Tổng quan du lịch Lagi



Lagi
là một thị xã tương đối phát triển phía nam, trong lịch sử Lagi thuộc tỉnh Bình Tuy – Đong Nam Bộ, đến năm 1975 Tỉnh Bình Tuy sáp nhập với tỉnh Bình Thuận thành lập tỉnh Thuận Hải, sau đó 1986 chia tách Thuận Hải thành Ninh Thuận và Bình thuận, vì thế nên khi về Lagi, các bạn cảm nhận đo thị này có thiêng hướng Đông Nam Bộ nhiều hơn, thời tiết và khí hậu khớp với các tỉnh Đồng Nai, Vũng tàu hơn là Phan Thiết.Lagi là đô thị đông dân thứ 2 Bình Thuận với dân số trên 170.000 người, với định hướng phát triển để trở thành thành phố du lịch loại 3 vào 2020 của tỉnh Bình Thuận, lagi ngày đang chuyển mình mạnh mẽ về mọi thứ,Lagi với bờ biển dài 28km hoang sơ với những đồi cát mịn, gộp đá và rừng dương hãy còn rất ít người biết đến. Những du khách đến La Gi lần đầu tiên dễ có cảm giác đây là một nàng công chúa bị lãng quên.


webtretho



Cách TPHCM chỉ 150km, cách Vũng tàu 120km, cách Phan thiết 60km, Lagi như được thiên nhiên ưu đãi để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng như bãi biển hoang sơ, dài và đẹp với đá, rừng dương và các bãi cát dài.


Có thể nói, biển Lagi như 1 nàng công chúa đẹp bị lãng quên, đang dần thức dậy



Để di du lịch Lagi một cách thuận tiện nhất, topic này sẽ giới thiệu 1 cách đầy đủ, chi tiết nhất để mọi người có thể thuận tiện khám phá 1 Lagi thơ mộng một cách thoải mái và hấp dẫn nhất.


webtretho



Di chuyển đến thị xã Lagi
:


Đi xe Khách


Xuất phát Từ Thành phố Hồ Chí Minh


Đến với Thị Xã Lagi ngày nay rất dễ dàng, mặc dù hiện nay các hãng xe lớn như Phương Trang hay Mai linh chưa mở tuyến về Lagi ( có thể trong 1 thời gian ngắn nữa thôi) nhưng tại Lagi cũng có hàng chục nhà xe uy tín và chất lượng, thời gian du chuyển khoảng 4 tiếng.


Danh sách 1 số nhà



1. DNTN Xe Vinh Hoa ( văn phòng 12 Nguyển Duy Dương - Quận 5, điện thoại đặt gế 0907.843.333). Từ TPHCM về Lagi sẽ cứ 1 tiếng có 1 chuyến bất đầu từ 4h sáng cho đến tối và ngược lại.


Các dòng xe sử dụng : Toyota Hide 16c và Huynhdai 30 chổ . Ưu điểm : khởi hành đúng giờ, không chèn ép khách, ngồi đúng gế, book gế sớm có gế đẹp.Tài xế lịch sự


Giá vé 120.000 vé


Đánh giá : 4*



2. Xe Ngọc Mỹ ( Văn phòng hẻm 100 Hùng Vương) - Số phone 0913.825.627


Các dòng xe sử dụng : Toyota Hide 16c và Huynhdai 30 chổ


Giá vé 120.000 vé



Ưu điểm : Như các xe khác, chắc ko có gì nổi bật


Nhược : Tài xế láo cá, lâu lâu chửi khách



3. Xe giường nằm A Liêm
, số phone 0913.84.84.04 hoặc 0977.78.31.32


Giá vé 150.000 vé


Ưu : Xe mới


Nhược : dịch vụ không tốt


Đánh giá : 2*



4. Xe giường nằm Kim Hùng. Phone 0984.28.5050, 0947.28.5050 và đường dây nóng: 0979.70.75.79


Giá vé 150.000 vé


Ưu : Xe mới


Nhược : dịch vụ không tốt


Đánh giá : 3*


5. Xe Hoàng Anh : Phone 0919.880.808


Đánh giá : 3*


Dòng xe : 16c và 30 chổ


Giá vé 120.000 vé


6. Nhà xe Quốc Ngọc . Phone 0916.680.686


Ưu : Xe Innova mới


Giá vé : 150.000 khách


Đánh giá : 4*


7. Nhà Xe Hiếu. Phone 0903.092.492


Ưu : Xe Innova mới , có wifi, nước, khăn lạnh, Ipad miễn phí


Giá vé : 150.000 khách


Đánh giá : 4*


Lời Khuyên :


