Các chị ơi, em mới gặp phải chuyện bực mình, post lên đây để các chị coi.


Đầu tháng 9 đầy năm cún con nhà em, em đưa cún con đi chụp hình KTS làm kỷ niệm, em tới cửa hàng 36B Mai Hắc Đế, HN của công ty Phú Thành, tưởng rằng chuyên nghiệp lắm ai dè rước chuyện bực mình không đâu. Đầu tiên là giá cả, họ nói khuyến mại chụp 10 được 5 thành 15 tấm nhưng giá thành 32.000đ/tấm, cũng tại mình không hỏi trước cứ tưởng 20.000 đ/tấm như hồi tháng 07 em chụp ở trong TP HCM, thành ra 15 tấm 320.000đ vẫn đắt hơn là không khuyến mại. Nhưng bực mình nhất là họ không cho copy hình thành phẩm mà chỉ cho copy hình gốc còn nguyên phông màn tối hù và mấy người đứng xung quanh, hỏi thì thấy nói đó là chính sách của công ty, em không hiểu vì lý do gì mà mình trả tiền để được hình đẹp lại phải lấy mí cái file hình gốc xấu xí, trong khi đó chỉ cần mang mấy cái ảnh về quét là được thì không hiểu họ giữ làm gì. Ngoài ra khi trả ảnh họ đựng bằng một túi giấy sơ sài hỏi thì nói không có khuyến mại album, ai cũng biết chỉ cần rửa hình ở các tiệm ảnh khi trả hình sẽ được cài vào trong một cuốn hình lịch sự, trong khi đó Phú Thành Digital là công ty lớn mà tiếc một chút cỏn con để gây phản cảm cho khách hàng.


Lần trước em chụp cho con em trong TP HCM thì họ rất nhiệt tình, chu đáo, giá chỉ 20.000đ/tấm thời gian chỉ mất 1 tuần, khi trả hình được cài vào một quyển ảnh rất đẹp và kèm theo những file hình thành phẩm rất đẹp rất tiện để chia sẻ với người thân.


Cách làm của Phú Thành làm em mất hết sự hứng thú cho đợt chụp hình này của cún con. Em kể lại để các chị cân nhắc khi định chụp hình cho bé ở cửa hàng này, riêng em em đã nói với họ từ nay không bao giờ bước chân vào của hiệu của Phú Thành nữa.


Xin lỗi admin, bài này em đã post trong mục khác nhưng thấy post ở đây hợp hơn nên post lại, có gì admin điều chỉnh giùm nha.