KINH NGHIỆM ĐI DU LỊCH BỤI PHÚ QUỐC



THỜI GIAN: khoảng 4 ngày 4 đêm (tối Thứ Năm đến Phú Quốc, sáng Thứ Hai về Sài Gòn)


SỐ LƯỢNG: 3 người


CHI PHÍ: 4.000.000VNĐ/người (chưa bao gồm tiền quà cáp)


PHƯƠNG TIỆN: máy bay khứ hồi (đi Jetstar - về VNA)



Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về chuyến đi du lịch Phú Quốc 4 ngày – 4 đêm của mình và hai người bạn nữa. Tất cả những gì mình viết dưới đây đều là những điều mình thực tế trải qua, vì tất nhiên ở Phú Quốc còn có những trải nghiệm khác nữa, nhưng những nơi mình chưa đến, mình sẽ không liệt kê ra (các bạn hoàn toàn có thể tra trên Google, chắc chắn sẽ đầy đủ hơn của mình).


Phương tiện di chuyển


Đầu tiên là vấn đề di chuyển. Các bạn có thể đi từ Sài Gòn ra Phú Quốc bằng đường bộ - sau đó đi đường biển, hoặc bằng đường hàng không. Nhóm của mình đi bằng máy bay, lượt đi mua vé Jetstar, chuyến 20 giờ và tới Phú Quốc lúc 21 giờ; lượt về mua vé Vietnam Airlines, chuyến 9 giờ và về lại Sài Gòn lúc 10 giờ. Tổng giá vé khứ hồi là 1.685.000VNĐ/người. Lượt đi được xách tay 7kg hành lý miễn phí, lượt về cũng vậy và có thêm 20kg hành lý ký gửi.


Khách sạn


Bọn mình lên mạng để lựa chọn khách sạn, sau đó gọi trực tiếp đến để đặt phòng trước, và đặt cọc 50% tổng số tiền. Bọn mình ở khách sạn Hữu Lễ (86 Mạc Cửu, KP3, Dương Đông, Đảo Phú Quốc), phòng 3 người, giá là 500.000 VNĐ/đêm.


Khách sạn này có hai ưu điểm lớn nhất là giá phải chăng và chất lượng phòng khá ổn so với mức giá (các bạn có thể lên xem hình trên website, ở ngoài nó giống y như vậy http://www.agoda.com/vi-vn/huu-le-hotel/hotel/phu-quoc-island-vn.html#). Phòng tương đối đẹp, thiết bị vệ sinh và đồ gia dụng còn mới, toilet sạch sẽ. Nhược điểm của nó là về vị trí, tuy nhìn trên bản đồ có vẻ như ở trung tâm, nhưng thật ra nó chỉ gần một cái chợ của người dân (các bạn có thể đến đây mua đồ ăn, trái cây..), ngoài ra suốt con đường Mạc Cửu không có quán ăn uống hay vui chơi gì hết (chỉ có một quán bún riêu kiêm cháo lòng). Tạp hóa, tiệm thuốc tây thì vô tư, nhưng muốn có quán ăn, café, các bạn phải đi hết con đường Mạc Cửu để ra đến đường lớn 30/4. Đi tầm 2-3km, nhóm mình đi bằng taxi và tối đi bộ về.


Lịch trình


Ngày thứ nhất


Nhóm mình đến Phú Quốc vào tối thứ năm. Anh chủ khách sạn cho bọn mình hẳn phòng 4 người chứ không phải phòng 3 như đã đặt, có lẽ vì đây là mùa thấp điểm. Tối này bọn mình chỉ đi dạo loanh quanh, không ăn uống gì, sau đó đi ngủ luôn.


Ngày thứ hai: Suối Đá Bàn - Mũi Gành Dầu - Trại ong Bee Farm - Chợ đêm Dinh Cậu


Buổi sáng thức dậy, bọn mình được hướng dẫn đi ăn đặc sản của Phú Quốc gần khách sạn – bún Kèn (một loại bún xuất xứ từ Campuchia, ăn khô, trên bề mặt chan xốt làm từ cá băm nhuyễn và hình như là mắm thì phải). Giá một tô là 15.000VNĐ, theo mình là ăn cũng tạm được, nhưng có lẽ không hợp khẩu vị nhóm mình lắm.


