Mình mới đi Sapa về, Đợt 30/4 vừa xong bạn mình lên Sapa thấy kêu đông người quá, chả kịp ăn chơi gì vì phục vụ không thể tốt như ngày thường. Hôm nay mình viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm với các bạn về chuyến đi Sapa tự túc của mình. Có lẽ bạn sẽ vẫn thấy chưa thỏa mãn đâu vì nếu chỉ 2 ngày Thứ Bảy Chủ Nhật cuối tuần thì hơi vội, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn và gia đình hình dung ra những điều tuyệt vời nhất của Sapa các bạn nhé
Chỉ định:
+ Nên đi vào 2 ngày nghỉ cuối tuần ( để tránh bị sếp la).
+ Nên đi giầy bệt cho thoải mái, vì Sapa đi bộ nhiều.
+ Nên mang theo vài bộ quần áo sặc sỡ để selfie , ở đây nhiều cảnh đẹp lắm.
Chống chỉ định:
+ KO NÊN đi 1 mình (ko phải vì buồn mà vì nhiều cảnh đẹp lắm đi 2 mình trở lên vừa vui vừa có người chụp ảnh cho mình ^^)
+ KO NÊN đi 1 mình cùng 1 cặp đôi nữa (Sapa "TÌNH" lắm bạn sẽ bị tự kỷ vì cặp đôi đó sẽ không ngừng lãng mạn đâu haha)
+ KO NÊN mang theo não (chỉ mang theo 1 tâm hồn hưởng thụ để nghỉ ngơi ăn chơi thư giãn thôi)
.
Nói nhiều quá rồi, mời các bạn thưởng thức Sapa qua "MÀN ẢNH NHỎ" nhé.
Phương tiện thì có Tàu hỏa hoặc oto. Nhưng mình thì đi oto vì mình vẫn phải làm đến 9h tối thứ Sáu, giờ đó thì gần như là hết tàu rồi.
Oto thì có rất nhiều hãng, nhưng cũng chia ra làm 2 loại: Xe Limousine và xe giường nằm
Limousine thì có mấy hãng như : Limousine Bus, Limousine Car.... giá vé khoảng trên dưới 300k
Giường nằm thì có : Sao Việt, Hải Vân, Hưng Thành... giá vé trên dưới 270k
Mình thì muốn đi chuyến sớm nhất buổi sáng (7h sáng) để phù hợp với lịch trình, nhà mình ở hàng Bông nên mình mua vé Limousine Bus ET-Pumpkin (0912281883), giá vé 300k. Chả đắt hơn các hãng xe khác là mấy, mà chất lượng thì rất tốt.
Trên xe được phát 1 đồ ăn nhẹ và 1 café hay bia nước ngọt tùy bạn chọn.
Quãng đường đi dài tổng cộng khoảng 370km, tổng thời gian đi và nghỉ ngơi sẽ rơi vào khoảng 5 tiếng, phần lớn quãng đường sẽ là đường Cao Tốc rất đẹp rất êm nên ngồi xe rất thoải mái mà không sợ say xe.
Xe đi được tầm 1 tiếng thì dừng nghỉ ăn sáng cafe khoảng 30 phút trước khi đi 1 mạch tới Sapa.
Lên đến Sapa, 1 là bạn sẽ gặp được thời tiết mây trời nắng đẹp như thế này nhé, mình thì không thích vì lần nào lên đây cũng gặp trời nắng (Ảnh năm ngoái của mình)
Còn 2 là trời như thế này, bạn sẽ được thưởng thức đặc sản của Sapa – thành phố SƯƠNG MÙ. Có lẽ đi khắp đất nước Việt Nam không nơi đâu có thứ đặc sản kì lạ như Sapa – Sương mù bay ngang qua thị trấn thành từng cơn, dầy đặc đến mức cách bạn 2m là bạn không thấy gì cả. Nhưng lại có thể tan ngay sau đó…Năm nay mình đã được toại nguyện ^^.