- Nên lựa chọn các nhà xe 4* trở lên để đảm bảo dịch vụ


- Các nhà xe ở Lagi mắc cưới cái 1 số nhà xe đón khách ở các quận xa bằng xe ôm, cho xe ôm của nhà xe tới đón chở qua bến (free)


Taxi ở Lagi:


- Taxi Mai Linh lagi


- Taxi Sun Taxi lagi



Phượt Xe máy


Phượt xe máy là lựa chọn cực tốt đối với các bạn trẻ khi chọn đến với Lagi. Cung đường phượt TPHCM- Vũng tàu -Lagi là một trong những cung đường HOT vào các dịp tết hay lễ ngắn ngày.


Để phượt Lagi, bạn có thể đi theo cung đường sau:


TPHCM -> Phà Cát Lái -> QL51 -> TP Bà Rịa - > Hồ tràm -Hồ Cốc -> Quốc lộ 55 ven biển -> Lagi


Một số hình ảnh phượt Lagi


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho





Những địa danh không thể bỏ qua khi Đi Lagi


1. Dinh thầy thím ( rất linh thiêng)


Tọa lạc giữa khu rừng Bàu Cái nằm trên địa phận thôn Tam Tân (xã Tân Tiến, Hàm Tân, Bình Thuận), Dinh Thầy Thím là khu du tích lịch sử văn hóa được nhiều người tìm đến để chiêm ngưỡng và cúng bái, nhất là vào dịp tảo mộ (ngày 5 tháng giêng) và hội Dinh Thầy (15, 16/9 âm lịch) hàng năm.


Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một cặp vợ chồng vì tránh án tử oan của vua đã cỡi rồng bay vào vùng đất Tam Tân, bốc thuốc cứu người, quy thuận muôn thú, sống cuộc sống thanh bạch nơi rừng sâu. Sau khi đôi vợ chồng ấy qua đời, muôn thú đắp mộ, nhân dân thờ cúng. Tuy qua đời, nhưng đôi vợ chồng này vẫn phù hộ cho nguòi dân trong làng. Điều lạ là, hàng năm vào dịp tảo mộ, lại có một đôi hắc, bạch hổ về phủ phục. Tiếng tốt lan đến tai vua Tự Đức. Tìm hiểu căn nguyên, vua đã xóa bỏ án oan cho đôi vợ chồng và ban tước vị “Chí đức tiên sinh, Chí đức nương nương”, cho lập dinh để thờ cúng.


Ngày nay, sau nhiều năm phục dựng, phát triển, dinh Thầy Thím không chỉ là nơi du khách thập phương đến cúng bái mà còn là nơi du khách đến để chiêm ngưỡng, tham quan một thắng cảnh núi biển thanh bình, tìm hiểu văn hóa, lịch sử của vùng đất Lagi.



Kiến trúc của dinh mang đậm nét ngôi nhà cổ với những gian nhà được sắp xếp theo thứ tự nhất định. Những mái ngói đỏ cong vút, những bức tượng đắp nổi trên vách, trên cột, trên nóc nhà do các nghệ nhân Huế phục dựng, cùng những bức phú điêu trước sân mang lại cho du khách cảm giác đó là nơi tìm về để kính nhớ tổ tiên. Cảm giác trong ngôi nhà cổ đó, có ông, bà đang đợi con cháu về thăm và chúc thọ. Song tính thiêng liêng, uy nghiêm vẫn thể hiện rõ qua những cặp rồng một hướng thiên, một hướng địa trên các cây cột trước sân, trong tiếng chuông ngân vang trong vắt.


Khu vực dinh ngập tràn bóng mát của những cây cổ thụ, vài cụ già tóc phơ ngồi kể chuyện ngày xưa hay đánh cờ. Cảm giác thanh bình, sảng khoái ùa về cùng những cơn gió nhẹ, xa xa đồi núi xanh thẳm hòa cùng mây trời trong vắt, thoang thoảng mùi thơm của lúa non, cảm giác thanh bình, yên ả, gột trôi mọi lo toan, phiền muộn của cuộc sống.


Khu mộ không nằm trong dinh mà cách dinh khoảng 3km về hướng tây. Đường vào khu mộ xanh ngát với những ruộng lúa đương thì, với những vườn thanh long đang trổ bông, đâu đó những ao nước trong veo đàn vịt thỏa sức rỉa trong dòng nước mát.