Sau đó bọn mình thuê xe máy ngay tại khách sạn (xe số giá 120.000VNĐ/chiếc, bọn mình đổ thêm mỗi chiếc 20.000VNĐ tiền xăng). Theo lịch trình hôm nay bọn mình sẽ đi về phía Bắc đảo. Cần phải nói thêm là du lịch Phú Quốc chia làm 2 hướng, đó là hướng Bắc đảo và hướng Nam đảo (đi từ Bắc chí Nam theo google maps là khoảng 55km). Khách sạn mình nằm ở giữa đảo, nên đi lên đến cực Bắc khoảng 26km. Nhóm mình chạy cũng chậm nên đi từ khoảng 8h, gần 9h mới tới suối Đá Bàn. Đường đi tra theo ứng dụng bản đồ mapsme trên điện thoại, rất tiện vì không cần 3G vẫn xem được. Lúc đầu chạy đường nhựa, sau đó đường vào suối là đường đất đỏ, dằn xóc, bụi bặm và khá khó chạy đối với các bạn nữ. Cần phải chú ý là ở Phú Quốc, tất cả các con suối đều chỉ có nước vào mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10). Lúc bọn mình đến nơi (vào cuối tháng 3), suối Đá Bàn trơ đáy. Tuy nhiên cũng không quá đáng thất vọng, vì suối cạn cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Bạn đừng dừng chân quá sớm ở dưới, cứ băng qua cầu, đi bộ theo đường mòn ngược lên thượng nguồn. Lúc này cảm giác giống như đi trong rừng vậy, vắng vẻ và chỉ có nhóm bọn mình. Dọc đường đi các bạn sẽ thấy theo đường chảy của nước, các tảng đá được mài nhẵn nhụi, xếp chồng lên nhau đủ kiểu, đủ hình thù rất đẹp. Tất nhiên hình ảnh mình đưa lên chỉ là một phần nhỏ thôi nha


Xem ảnh 1- Đường mòn đi lên suối


Xem ảnh 2- Con suối cạn trơ đáy


Rời suối Đá Bàn, bọn mình không đi suối khác nữa vì tình hình cũng giống vậy – không có nước để tắm. Bọn mình tiếp tục chạy thẳng lên hướng Bắc, tiến ra mũi Gành Dầu, điểm cực Bắc đảo, và từ đây có thể nhìn thấy hải giới Campuchia. Lần này chạy đường nhựa, tuy nhiên hơi xa và nói chung là nắng nóng. Trên đường đi mũi Gành Dầu các bạn sẽ chạy ngang Vinpearland và Safari Phú Quốc (sẽ đề cập rõ hơn ở phần sau). Đến mũi Gành Dầu là khoảng 12h trưa, bọn mình ăn trưa tại Biên Hải quán (http://www.foody.vn/kien-giang/bien-hai-quan-hai-san-bo-bien). Hình như ai đến đây cũng ăn quán này, vì nó là quán sát ngay hải giới nhất, ngồi trong quán nhìn được ra tận mũi luôn. Ba người bọn mình ăn hết 475.000VNĐ, no nức bụng, bao gồm các món: 3 con nhum, 1 dĩa cơm chiên hải sản, 300g tôm tích, 1.5 dĩa mực nướng gia vị, 1 dĩa rau muống xào tỏi, tráng miệng sinh tố chanh. Đồ ăn khá ổn, hải sản tươi và ngọt. Ở đây có đặc sản là món sinh tố chanh, xay cả vỏ nhưng không đắng, uống lạ miệng mà trong Sài Gòn không thấy có. Ngoài ra tại đây bọn mình mua Muối tiêu dưỡng sinh, Tiêu ngào đường về làm quà (nó còn vài món khác như Mật sim - thấy bán rẻ hơn trong chỗ sản xuất bọn mình đi, hay cá khô gì đấy…). Ăn uống no nê bọn mình đi bộ ra mũi Gành Dầu. Để ra đến nơi chụp ảnh phải leo trèo qua những tảng đá được thiên nhiên tạo hình, chồng lên nhau đủ kiểu, tạo thành những hố nước đọng tự nhiên, hay những khe hẹp làm nền chụp hình rất là đẹp.


Xem Ảnh 3– Mũi Gành Dầu


Trên hình các bạn thấy xa xa là một hòn đảo của Campuchia, trong này là đường đi bộ ra sát mũi, đá sóng chập chùng nhìn rất hữu tình và hoang sơ.


