các mẹ ơi...vấn đề của em là thế này..em thuê một cái nhà ở Trung Tự vừa chuyển đến đầu tháng 9 hợp đồng 1 năm đàng hoàng . Đùng một cái chủ nhà bán nhà, 22.9 này giao nhà rồi. em đang có nguy cơ ra ngoài đường ở. Điên một điều là nhà người quen cho thuê mới đau em.
Em đang chán hết cả người, giá là người ngoài thì em làm lanh tanh bành lên rồi . Các mẹ có nhà nào tầm 2t5 giới thiệu cho em với. Hoàn cảnh của em là cuối năm nay em ra ở riêng; vì hoàn cảnh chưa cho phép nên em cần thuê nhà lâu dài, ổn định . Ít nhất là 1-2 năm ạh.
bọn em gia đình trẻ, nhưng em là người cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Nhà mình thuê em cũng quan niệm giữ gìn , ngăn nắp là cho mình . các mẹ giúp em với. E stress ko thể tả dc. :Crying: