh đi chơi vòng vòng thì được chứ em không biết làm hướng dẫn là làm như thế nào đâu anh ơi…” – Mình giải thích lòng vòng…


“Em biết nói tiếng Anh phải không? Ok, khỏi thử việc…Anh cho em 2 tiếng về nhà chuẩn bị đồ…chiều nay đón 2 khách…dắt đi ăn tối sau đó đi luôn 45 ngày Sài Gòn, Cần Thơ, Sài Gòn, Đà Lạt, Ban Mê Thuộc, Kontum, Qui Nhơn, Đà Nẳng, Hội An, Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, Mai Châu, Sơn La, Điện Biên, Sin Hồ, Lai Châu, Phong Thổ, Sapa, Hà Nội, Chùa Hương, Hạ Long, Rồi về Hà Nội kết thúc tour …sau đó em về với tài xế…Aên ngủ của em tài xế lo, lương hưởng hàng tháng, hai trăm năm chục ngàn tháng (cỡ tám phân vàng lúc đó!!)…Xong tour này nếu khách không chê em thì anh sẽ nhận em làm ở đây với chức danh là HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH…” –


Xỉu…….


(Nhưng phải đi cho “thằng” này biết….dù gì cũng có được cái chức HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH chứ bộ…!!!)