Khoảng 14h bọn mình rời mũi Gành Dầu, dự tính về ghé ngang Bãi Cửa Cạn và Bãi Dài. Tuy nhiên hiện nay muốn vào Bãi Dài phải đi qua resort và nếu đi tiếp sẽ không có đường, phải quay lại rất dài nên bọn mình bỏ qua. Còn về Bãi Cửa Cạn, bọn mình chạy đến nơi, chạy vào đường dẫn, nhưng rất tiếc không tìm thấy đường đi xuống bãi, vì dọc đường toàn là nhà dân L. Cuối cùng bọn mình đành bỏ qua nốt và đi về.


Trên đường về bọn mình ghé trại nuôi ong Bee Farm (chỗ này cũng gần đền thờ cụ Nguyễn Trung Trực, một di tích của Phú Quốc). Nếu mua mật ong thì hình như các bạn sẽ được dẫn vào tham quan quy trình nuôi ong, còn không thì ngồi uống nước ở trong quán. Chỗ này nói chung yên tĩnh, thấy toàn khách Tây, tuy nhiên giá nước cũng chát (có lẽ giá theo Tây). Trong trại còn có những giàn trồng bầu bí, trồng rau củ này nọ của họ nữa.


Kết thúc một ngày chạy xe vất vả (một phần do bọn mình là nữ, với chạy xe xa không quen), cả bọn trở về khách sạn, chuẩn bị đi ăn tối. Buổi tối bọn mình xách xe chạy ra chợ đêm Dinh Cậu kiếm chỗ ăn (đặc điểm là ở đây người dân không có khái niệm “bãi giữ xe” khi vào chợ, mọi người tự để xe gần đó, thậm chí không khóa cổ, và vào trong chợ - cái vụ này bọn mình hơi run nhưng cũng không biết làm sao). Lòng vòng không kiếm được chỗ ăn, cuối cùng bọn mình quay về ăn bún riêu gần nhà như mình đã nói ở trên, giá 25.000VNĐ/tô. Ăn không hợp khẩu vị và mình cũng không biết là đang ăn riêu gì, vì không thấy cua, chỉ có chả cá và giò heo. Sau đó bọn mình đi vào chợ đêm, và khá thất vọng vì nó ngắn hơn nhiều chợ đêm khác từng đi, bán đồ không rẻ và không có gì đặc biệt. Nhưng đã ra đến Phú Quốc, chắc chắn bạn phải đi chợ đêm này một lần cho biết thôi. Sâm bổ lượng ở đầu chợ giá 20.000VNĐ/ly.


Ngày thứ ba: Tour lặn ngắm san hô Nam Đảo


Hôm nay không phải lo nghĩ xem đi đâu, vì bọn mình đã mua tour trên cungmua từ Sài Gòn rồi (tour này đây http://www.cungmua.com/voucher/du-lich-khach-san/tour-trong-nuoc/tour-phu-quoc-cau-ca-lan-san-ho-nam-dao-1-ngay_p59441.html). Ngoài Phú Quốc có hai hãng du lịch lớn là Red River và John’s Tour (bên John’s Tour giá cao hơn, có lẽ chất lượng dịch vụ tốt hơn, cái này mình chưa thử), giá của Red River nó ghi down xuống 50% vậy thôi chứ ra đó mua giá chỉ đắt hơn chút xíu, nếu muốn bạn nên mua trước khi đi.


Sáng sớm bọn mình đi ăn hủ tiếu trong chợ gần nhà, sau đó khoảng 8h15 xe của công ty du lịch đến đón. Chú ý là tour này đi ghép đoàn nha mấy bạn. Tour sẽ cho bạn đi tham quan cơ sở sản xuất ngọc trai, sau đó chạy ra cảng An Thới. Theo lời anh HDV là bình thường sẽ đi từ cảng Dương Đông, nhưng do hôm nay biển động nên tàu du lịch đỗ tại cảng An Thới (cảng này bình thường dùng cho ngư dân, nằm ở cực Nam đảo). Tàu sẽ đưa các bạn đi tiếp về phía Nam, đi ngang qua một số hòn của Phú Quốc, và ngừng lại trên biển để câu cá. Chú ý là các bạn say sóng nhớ thuốc men đầy đủ. Lúc tàu chạy còn đỡ, lúc tàu ngừng lại, sóng đánh dập dềnh, đầu óc ai cũng ong ong, dạ dày chộn rộn, nhiều bạn nữ bắt đầu nôn ói, còn các bạn nam cũng nằm dài trên tàu. Bỏ qua vụ say sóng thì việc câu cá biển cũng là một trải nghiệm đáng giá, vì cá biển rất dễ câu, không như cá sông, ai mát tay thì cứ thả xuống là dính cá, bạn mình câu được đến 3 con cá có lẽ chỉ trong 15 phút ngắn ngủi. Các bạn nếu thấy tội mấy con cá thì từ đầu có lẽ đừng câu, vì dù em bé trên tàu nói là câu rồi thả ra nó vẫn sống, nhưng có người thả ra xong mình thấy xác cá nổi lên L. Bởi thế nên nếu đã câu rồi thì hãy mang nó lên tàu luôn, nó sẽ có cống hiến cho đời tốt hơn là được thả ngược xuống biển rồi hy sinh vô nghĩa (còn nếu không muốn thì từ đầu không nên câu).


