Nếu bố mẹ nào đang có ý định du hí các tỉnh miền núi phía Tây Bắc bằng xe máy thì hãy mau mau tham khảo đôi lời gợi ý dưới đây nhé. Có bản infographic, nhưng tui sợ nhiều mẹ không hiểu lắm nên diễn giải thành lời luôn :P :



Thời gian đi:



Mọi người hãy đi từ tháng 9 -12 vì lúc này thời tiết thiên nhiên rất dễ chịu, ngay mùa lúa chín cảnh tượng còn đẹp hơn. Thời gian đi mất khoảng 6 ngày 5 đêm, và nên hạn chế chạy xe buổi tối. (Theo tui thì là không nên).



Khi đi các bố mẹ đừng ham mà mang quá nhiều đồ lỉnh kỉnh làm nặng người, nặng xe lại chẳng có chỗ để cho những thứ cần thiết khác. Quần áo nhiều nhất là 5 bộ, ngoài ra cần thêm 1 bộ quần áo gió để chống nắng, chống lạnh cực tốt. Mang theo thuốc men cho những bệnh dễ gặp trên đường đi nhất như tiêu chảy, nhức đầu, cảm sốt; mang luôn cả bông băng sơ cứu đơn giản, dầu gió, kem chống muỗi. Kem đánh răng, khăn mặt, khẩu trang, kính mát chống bụi, găng tay (con gái thì cần có cả Diana, Kotex…) là những thứ không thể thiếu.



Ngoài ra, mọi người cũng cần chuẩn bị vài món dự phòng cho xe mình nữa như: một chiếc săm, bộ đồ vá săm, bugi dự phòng, đèn pin (cũng cần có vài cục pin để thay nữa).



Áo mưa mang theo hoặc có thể mua giữa đường. Nên chọn áo mưa tốt, đừng nên mua loại 10k/ cái, cái này dùng bọc đồ đạc , bọc giầy đi khi trời mưa có lý hơn.



Về đồ đạc điện tử. Điện thoại, cục sạc hiển nhiên là phải có. Máy hình, cục sạc máy hình chắc không thể bỏ qua. Ai có điện thoại dùng 2 sim thì nên dùng 2 mạng khác nhau để đề phòng mất sóng ở những vùng xa xôi.



Mang theo nước lọc và ít bánh mì để ăn dọc đường nhằm tiết kiệm chi phí.



=> Tất cả nên được sắp xếp khoa học và gọn gàng trong một chiếc balo càng tốt. Hoặc những gì các bố mẹ cần dùng thường xuyên như tiền, giấy tờ, bản đồ… thì nên để trong một chiếc túi nhỏ và đeo bên người. Sau đó bọc chùm lại bằng túi nilon lớn rồi chằng đằng sau xe thật chặt để tránh nắng, tránh mưa.



Cung đường:



Sẽ có 3 cung đường cho các bố mẹ chọn, tùy vào thời gian mà mọi người sẽ đi:



Cuối tháng 9 – đầu tháng 10 (Ngay mùa lúa chín): Hoàng Su Phì – Simacai – Sapa – Mù Căng Chải



Tháng 11 (Mùa tam giác mạch): Hà Giang – Sủng Là – Mèo Vạc – Cao Bằng – Thác Bản Giốc.


Tháng 9 – Tháng 12: Ô Quy Hồ - Tả Giàng Phình – Mường Hum – Dền Thàng – Y Tý.


Chi phí:



Trung bình tốn hết 500k/ 2 người/ ngày cho xăng xe + ăn uống + nghỉ dọc đường.



Với nơi ở thì phòng khách sạn nhà nghỉ thường dao động 150k/ đêm, hoặc có thể ngủ ở nhà dân có giá khoảng 120k/ đêm.



Các bố mẹ có thể rủ nhau cùng phượt bằng ô tô, hoặc đi xe khách từ Hà Nội lên Hà Giang rồi thuê xe máy để ta cùng phượt!



Tui đây cũng đang máu me muốn đi chuyến vầy lắm, lần trước chỉ mới đi Hà Giang thôi. Bố mẹ nào ở Nam thì phải bay ra HN, xong bắt xe đi lên Hà Giang là mất 1 – 2 ngày. Sau đó muốn phượt thì mới thuê xe, chuẩn bị hết đồ đạc tư trang như trên rồi mới đi nhé.



*Dựa theo bản infographic của Việt Chung - Trần Hằng