Bạn có thể tìm thấy còng, sứa, hải sâm, tôm tít và thỉnh thoảng cả nghêu nữa… dọc trên bãi biển hoang sơ vắng người. Biển Hồ Cốc không chỉ là một câu chuyện cổ tích của những con cóc trời, mà thực sự là một quà tặng của thiên nhiên mà bạn nên khám phá.





Vừa qua khỏi khu thị trấn đông đúc của Bà Rịa, bạn hãy hỏi đường đi Lộc An và hướng đến Hồ Cốc nằm trên địa bàn xã Bưng Biền, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mười năm trước đến Hồ Cốc rất vất vả với gần 175km đường đi. Nay chỉ còn gần 125km và tôi cam đoan rằng đó là một trong những đoạn đường đẹp đến lạ lùng.



Biển Hồ Cốc chia làm 02 rõ rệt: 01 bờ biển sóng vỗ những con cóc trời (những tảng đá lớn xếp chồng nhau, rải rác trên bờ biển) và 01 trải dài tít tắp cát trắng lồng lộng gió. Có nhiều khu resort cho bạn chọn ở nơi này. Tôi đã chọn điểm dừng cho chuyến đi của mình là khu du lịch Tầm Bồ.





Chỉ với đúng 05 nhà chòi sát biển nhưng Tầm Bồ có một bờ biển khá dài và tuyệt đẹp. Bạn đón bình minh sớm với những người dân làng chài bắt đầu ngày lao động mới. Khoảng 08 đến 09h sáng, dân chài quay về với những sọt cá, tôm cho bạn tha hồ chọn với giá rẻ không tưởng tượng được.





Tôm cua được anh Tài Đen (Quản lý Resort) hấp bia sẵn, cá tươi và mực tươi nướng bếp than tại chỗ và những thùng bia đã lạnh ngắt từ đêm qua. Trên bãi biển, tất cả những gì bạn cần là xắn tay áo… lao vào bữa tiệc hải sản tươi theo đúng nghĩa của nó.





Ngà ngà say, chúng tôi được nghe anh kể về những câu chuyện đánh cá xa bờ và lý do dân đánh cá không bao giờ ăn con cá xa bờ !?! hay chuyện về cuộc sống những người lính canh giữ rừng sinh thái quốc gia.



Không TV, Internet và sóng điện thoại cực yếu, bạn thoải mái rũ bỏ những căng thẳng của cuộc sống.



Hoàng Lai