Câu cá khoảng 30 phút, HDV sẽ cho các bạn đi lặn ngắm san hô. Chú ý đối với bạn nào chưa từng đi, hễ nghe tới gói lặn ngắm san hô mà có giá tầm 200.000VNĐ thì lặn này gọi là snorkeling (lặn đeo mắt kính, miệng gắn ống thở, mặc áo phao bơi lóp ngóp, khi nào muốn ngắm san hô thì ụp mặt xuống biển), không phải scuba diving (lặn có bình dưỡng khí, mặc đồ lặn, có hướng dẫn viên và có cấp bằng) nha. Scuba diving không có mức giá đó đâu. Khi lặn nếu khó chịu vì không quen với cái chụp mũi trên kính lặn, bạn có thể gỡ kính ra, khi nào cần ngắm san hô thì áp lên mắt mà xem (cẩn thận đừng làm rớt kính vì nó chìm mất, đền 800.000VNĐ đó). San hô rất nhiều và đẹp, có điều mình hơi sợ đạp lên nó vì nhiều chỗ đáy biển rất nông. Không biết bơi vẫn lặn được vì có mặc áo phao, còn nếu bạn sợ thì nhờ em bé trên tàu đi cùng, kéo đi ra đi vào (cuối buổi nhớ trả tiền thưởng cho em ấy nha bạn). Cảnh biển và khung cảnh tại bãi san hô khá đẹp, nước trong và mát nữa.


Sau bữa trưa trên tàu (các món ăn giống như trên website), tàu đưa các bạn trở về đất liền, lên xe du lịch, đầu tiên là tham quan nhà thùng nước mắm. Nước mắm không cho phép ký gửi lên máy bay, nên họ sẽ chuyển cho bạn miễn phí nếu bạn ở các quận 1,3,5; còn nếu không thì sẽ tính phí vận chuyển. Đối diện nhà thùng nước mắm là nhà tù Phú Quốc. Đi thăm quan nhà tù vào khoảng giấc trưa chiều như thế này nắng vô cùng, tuy nhiên nhà tù cũng không rộng lắm nên các bạn có thể tham quan rất nhanh. Theo mình điểm độc đáo nhất trong nhà tù chính là đoạn đường hầm trong lòng đất do các tù nhân đào, mà đầu kia của nó họ đã nhắm chính xác đến nỗi chui lên được ở phía bên ngoài hàng rào kẽm gai. Khi đến nhà tù các bạn nhất định phải đi xem đường hầm này nha.


Sau khi rời nhà tù, xe chở các bạn ra bãi Sao, một trong những bãi biển đẹp của Phú Quốc. Bãi biển khá sạch, cát mịn, tuy nhiên khá lún, các bạn đi bơi nhớ phải cẩn thận hụt chân, dù là đang đứng gần bờ. Vì bây giờ đang là tầm 15h30, nắng vẫn còn gay gắt, và họ cũng chỉ cho dừng ở đây đến 16h, nên bọn mình không xuống tắm, chỉ ngồi nghỉ trên bờ. Đến đúng 16h, xe tiếp tục khởi hành đưa các bạn đi tham quan trung tâm sản xuất rượu sim. Đây cũng là một món đặc sản của Phú Quốc có thể mua về làm quà (cho phép mang lên máy bay, và mua từ 6 chai trở lên sẽ được họ miễn phí đóng thành kiện để ký gửi). Bạn mình mua một chai mật sim 500ml giá là 100.000VNĐ.


