Em học được nhiều kinh nghiệm của các mẹ trên đây nên cũng viết một bài kinh nghiệm để góp ạ, review lại chuyến đi du lịch Sài Gòn - Vũng Tàu của nhà em hồi tháng 10/2014 (e định đi về viết luôn nhưng bận rồi quên luôn).


Đoàn nhà em gồm 8 người (4 cặp). E đặt vé jetstar trước 2 tháng, bay từ HN và HP vào SG. Chắc mùa này vé rẻ hay sao í, total có 800k/lượt cả thuế má các kiểu rồi. Hành lý ký gửi e chỉ đặt 15kgx2 người ở HN và HP để mang những thứ "cấm" vào thôi. Phòng thì ngâm cứu các thể loại, cuối cùng đặt qua mytour.vn vì tìm đc cái khách sạn rẻ, đọc thấy review là sạch sẽ và mới (hoạt động từ tháng 4-2014), gần sát ngay chợ Bến Thành. Thế là e book luôn 4 phòng. Khách sạn xavier ở 21 Trương Định ý. phòng 300k thì nhỏ xíu và ko cửa sổ, nhưng đầy đủ tiện nghi và rất sạch. Phòng 400k thì rộng và có cửa sổ, nhưng ghét cái là ko có giường đôi mà ghép 2 cái giường đơn vào, vì nó là phòng twins. Khách sạn nhỏ mà, có 7 tầng * 3 phòng nên ko có sự lựa chọn.


Ăn uống: nhà hàng Hoàng Yến ăn ngon và hợp khẩu vị bắc, lẩu cá kèo Bà Huyện Thanh Quan, cơm niêu, buffet ... Đi lại bằng taxi.


- Ngày 1: xuống SG, đi taxi về khách sạn. Ăn cơm tấm. Ngủ nghỉ. Chiều đi dạo ra công viên 23-9 ngay đó, đi ra Thesinhtourist ở Đề Thám book tour cả nhà mai đi Mỹ Tho - Bến Tre (có thể đi tour Vĩnh Long-Cái Bè hay hơn nhưng xa hơn nên là em ko chọn vì nhà e toàn người già & yếu). Tour rẻ mà chất lượng dã man (209k/người bao gồm ăn trưa).



Ngày 2: đi tour Mỹ Tho - Bến Tre. Ai cũng hào hứng với cảnh sông nước và vườn cây, ăn trưa ngon. Nói chung là tour này rất chất và rẻ bất ngờ (nhớ tip cho mấy người dân...)



Ngày 3: đi citi tour (nhà m tự đi vì sợ đi theo tour thì người già và bà bầu ko đi bộ nhiều được). ngồi taxi lượn qua nhà hát, ủy ban, xuống nhà thờ chụp ảnh, vào dinh độc lập, qua hầm thủ thiêm chơi ^^ sang bên sông Sài Gòn chụp ảnh với bến Nhà Rồng, qua khu chợ người Hoa (chả có gì) để ăn cơm Tàu (cũng ngon và hợp khẩu vị bắc thật ^^ ).



Ngày 4: Thuê taxi 7 chỗ đi Đại Nam, lang thang cả ngày trong đó mệt phờ râu. ko nên vào nhà tuyết (thấy dân tình bảo vào hay lắm nên cũng bon chen vào, mà chẳng có gì luôn, gọi là nhà băng thì đúng hơn), vào fim mái vòm dân tình đồn thấy cũng bình thường (đẹp nhưng buồn ngủ - có lẽ fim 5D còn khoái hơn). có mấy bạn vào nhà dọa ma ra cười nắc cười nẻ kể chuyện trong ấy (m sợ ma ko dám vào). Vào vườn thú cũng đc, thích nhất mấy con hươu cao cổ ^^. Sang khu Kim Điện cũng thích.



Ngày 5: Sáng đi vào chợ Bến Thành shoping, mua cam xoàn về làm quà (rất ngọt, 50k/kg, ở HN là 70k nhưng ko ngon bằng nhé) và qua dãy phố gì cạnh chợ ấy mua giày dép (rẻ hơn HN). Trưa thuê 1 cái xe 16 chỗ qua đón đi Vũng Tàu (phòng Vũng Tàu đặt trước qua agoda, ks Ocean Star 3 sao ở bãi sau nhưng thua cái 1.5 sao xavier ở SG, chỉ đc mỗi cái phòng rộng và cửa sổ nhìn ra biển đc, còn lại thì cũ kĩ và bẩn thỉu). Phòng đắt 560-700k mà ăn sáng vớ vẩn. Nói chung là nên đặt mấy cái khách sạn tư nhân mới xây (to hơn cả ông ocean star này) vừa sạch hơn lại hạt dẻ hơn nhiều (vị trí cũng trung tâm hơn nữa). Dân VT (chính xác là người ở VT, ko biết từ đâu đến) cũng nhiều người chặt chém lừa đảo lắm í, hông thích.



Ngày 6: từ Vũng Tàu ra thẳng sân bay. Ghé qua chợ VT mua hải sản rất chi là rẻ, mực 1 nắng 10 con 1kg có 300k/kg. Ăn quán cây Sung gần sân bay để chờ đến giờ bay (lúc đi có thắc mắc là sao ko thấy jetstar delay nhỉ, lúc về đã được gặp cảnh này, sợ phát khiếp, lần sau đi sẽ đặt vietjet có vẻ khá khẩm hơn hic hic).



Tổng thiệt hại nhà m hết có 5.5tr/người, rẻ giật mình bất ngờ luôn. Tạm thời nhớ đc vậy ^^, cũng dài rồi :)