Trong khu vực mộ, những cây dầu cổ thụ chen lẫn những tán sao, xà cừ, tạo cho du khách cái cảm giác như đang đi giữa rừng với tiếng nhạc lao xao của lá hòa với âm thanh vi vu của gió. Bốn nấm mộ (2 mộ của thầy thím và 2 mộ của đôi hắc, bạch hổ) được đắp bằng cát trắng mịn, vút cao.


2. Biển Cam Bình


webtretho


Cam Bình, bãi biển du lịch dã ngoại nằm ở vị trí rất thuận lợi - sát quốc lộ 55. Khách từ Thành phố HCM, Vũng Tàu, Phan Thiết…đều thuận đường ghé biển. Không chỉ lợi thế nhờ vị trí, Cam Bình còn là bãi biển mang đậm nét hoang sơ và lãng mạn. Du khách đến đây để hòa nhập với thiên nhiên, thả hồn theo lời ru của gió, đắm mình trong sự mát dịu của biển hoặc có thể ngẩn ngơ khi hoàng hôn rắc đầy trên sóng. Một vẻ đẹp không kiêu sa nhưng quyến rũ. Cam Bình còn có rừng dương vi vu điệu buồn muôn thửa một rừng tràm hoa li ti nở vàng như nắng muộn. Điều lý thú, khách đến đây có thể trải bạt ngồi quây quần cùng gia đình để thưởng thức những món ăn dân dã mà tuyệt vời của biển. Từng chiếc thúng lắc lư cưỡi sóng cập bờ, khách có thể chọn mua nào cá, mực, tôm, ghẹ… để nhờ người chế biến hoặc tự tay mình làm lấy. Sẽ khó lòng quên được món cá khoai nấu phớt hành ngò, cá bò hòm nướng chấm muối tiêu chanh.


webtretho



3. Biển đồi dương


Bãi biển Đồi Dương Lagi là một địa danh lâu đời và gắn với sự kiện lịch sử của cách mạng Tháng Tám năm 1945, nay thuộc phần đất xã Tân Bình và phường Bình Tân, thị xã La Gi. Một dãi đất đồi lượn sóng dọc theo bờ biển dài trên 5 km với rừng cây phi lao (cây dương) được trồng dưới thời Pháp thuộc (1939) để chắn cát biển xâm thực. Đã một thời Đồi Dương bạt ngàn cây dương liễu xanh biếc hoà với tiếng sóng ru theo nhịp vỗ thời gian in sâu trong lòng người bản xứ.


Không những đẹp bởi một góc trời đậm sắc thiên nhiên kỳ diệu bên biển bên rừng mà Đồi Dương còn mãi trong ký ức của mỗi con người sống trên mảnh đất La Gi. Đó là sự kiện lịch sử của một thời hùng tráng được nung nấu bằng tình cảm thiêng liêng khi hàng trăm người ào ạt tay cầm dao rựa, cuốc xẻng, dầm chèo…từ các làng Hàm Tân, Phước Lộc, Tân Lý, Tân Long, Tam Tân… đổ xô đến Đồi Dương để vây bắt Tây nhảy dù. Hôm ấy, khoảng 5 giờ chiều ngày 28 tháng 8 (1945), trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay sau mấy vòng quần đảo rồi nghiêng mình thả xuống 13 chiếc dù dọc bờ biển. Dù lần đầu người dân quê mới thấy hiện tượng lạ này nhưng linh cảm được điều gì sắp xảy ra bởi trước đó đã nghe tin về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Phan Thiết. Với khí thế hừng hực, bất chấp hiểm nguy, cuộc chiến đấu không cân sức đã diễn ra và kéo dài đến sáng hôm sau mới kết thúc. Vậy là trận đầu đã thắng lớn với 1 tên Pháp bị ta bắn bị thương bằng khẩu súng săn hai nòng, bắt sống 3 tên khác và 2 Việt gian, thu được 7 súng và nhiều trang bị quân dụng khác. Bằng sức mạnh ý chí tiến công của nhân dân địa phương đã kịp thời áp đảo kẻ địch, dập tắt âm mưu xâm nhập chiếm đóng vùng chiến lược xung yếu này


