Mình vừa có chuyến Du lịch Lý Sơn, mới đầu tháng 4 vừa rồi thôi, có thể nói là khá thành công. Mình muốn chia sẻ để các mẹ và các chị em ai có nhu cầu đến với Lý Sơn tham khảo ^^
Trước tiên, mình đi vì độ 1-2 năm nay Lý Sơn hot quá, người người nhà nhà đều muốn đến nơi đây, và vì trên mạng mọi người ví von nó là Maldives của Việt Nam. Hờ hờ, mình thì chả biết Maldives nó ở đâu và như thế nào, nhưng ấn tượng của mình là chỉ được tầm nửa cho đến 2/3 những gì mọi người ca tụng trên mạng, còn nó ở điểm nào thì mời các chị em và các mẹ đọc tiếp :-?. Với mình, mình chấm điểm khá cho Lý Sơn ^^ ah mà bạn nào nêu cái lịch trình đi Lý Sơn hết chưa đầy 2 triệu j đó, mình thì không hết 2 triệu đâu ạ, mà hơn cơ, tầm 3tr2 (trong đó vé mb khứ hồi 1450k) --- Mình k căn ke cũng k xả láng, bọn mình đi chơi đủ thì thôi. Nếu 2 triệu, chắc là ăn uống chẳng có gì luôn!!!
Trước tiên đi lại, thời gian di chuyển đến Lý Sơn khá dài, nên xác định kì nghỉ phải dài 1 chút, tầm 4 ngày thì đẹp, trong đó 1,5 đến 2 ngày sẽ dành cho di chuyển (mình ở HN), còn 2 ngày chơi -- là đủ, nếu hơn thì mình cảm thấy thừa :v. Các bạn có thể chọn bay đến Chu Lai hoặc Đà nẵng tùy vào giờ giấc sao cho tiện với lịch trình của mình mà không tốn thời gian. Mình đi HN-Đà Nẵng sau đó bắt xe khách tới Quảng Ngãi, chiều về Chu Lai - HN. Xe khách ĐN-Quảng Ngãi không có xe xịn đâu ạ, hôm đó mình đã cố tìm nhưng cuối cùng vẫn phải lên loại xe 16 chỗ, cũ, chẳng biết có điều hòa hay k, nhưng xe cũ vậy chắc k có thật, mình thấy toàn mở cửa sổ :D. Xe đi sóc, trên đường cao tốc thì "tổ lái" và dừng đỗ đón trả khách rất nhiều. Chặng đường 140-160 km có thể đi trong tầm 3 tiếng nhưng bọn mình đi 5 tiếng. Nếu bạn nào say xe chắc...chớt mất!!! Giá 90k/người.
Tụi mình ở biển Quảng Ngãi 1 đêm. Đồ ăn được và giá phòng 250k/5 người. Thực sự thì phòng k đẹp lắm, nhưng mà cũng tạm ;) Quanh đó cũng toàn phòng kiểu đó ah.Sáng hôm sau có thể bắt taxi hoặc bus ra cảng Sa Kỳ. Bọn mình may mắn ra ngoài cửa nhà nghỉ là có bus ngay và luôn, lên xe 7k/nhân tới tận cảng Sa Kỳ. Ngon bổ rẻ. Ăn sáng tại cảng, ấn tượng là bún cháo các kiểu không ngon, bánh mỳ khá ngon. Vote cho bánh mỳ ạ ^^
Vé Sa Kỳ - Lý Sơn chiều đi 95k/người. Bọn mình đã đặt trước qua mail, hôm đó chỉ việc ra lấy vé -- cho chắc ạ ^^. Tới đảo bọn mình ở 1 homestay cách cảng tầm 6-7 km. Có thể mọi người đều thik ở gần cảng, đông vui, nhộn nhịp và nhiều khách sạn. Nếu biết từ đầu homestay mình ở xa vậy thì chắc mình cũng hủy mà về gần cảng, nhưng vậy lại hóa hay, vì sau khi tới đó mình và các bạn đều rất thích. Không khí thoáng đãng và ít người, yên bình như đi nghỉ dưỡng (mỗi tội k phải ở rì sọt hihi), phòng sạch đẹp (ah dĩ nhiên k như khách sạn có sao nhé), xung quanh là cánh đồng tỏi và lạc, gần chợ quê. Sáng nào bọn mình cũng chạy ra chợ ăn sáng. Nào thì cháo lòng, bánh mì, bánh ít, bánh bột lọc nhân đậu xanh, etc; xem các loại cá mà họ mang ra chợ, hưởng thụ không khí chợ quê miền biển -- thik thik lắm ah!!! Ở biển thì gần Chùa Hang và Cổng Tò Vò, nhưng chỗ mình ở rất gần Hang Câu và Núi Thới Lới - cột cờ. Đêm bọn mình ra bãi biển ở Hang Câu nướng cá, bạch tuộc và ốc, bình minh thì cũng qua đó ngắm cảnh và chụp ảnh, chiều thì tắm. Nói chung Hang Câu là địa điểm ngày nào cũng đặt chân đến =))))))).
Bọn mình di chuyển bằng xe máy. Giá thuê 120k/ngày có cả xăng, nếu đổ bạn cũng chỉ phải đổ in ít thôi. Nếu bạn thuê trực tiếp ở cảng thì có thể 100k/ngày, vì ở homestay của mình là qua trung gian rồi :)). Nhưng xét ra giá cũng k cao hơn mấy, nhỉ ^^. Mình ăn luôn ở nhà trọ này. Lúc nào cũng vậy, đi chơi về có cơm sẵn rồi, ngồi bên hiên nhà ăn, gió thổi từ cánh đồng tỏi vào mát rượi, chí chóe pha mắm, tán phét các kiểu