Đến Đà Nẵng chắc chắn phải đi Bà Nà Hill rồi. Đầu tiên là trước khi đi phải xem thời tiết trước. Vì ở đó trên cao, thường lạnh và nếu trời âm u mưa gió cái là coi như không thấy gì nữa. Thứ 2 là nên đặt tour, rẻ hơn rất nhiều, và lại có đồ ăn và xe đi lại luôn. Thường có 3 tour: tour đi cả ngày, nửa ngày ban trưa, và nửa ngày ban tối.
Theo kinh nghiệm của mình thì đi Bà Nà không nên đi full ngày từ sáng đến đêm, bởi rất mệt, Với mẹ nào hay bị say xe thì thôi rất thảm :D Đi xe từ thành phố đến Bà Nà đã mệt rồi, đi cáp treo lại còn lắc lư say thêm lần nữa. Ngắm cảnh và chơi mấy trò chơi được tầm hơn tiếng là chán, đặt thời gian dài quá thì leo lắt trên đó không biết làm gì, chỉ tổ phí tiền.
Tour ban ngày thì đẹp. Đặc biệt cho những người trẻ thích chụp hình thì Bà nà Hill đúng chốn sống ảo. Chỉ có là hơi nắng nên những mẹ sức khỏe yếu nhớ chuẩn bị kĩ.
Tour ban đêm bắt đầu từ 3h, 3 rưỡi. Vẫn kịp chụp ảnh, tham quan cảnh bên ngoài trước khi tắt nắng. Khu game mở cửa đến 7h tối thôi nên tour hợp hơn cho những mẹ k thích các trò mạo hiểm, hay không đi cùng con nhỏ. Tour này thì đặc biệt ở cái là ngắm hoàng hôn trên Cầu Vàng, và sẽ thưa người hơn nên yên tĩnh. lại còn rẻ hơn nữa đó ạ.