Từ bờ biển Đồi Dương nhìn thấy đảo nhỏ Hòn Bà với huyền thoại của câu chuyện tình đầy trắc ẩn để rồi còn lại một dấu chấm than lung linh trên mặt biển mênh mông bây giờ. Ở địa đầu Đồi Dương có giếng nước Nguồn Chung (Nước Nhỉ) không thôi mạch chảy ngọt ngào trào ra từ động cát trắng có những bụi dứa đong đưa cánh lá như thì thầm bao nỗi thăng trầm. Chiều hôm những con còng gió trốn chạy lúc bầy chim hải âu từ xa khơi bay về, vội vã lướt trên cát tìm nơi ẩn mình. Nắng gió một ngày, biển bờ ở đây lại trải nỗi buồn vui nhưng với bầu trời luôn ấm áp trong xanh. Ngày nay Đồi Dương sẽ là những mái nhà sang trọng của các resort, của khu nghỉ dưỡng cao cấp… còn chăng cái gì lưu dấu một thời rực rỡ hào khí đầy tự hào cho thế hệ mai sau.



4. Đảo Hòn Bà




Đứng từ bờ biển Tân Bình, Thị xã Lagi, Bình Thuận phóng tầm nhìn ra biển Đông khoảng 2 km, ta sẽ thấy Hòn Bà. Cả hòn đảo gần như phủ kín màu xanh của các loại cây cổ thụ có nhiều năm tuổi, khẳng định một sức sống mãnh liệt mà thiên nhiên đã ưu đãi và tạo nên một bức tranh thủy mặc quyến rũ, thơ mộng và đầy thách thức đối với con người.


Chỉ có vỏn vẹn 4 con người sống trên đảo, không nước ngọt (chỉ sử dụng nước mưa). Họ phải chắt chiu tiết kiệm từng giọt nước để dành cho mùa khô nắng.




Đảo Hòn Bà La Gi chỉ là một đảo rất nhỏ nằm chơ vơ nơi vùng biển xanh La Gi xanh thẫm. Diện tích của Đảo Hòn Bà La Gi cũng khá nhỏ, chỉ khoảng gần 3ha, quanh đảo là những dải đá nằm lô nhô trên mặt nước và những rạn san hô ngầm ẩn hiện. Nếu đi từ cửa biển La Gi du khách sẽ mất khoảng 40 phút ngồi thuyền máy, đến nơi thuyền cũng thể cập sát bờ bởi những dải đá ngầm. Để lên đến đỉnh của đảo du khách sẽ đi qua hơn một trăm bậc thềm đá. Đỉnh đảo cũng chỉ cao hơn mặt nước biển khoảng 40m nên luôn tạo cảm giác bồng bềnh nhỏ bé khi trông ra biển rộng xa ngút tầm mắt. Trên đảo có ngôi đền thờ Thần Thiên Y Ana do người Chăm xây dựng vào khoảng nửa đầu thế kỷ XVII. Có lẽ chính vì thờ vị nữ thần này nên đảo có tên gọi là Đảo Hòn Bà. Kiến trúc của đền mang đậm nét kiến trúc Chăm-pa cổ thể hiện rõ ở bức tượng thờ được tạc từ đá nguyên khối. Qua thời gian và nhiều biến cố đền bị hư hại khá nhiều và đã được người dân Hàm Tân xây dựng lại đền mới trên nền của đền cổ trước đó. Hàng năm ngày Vía Bà được tổ chức để người dân Hàm Tân nói chung và người Chăm nói riêng có dịp quy tụ viếng Bà. Điều này thể hiện phần nào đời sống tâm linh của người dân ở đây, cũng như sự thành kính và niềm tin về sự bình an trong những hành trình mưu sinh trên biển La Gi của ngư dân trong vùng.


5.Suốitiên lagi



Vẻ đẹp của Suối Tiên không chỉ hấp dẫn với người dân địa phương, nó còn có sức cuốn hút, gợi nhớ với bất kỳ ai ở xa một lần ghé chơi. Lớp lớp học trò qua nhiều thế hệ, ít nhiều đều có những hoài niệm đẹp về dòng suối này. Vào những ngày lễ tết, người dân địa phương từ trẻ đến già thường rủ nhau ra Suối Tiên dã ngoại với những thú vui hết sức dân dã như câu cá, tát cá, bắt ốc, tắm sông… và nhất là chụp hình lưu niệm.


Nét đẹp đặc trưng của Suối Tiên là đá. Trên dòng sông, nơi nào cũng có đá, đá mọc thành bờ dài, đá dựng thành cù lao, đá lô nhô, đá chồng chất. Cùng với đá là những bờ tre, hàng cây rủ bóng, đặc biệt những mảng rù rì mọc xanh giữa mùa khô hạn. Rù rì thân rất dẻo, lá xanh dài, mọc rất nhiều ở Suối Tiên, mọc thành lùm thành bụi, mọc ken dày trong hốc đá. Nhiều cây rù rì có gốc to, thế rất đẹp.