Kết thúc chuyến đi là 17h, bọn mình trở lại khách sạn tắm rửa, và tiếp tục nhờ sự gợi ý của chủ khách sạn, bọn mình ăn tối ở quán Ốc 343 trên đường 30/4 (http://www.foody.vn/kien-giang/oc-343/binh-luan/). Ba người bọn mình ăn hết 450.000VNĐ, bao gồm các món: lẩu Thái, gỏi cá trích, bò lúc lắc, cũng no căng bụng. Một món đặc sản của Phú Quốc cần phải ăn khi ra đây đó là gỏi cá trích (cá sống nha), ăn cuốn bánh tráng và chấm mắm, nếu cá tươi và ngọt thịt thì ăn rất ngon. Lần này mình ăn hương vị không được bằng cách đây hai năm ăn ở bãi Khem (bây giờ nghe anh lái taxi nói bãi này đã thương mại hóa, không còn hoang sơ như trước). Ăn xong bọn mình đi bộ tà tà về khách sạn (đường lớn thì sáng sủa, vào đến Mạc Cửu khá là tối). Trên đường 30/4 đi từ hướng quán 343 về đường Bạch Đằng sẽ có hai tiệm bánh Khéo kế bên nhau (tiệm bên phải cho ăn thử nữa), các bạn có thể mua đem về làm quà. Giá tầm 30.000 – 35.000 – 45.000VNĐ.


Bọn mình có ghé ngang chợ đêm Bạch Đằng (sau này dẹp chợ đêm Dinh Cậu thì sẽ chuyển sang chợ này), và chợ này nhìn còn có vẻ đắt đỏ hơn chợ Dinh Cậu, chủ yếu là quán ăn (nhìn hơi giống khu phố Tây ở Sài Gòn).


Về đến khách sạn, lúc này là tầm 21h, bọn mình đặt vé ngay tại đây để sáng hôm sau đi Safari. Vé đi Safari nếu mua ở khách sạn là 500.000VNĐ (bao gồm xe buýt đưa rước), vé Vinpearl cũng là 500.000VNĐ, đi cả hai nơi giảm còn 800.000VNĐ. Không hiểu chi nhánh của đại lý vé ở đâu mà 21h bọn mình đặt, 15p sau có vé mang đến tận nơi rồi.


Ngày thứ tư: Safari Phú Quốc


Với giá vé như mình nói ở trên, xe buýt của Safari sẽ rước các bạn. Nếu không các bạn liên hệ tài xế Taxi Phú Quốc, họ nói vé không bao gồm xe đưa rước là 300.000VNĐ, sau đó bạn đi taxi lên, giá sẽ rẻ hơn (sang ngày hôm nay bọn mình mới biết chuyện này). Xe đưa rước chạy giống xe buýt bình thường, nghĩa là nó có những trạm dừng dọc theo đảo để rước khách du lịch, bạn lựa trạm nào gần khách sạn nhất thì đi trạm đó. Nhiều người nói 1 tiếng mới có xe một lần, tuy nhiên mình đã chứng thực là ngày hôm đó chỉ 30p là có xe một lần. Xe chạy từ Dương Đông lên Safari mất tầm 30p. Safari mở cửa khá trễ (9h sáng), nên các bạn muốn đi sớm hơn cũng không được. Bọn mình lỡ chuyến xe đầu tiên lúc 9h30, đành phải đi chuyến 10h. Đến nơi thì đã 10h30, nắng như thiêu như đốt. Một lời khuyên cho các bạn là nếu hy vọng Safari này giống như của nước ngoài (rừng cây rậm rạp mát mẻ, đi xe điện hay xe jeep, gần gũi với muông thú, xe chạy trên các đường mòn gần gần con thú, có mấy cảnh hổ báo leo lên xe còn người ở trong lồng…) thì các bạn sẽ thất vọng. Safari Phú Quốc có hai khu vực, khu nuôi nhốt và khu chăn thả thú ngoài trời. Khu nuôi nhốt cũng giống như trong sở thú bình thường, muốn đi vào khu chăn thả (safari) thì phải đi qua khu nuôi nhốt một đoạn đường tầm 600m.Trời thì nắng kinh khủng, đường vào không một bóng cây, hầu như ai cũng bỏ 20.000VNĐ để đi xe điện vào (và đi bộ ra, nếu còn sức). Số lượng xe chạy một lượt có giới hạn nên phải xếp hàng chờ đợi, nhiều người phải đứng nắng vì không đủ dù. Vào đến Safari, bạn lại tiếp tục chờ xe, và lần này họ cho lên một xe buýt lớn 50 chỗ, khác xe buýt bình thường ở chỗ cửa kính to hơn để nhìn ra ngoài cho rõ, và dĩ nhiên xe chắc chắn an toàn hơn. Xe này có hướng dẫn viên, sẽ chở các bạn đi một vòng trong Safari, chạy trên đường lớn, thú thì nằm sinh hoạt trong bóng râm hoặc mái che ở hai bên đường. Thỉnh thoảng bọn ngựa vằn có thể chạy ngang đường xe chạy, nhưng những con thú lớn hơn thì không rời khỏi lãnh địa của chúng.