Nhưng điều đầu tiên khi lên Sapa bạn phải ăn cái đã ^^, không thì không có sức đi chơi đâu. Khoảng 12h30 có mặt tại Sapa, mình tìm ngay 1 quán lẩu cá Tầm để đánh chén. Bạn có thể ra ngoài chợ, ở đây quán nào cũng chất lượng na ná nhau. Cá Tầm Sapa thì quá nổi rồi chắc ai cũng đã nghe qua, giá khoảng 450k/kg. Đây là món phải thử phải ăn khi đến Sapa nhé các bạn.
Sau đó mình đi thuê khách sạn, mình rất thích ở những khách sạn kiến trúc Pháp như thế này... Ở phố Cầu Mây hoặc Mường Hoa có rất nhiều.
Rất là LÃNG MẠN đó !!!
Còn đây là Homestay mà năm ngoái mình ở, trang bị đầy đủ tiện nghi, có thể ngắm mây ngắm núi rừng thiên nhiên. Trên này nhiều lắm, ở gần thị trấn, hoặc vào Tả Van, ra Cát Cát.... Tha hồ cho các bạn chọn.
Phương tiện đi lại thì rất phong phú: Đơn giản nhất là đi taxi, không thì đi xe ôm (giá rất ok, có cả bảng giá to đùng giữa thị trấn nhé), nhưng năm nay mình quyết định thuê xe máy để tự khám phá Sapa. Đường thì biết rồi, rất dễ, xe cũng dễ đi, tự mình cảm nhận thiên nhiên. giá lại rẻ, 100k/ ngày, mà bạn phải tự đổ xăng, 50k thì khám phá cả Sapa cũng thừa luôn.
Sau đó mình leo đỉnh núi Hàm Rồng, ngay cách trung tâm thị trấn vài trăm mét ! Trên này khí hậu lạnh nên quanh năm có hoa. Mà tầm này thì không còn đẹp rồi, ra tết hoặc trước tết là đẹp nhất.
Sau khi thăm thú lên đỉnh Hàm Rồng xong, mình về lại thị trấn về khách sạn là vừa, vì lúc đó cũng sẩm tối rồi. Thị trấn Sapa lên đèn thì lung linh ra gì lắm đấy các bạn ạ. Đoạn này là đi bộ khoảng 2 km về phía Tả Van, xong rồi chụp lại đấy, phải hôm lạnh thế này mới đẹp cơ.
Ăn gì? Trưa ăn cá rồi chiều ta ăn gì? Lại là 1 đặc sản khác của Sapa, mà mình lần nào lên cũng ăn. Đó là Thắng Cố - 1 món đặc trưng của người dân tộc Tây Bắc. Nhiều người nghe thấy sợ, nhưng yên tâm, Thắng Cố ngày nay đã được chế biến phù hợp với người Kinh nên rất đảm bảo vệ sinh nhé. Mình mê món này lắm.
Sau 1 ngày đi bộ leo núi mệt nhoài, chắc chắn các bạn cần 1 điều gì đó để thư giãn cơ thể đúng không nào. Mình có 1 cái này mach nhỏ các bạn nhé (nói là mách nhỏ chứ cả Sapa ai chả biết), đó là hãy đi tắm lá thuốc Dao Đỏ đi. Loại nước thần kì này có thể giúp du khách giải độc tố khi dùng bia rượu, trị phong thấp, đau nhức xương, mệt mỏi vì đường xa. Đảm bảo với bạn là xua tan hết tất cả mệt mỏi luôn ! Nhớ nhé !!! ĐI TẮM THÔIIIIIIIII .
