Xin Mod cho em pot thêm bài ở đây nữa vì thực sự chuyện đã có dấu hiệu lừa đảo ạ


Sau khi đăng bài bên chuyên mục Chuyện đời ,mình có nhận được thông tin từ 1 số mẹ , hóa ra ko phải 1 mình em bị lừa , mà chỉ là có khi em bị lừa nhiều nhất .


Tha thiết mong các mẹ hãy lên tiếng với em để chúng ta cùng tập hợp lại đưa Tỉnh ra pháp luật .


Chào các mẹ ,


Sau rất nhiều lần suy nghĩ , muốn cho người khác thêm 1 cơ hội , nhưng đến hôm nay em ko thể nào kiên nhẫn thêm được nữa. Em viết bài này lên đây , rất tha thiết mong các mẹ nào có thông tin xin hãy chia sẻ với em .


Chuyện là qua diễn dàn du lịch , em biết đến em Phạm Ngọc Tỉnh của công ty DL Nụ Cười Việt ( hay còn gọi danangmenyeu hoặc honglaumong ) theo đánh giá của các mẹ là khá uy tín ở chuyên mục Đà nẵng.


Tháng 11.2010 , em chịu trách nhiệm với công ty đi book tour cho mọi người ( tổng cộng gần 35pax ) đi ĐN dịp 30.4 này , thỏa thuận giá cả xong xuôi với Tỉnh , ký HĐ xong , công ty em ứng trước ½ là 100 triệu. Tỉnh luôn miệng nói đảm bảo mọi chuyện ok , ko có gì phải lo lắng.


Cần phải nói thêm rằng , mặc dù công ty Tỉnh ở ĐN ( Tỉnh làm GĐ luôn ), nhưng Tỉnh thì luôn ở SG( ở đâu thì em đang tìm ) , vì thế trực tiếp đến công ty em ký HĐ.


Đầu tháng 4.2011 , em có hỏi xem chương trình của bọn em có thay đổi gì ko , Tỉnh vẫn khẳng định là ko và nói giữa tháng sẽ xuất vé. Giữa tháng rồi cách ngày đi gần 10 ngày , cũng ko thấy Tỉnh nói năng gì , em hỏi thì mới được Tỉnh thản nhiên báo chuyến bay đã đăng ký trước đây của đoàn là 09h40 ngày 30.4 ( VN324) đã bị hủy và đoàn em bị dời sang chuyến 20h.


Tỉnh cũng ko cung cấp được cho em chính xác là giờ nào , chuyến nào đoàn được chuyển sang , lúc thì bảo chuyến chiều , lúc lại bảo chuyến 20h.


Em ko tin VN thay đổi giờ của cả 1 đoàn 35pax như vậy , lại càng ko tin sát đến ngày khởi hành Tỉnh mới có thông tin này??


Liên tục những ngày sau đó , Tỉnh hứa , hứa và hứa giải quyết cho em .Nhưng cũng toàn phải em chủ động gọi đến để hỏi thông tin.Hứa đến gặp, nhưng cũng toàn đưa ra đủ lý do để ko gặp , lúc thì em phải về ĐN giỗ ba , lúc thì em bị kẹt do máy bay delay v.v.v. Em hết sức kiên nhẫn chờ , vì cả uy tín và trách nhiệm của mình với công ty nữa. Lúc thì Tỉnh bảo đã có vé ngày 30. còn thiếu mấy vé sẽ chuyển sang ngày 29 , lúc thì lại bảo đủ vé ngày 30 đi chuyến sáng hết rồi , tí nữa sẽ có vé cho chị. Nhưng cái tí nữa của em nó thì mình cứ đợi ko biết đến chính xác là lúc nào???


Đến giờ thì em nó hủy Tour rồi nói hoàn trả tiền + tiền phạt cho công ty em , vẫn những điệp khúc hứa hẹn , nhưng bây giờ là trốn , tắt hết các loại di động.( số 01225453551 , 0935132123 ) Số ĐT của công ty em nó ở 41 Lê Lợi ,q.Hải châu , ĐN , tel : 05112816555 thì em chả bao giờ gọi được ai??


Em ngu , em chủ quan và tin tưởng người khác quá , em giờ lo lắng mất ăn mất ngủ vì ko biết lấy tiền đâu đền cho công ty. Em tha thiết mong các mẹ nào có thông tin về em ý thì hãy chia sẻ với em nhé.Em vô cùng cám ơn!!!


p/s : Tỉnh à ,lại định lừa chị hả ? cho chị ăn bánh vẽ thế là đủ rồi đấy. Em khôn ngoan thì trả đủ tiền cho chị , chứ đừng nghĩ trốn chị mãi được em nhé. Nói ít chắc em hiểu nhiều.