Xem ảnh 4,5 - Safari Phú Quốc


Chặng ra khỏi Safari bọn mình quyết định đi bộ ra, lần này là dưới cái nắng của buổi trưa 12h, chắc các bạn cũng hình dung được. Nắng quá nên bọn mình cũng không tham quan gì nhiều trong khu nuôi nhốt thú. Các xe thức ăn dọc lối ra đều đúng lúc hết burger, cuối cùng bọn mình ăn trưa trong nhà hàng Flamingo của Safari, thực đơn khá ít món, mình ăn hủ tiếu, 2 bạn mình ăn gì quên rồi, cuối cùng hết 210.000VNĐ.


Kết luận lại, mình khuyên các bạn, đến Phú Quốc nếu muốn trải nghiệm Safari lần đầu tiên có tại Việt Nam thì hãy đi thử, và đã đi thì phải biết trước và chấp nhận những điều mình kể trên, hoặc đi vào những mùa thời tiết mát mẻ, vào buổi chiều tà khi mặt trời đã lặn; còn nếu không thì đi Vinpearl cho lành. Safari khu vực chăn thả thú cũng là nơi phù hợp cho trẻ nhỏ tham quan, tìm hiểu về muông thú, và đây là mô hình độc đáo chưa có tại nơi nào khác ngoài Phú Quốc, có điều có lẽ vài năm nữa khi cây đã lớn và bóng mát nhiều hơn, chắc chuyến đi sẽ thoải mái hơn nhiều đối với bọn mình.


Safari có một dãy cửa hàng lưu niệm, mình mua một cái móc khóa dẻo có chữ Safari để chứng minh đã đến đây, giá 20.000VNĐ. Tối hôm đó bọn mình ăn tối sớm do về quá sớm (14h30 có xe chuyến đầu tiên, bọn mình bắt về luôn). Lần này cũng nhờ sự giới thiệu của chủ khách sạn, bọn mình ăn ở quán Ra Khơi (http://www.foody.vn/kien-giang/quan-ra-khoi), quán bình dân giống quán 343 hôm trước, giá rẻ hơn chút xíu, chất lượng cũng ok, bọn mình ăn 1 tô cháo nghêu, 1 dĩa gỏi xoài, 1 dĩa cánh gà chiên nước mắm, hết 330.000VNĐ. Nói chung các quán bình dân ở Phú Quốc theo mình thì chất lượng không phải xuất sắc tuyệt hảo, nhưng giá cả tương xứng chất lượng, đồ hải sản tươi, và ăn khá no so với mức giá.


Ngày thứ năm: Trả phòng khách sạn và ra về


Sau chuyến đi Phú Quốc, mình có kết luận được vài điều như sau:


· Ưu điểm:


- Giá và chất lượng thức ăn, giá và chất lượng phòng khách sạn khá tương xứng


- Ở khá lâu nên thăm thú gần hết các địa điểm của Phú Quốc


- Thức ăn khá ngon


- Có được những giờ phút thư giãn vô cùng thoải mái bên bạn bè


· Nhược điểm:


- Thay vì đi Safari, có thể đã đi được hòn Móng Tay nổi tiếng


- Còn thiếu sót vài địa điểm: làng chài Hàm Ninh, bãi Thơm, đi các hòn nhỏ lân cận


- Trời khá nắng, nhiều tuyến đường đất đỏ xấu và bụi bặm


- Chưa tắm biển đúng nghĩa lần nào


Trên đây chỉ là kinh nghiệm về những nơi mình đã tham quan, vì mình cũng chưa trải nghiệm hết được tất cả địa danh hay quán ăn, bãi biển ở Phú Quốc. Tất cả ý kiến chỉ mang tính chủ quan, các bạn hãy tự khám phá đảo ngọc này, thì sẽ có những ý kiến cho riêng mình. Nói tóm lại, Phú Quốc là địa điểm đáng để bạn đến du lịch (có lẽ tốt nhất là một chuyến đi 3 ngày 2 đêm), hãy đi càng sớm càng tốt trước khi nó bị thương mại hóa quá nhiều.







Ảnh 1 - Đuờng mòn đi lên suối Tranh





Ảnh 2 - Con suối cạn trơ đáy





Ảnh 3 - Mũi Gành Dầu





Ảnh 4 - Safari Phú Quốc





Ảnh 5 - Safari Phú Quốc