Pin nhà em 18 tháng, lần đi chơi xa nhất là về thăm ông Nội ở Thái Bình, Tết vừa rồi. Bố mẹ đi làm cháu toàn phải ở trong nhà với bà ngoại nên cớm lắm. Cuối tháng này cty cho đi Cửa Lò, em muốn cho cháu đi với bố mẹ, cho ra chơi nước biển, nắng gió cho dày dạn tí. Em nghĩ là sẽ phải mang một số thứ tối cần thiết của cháu rồi nhưng vẫn còn băn khoăn lắm vì lần đầu tiên cho đi chơi xa. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với em chút ít ạ: phải chuẩn bị những gì để mang đi, chuyện ăn uống của con thì thế nào (cháu vẫn ăn cháo, đồ ăn thì vẫn phải xay, có thể ăn mì, bún cắt nhỏ), cho ra tắm biển như thế nào (có phải mua quần chíp cho cháu tắm k ) ....