Ủa quên, giới thiệu mãi mà chưa giới thiệu tới nhà thờ đá Sapa nằm ngay giữa trung tâm, nếu bị đi lạc, cứ nhìn lên cao thấy chóp nhà thờ và đi theo hướng đó là tới trung tâm trị trấn nhé các bạn. (Ảnh sưu tầm trên mạng, vì ảnh chụp nhà thờ của mình xấu lắm)
Lần nào lên đây cũng “MASSAGE CHÂN” thư giãn các bạn ạ, để hôm sau còn có 100% công lực khám phá nốt Sapa nữa chứ ! Ở HN chả massage chân bao giờ vì có bao giờ đi bộ nhiều đâu haha !!!
Cứ sau khi massage xong là mình lại đói, chả hiểu sao, là lại mò ra phố ăn đồ nướng, nếu bạn nào đêm hay bị đói muốn đi ăn đêm như mình, thì Sapa là thiên đường đồ nướng các bạn nhé, các bạn biết mà, lạnh lạnh xong ăn đồ nướng là số 1 ý ! Ực…. nhắc lại thèm…
Sáng sớm hôm sau, mình dậy rất sớm nhé, để còn đi hết Sapa nữa. Mình dậy ăn sáng sau đó đi café. Tin mình đi, ở Tây Bắc không có nhiều chỗ để mà bạn có thể vừa thưởng café vừa ngắm nhìn thiên nhiên như thế này đâu.
Nóc nhà của Đông Dương cơ mà, chỉ cách bạn có 20 phút cáp treo thôi nè ! 9h mình xuất phát lái xe để đến ga Cáp Treo Fanxipan. Đến Sapa mà không lên Fanxipan thì…. Thì phải đi lại lần nữa đến khi nào lên mới thôi. Giá vé là 600k/người. Đi mấy lần mới bắt được đám biển mây các bạn ạ.
Mình sẽ để ảnh ở đây và không nói gì thêm !
Sau Fanxipan là : THÁC BẠC SAPA ! (Nằm ngay tại gần đỉnh đèo Ô Quy Hồ - 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, nếu bạn muốn lên đến đỉnh thì chỉ cần đi thêm khoảng 8km nữa thôi)
Mình đến đây rồi, nên chỉ tạt qua rồi lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ hóng gió lạnh thui !
Mình dừng lại ở nhà hàng CÁ HỒI Sapa dưới chân Thác Bạc. Ở đây họ trực tiếp nuôi cá tại bể, và chỉ duy nhất ở đây thời tiết và dòng nước luôn lạnh là môi trường lí tưởng của CÁ HỒI sinh sống. Nên, chẳng ngoa khi nói rằng, CÁ HỒI Thác Bạc là ngon nhất Sapa ! À, lại còn tươi nữa chứ, nhân viên nhà hàng sẽ làm thịt và chế biến chú Cá Hồi từ dưới bể vớt lên cho tới khi lên mâm trước mặt khách hàng nhé. Còn gì tươi bằng ???
Và đây, là sự lựa chọn cho các bạn, thật ra thì nếu đi nhanh và không dừng lại quá lâu ở 1 điểm thì các bạn có thể đi được hết vào bản Cát Cát, Tả Van hoặc bản Tả Phìn.
Tả Van thì là đây (Cái này năm nay mình không đi, ảnh sưu tầm trên mạng thui)
Còn đây là bản Cát Cát. Tự nhiên đi ngang qua bắt được góc này đẹp quá !!!
Tả Phìn thì có cái riêng, mà 2 bản kia không có được, Tu Viện Cổ bỏ hoang, 1 phế tích thật sự ma mị, mình tin là không bạn nào qua đây mà không muốn chụp ảnh ở đây cả!!
Thật là may mắn vì lần này mình có đi qua điểm này, trước giờ toàn bỏ qua không vào thôi.
Vậy là mình đã đi được 80% Sapa chỉ trong 2 ngày rồi nhé, còn 20% còn lại thì có lẽ để lần sau trở lại Sapa có nhiều thời gian hơn.
Sau đó mình về lại khách sạn, trả phòng và gọi lại cho nhà xe báo đến đón.
Khoảng 3h30 xe oto đến khách sạn đón bọn mình trở về Hà Nội.