Các mẹ à, vừa rồi em được đi Phú Quốc công tác nhưng số em nó cũng hơi đen đen một tí, giá đi muộn hơn khoảng 2 tuần thì nó vào hẳn mùa khô, biển sẽ đẹp hơn, đi cũng sướng hơn. Tuy nhiên em cũng có mấy chia sẻ kinh nghiệm cùng các mẹ để có mẹ nào đi thì còn biết đường nhé!
Thứ nhất là thời điểm du lịch ở Phú Quốc:
Mẹ nào có muốn đi thì đi vào tháng 11 âm trở đi đến tháng 3 âm lịch vì ở đây mùa này là đẹp nhất, trời không bị mưa suốt vì nó là mùa khô nên đi đến đây trời đẹp, biển xanh, cát trắng đúng chuẩn luôn nhé! Với nhà mình đi theo kiểu nhiều tiền mới sợ chứ mấy mẹ nhà mình đi vào thời điểm này là tiết kiệm, giá phòng rẻ mà giá vé máy bay cũng ko đắt. Đi vào hè cái gì cũng đắt hết. Đấy là mẹ nào đi kiểu bình dân nhà nghỉ thôi nha!
Thứ hai là địa điểm du lịch:
Em đã được đi mấy chỗ, nếu gọi là biển trong đẹp thì Bãi Sao là đẹp nhất, nhưng lưu ý với mấy mẹ muốn tắm ở bãi của Resort (đoạn đẹp nhất) ấy, các mẹ chịu khó đi xuống dưới một tí qua cái Resort bãi sao ấy, vào con đường đất rồi gửi xe ở đấy, ko mất tiền nhé! Thay đồ tắm rồi đi ngược lên trên sẽ có bãi đẹp của tây, thích lắm nha! Còn không thì ra bãi dài cũng thích lắm, biển êm mà nước cũng trong. Nói chung ở Phú Quốc, đi tắm ở bãi nào cũng sướng cả!
Còn các mẹ muốn đi đảo thì nhớ đăng kí trước luôn đi, chứ đợi đến nơi mới đăng kí ghép tàu thì nhiều khi không có đâu. Giá thì tùy nhưng cũng không đắt, chỉ khoảng 300-400k/người thôi mà được đi mấy đảo liền. Đảo Móng Tay là nhất định phải đi nhé vì đẹp lắm luôn, được ngắm san hô nữa.
Thêm nữa là bến Hàm Ninh, vừa đẹp mà đồ hải sản ở đó cũng ngon, nhưng các mẹ lưu ý nhé, chịu khó đi sâu sâu vào trong thì có đồ hải sản ngon, rẻ chứ ăn ngay ngoài bãi đắt lắm đấy
Nhà tù Phú Quốc đi cũng được, một chút để tìm hiểu thêm văn hóa lịch sử nước mình nhưng bác nào có ý định đi lên chùa Hộ Quốc thì em khuyên xin đừng luôn vì chẳng có gì. Hôm đấy em còn bị mất đồ nữa, mặc dù là ở Phú Quốc an ninh tốt lắm nhưng chắc cái số em nó đen đủi vậy
Đến Phú Quốc nếu mệt quá các mẹ cũng có thể ghé một số quán cafe võng bên đường, giá cũng hạt dể bình dân mà được nằm nghỉ ngơi thích lắm nha!
À, còn suối Tranh các mẹ đi sớm sớm nha, đi buổi chiều sau 4h là vào chỉ có cho muỗi đốt thôi, muỗi ở đấy nó to phải gấp chục lần muỗi nhà mình ấy
Điểm ăn, uống Phú Quốc
Em thích nhất là chợ đêm Phú Quốc vì ở đó gần như có đầy đủ các món ăn đặc trưng của miền này rồi. Trong chợ bày như đủ cả, từ hải sản đến các món địa phương nên em khuyên thật nếu mẹ nào thích khám phá ẩm thực với giá vừa phải thì cứ chợ đêm mà chiến nhé, tuy nhiên chỉ nên ăn mấy món linh tinh thôi còn đồ hải sản thì đến Hieu Restauant ngay ở Trần Hưng Đạo ấy, đồ ăn ngon, đậm, và giá thì khá ok
Vì ở Phú Quốc cũng nóng mà ở đây kem thì không có nhiều, vào chợ đêm mà ăn kem thì không ra gì cả. Nếu lên thị trấn có kem Tràng Tiền với kem NewZealand nhưng em thì em không thích hai loại này lắm! Các mẹ chịu khó đi xuống dưới phía chùa Pháp Quang ấy, đối diện ngay chùa có quán MondoGelato (trước nổi tiếng ở ngoài Hà Nội điểm Bà Triệu ấy) là kem Ý ngon, giá cũng rẻ, không gian thì khá đẹp, ok và thoáng nữa. Các mẹ cứ đi chùa xong sang ăn cũng được. Vì em thuê phòng gần đấy nên cứ đi tắm về, đi ăn đồ xong thì tạt qua ăn kem ở đó.
Mùa gì về?
Nếu vào tuần trăng thì em khuyên các mẹ đừng mua đồ hải sản về vì vừa đắt mà mang về không ngon nữa, như em mua ghẹ giá 200k/kg, đóng thùng hết 60k mà mang ra dù còn sống nhưng ko có ngon, để tủ hôm sau bị ọp hết. Nên kinh nghiệm là mua làm quà cứ tiêu xanh tươi mua sáng sớm là tốt nhất (tiêu màu xanh, không bị thâm đen mới là tiêu mới hái nhé - chỉ khoảng 80-100k/kg thôi, mang về ngâm dấm hoặc ngâm mắm ăn ngon cực)
Các mẹ cũng có thể mua theo kiểu hộp muối tiêu chỉ có 20k/hộp có 2 loại là muối tiêu chanh để chấm đồ mặn và muối tiêu ớt màu đỏ chấm đồ hoa quả. Em mua cho bạn bè, họ hàng ngoài này ai cũng thích và còn bảo lần sau vào thì mua tiếp đấy!
Rượu sim: tốt nhất các mẹ nên mua mật sim chứ đừng mua rượu với siro vì mật sim là kiểu cho sim và đường lên men nên tỉ lệ sim nhiều hơn rượu và siro nhé! Em mua mấy hộp cũng ko đắt lắm khoảng 180k/hộp thôi nhé!
Còn đồ khô khác như tiêu sọ...thì các mẹ cứ vào trong chợ đêm tìm đến quầy hàng khô Phú Quý ấy, giá ở đấy so với ngoài chợ rẻ hơn vài giá mà bọn này nó có giá niêm yết, đồ cũng tin tưởng lắm nha!