Rù rì, loài cây có sức sống rất phi thường, mùa lũ về, dù nước có ngập đến đâu, cây vẫn bám mình trong đá chịu đựng, lũ qua, cây lại vươn mình đứng thẳng. Mùa nắng hạn, dù hanh khô đến mấy cây vẫn nẩy lộc, đâm chồi. Chính màu xanh cây rù rì đã điểm trang cho Suối Tiên, làm cho Suối Tiên dịu mát hơn, thơ mộng hơn.




6 Đập đá dựng




Sau hai năm thành lập tỉnh Bình Tuy (1957), chính quyền thời bấy giờ chọn Đá Dựng làm đập ngăn nước sông Dinh. Thời đó lá buông, cây rừng rậm rịt ở hai bên bờ sông, còn có cả cọp beo, khỉ đàn lảng vảng. Về vị trí xây đập có lẻ ở đây sẵn nhiều đá tảng chen chân nhau đứng dựng như có bàn tay tạo hóa xếp đặt trấn giữ con sông. Địa danh Đá Dựng có từ hình tượng sống động đó.


Ròng rã cả năm trời với hàng trăm người được huy động xúc cát vào bao, chẻ đá, xây đập. Khởi đầu con đập chỉ dài 80 mét có hai cửa thoát nước để giữ độ sâu lòng hồ 6 – 7 m. Cùng lúc xây đập có dựng nhà thủy tạ trên một chân trụ, mỗi cạnh vuông 2,5 m mô phỏng theo kiểu chùa một cột ở Hà Nội. Nhưng chỉ hai năm sau bị lũ cuốn nhận chìm dưới đáy hồ. Với cảnh quan sinh thái, cây cối bên bờ đã tạo cho Đập Đá Dựng vừa hoang sơ vừa thơ mộng. Cũng từ cơn lũ trước đó, bờ sông tả ngạn bị nước khoét sâu hàng chục mét mở đường chảy rộng ra và đập phải kéo dài thêm cho đến bây giờ. Gành đá thiên nhiên ở đất liền trở thành một cù lao độc đáo, hang hóc đan xen cùng dây leo và cỏ dại. Vị trí đẹp này có đắp một tượng sư tử và bắc qua chiếc cầu làm dáng cho người ngoạn cảnh bên bữa ăn píc-níc giữa một không gian đầy “âm vang thác đổ” và chim chóc líu lo. Nương theo vài chục bậc thang bên cửa đập có tượng“long ngư” đang vượt vũ môn đẫm mình trong bọt nước trắng xóa tung tóe.


Công trình Đập Đá Dựng với ý tưởng dẫn nước về hai cánh đồng, trừ Tân Lý (Tân Bình) còn phía Tân Thiện lại gặp địa hình cao nên tác dụng thủy lợi không mang được hiệu quả gì. Nhưng, bù vào đó đã biến nơi này thành một cảnh quan hài hòa. Trước đây, bờ hữu ngạn có vườn cây hoa đào đến gần tết rộ hồng cánh phấn đẹp như hoa đào xứ Nhật. Nhiều cuộc hội trại của giới trẻ, học sinh thường chọn nơi đây để sinh hoạt, vui chơi.


Xưa thì hoang dã, đìu hiu nhưng bây giờ đập Đá Dựng nằm cách trung tâm thị xã La Gi chưa đầy cây số, bên đường giao thông mà còn giữ được cái hồn của đá núi, của suối ngàn. Mùa mưa xuống, thác nước dội lên những tảng đá ngổn ngang như để chắt ra dòng nước ngọt ngào hòa vào hạ lưu sông Dinh trước khi hóa thân về với biển cả. Đập Đá Dựng biến đổi cái dáng vẻ theo mùa. Vào mùa khô, nước sông chảy cạn thì bãi đá lại sinh nở thêm nhiều để nằm phơi mình trên đáy sông lấp lánh cát vàng. Đêm trăng sáng, những cặp tình nhân ngồi bên bờ đập mà quên chuyện riêng nhau, mải miết rung động trước ảo ảnh lung linh dáng hình tiên nữ của huyền thoại lúc hiện ra bên kè đá, lúc lấp loáng ở mặt hồ và trôi theo thác đổ. Càng về khuya lời ru thêm réo rắt, nghe chừng như chỉ có từ một cõi rất xa…


Sau này đập được nâng cấp, sửa chữa chủ yếu làm hồ chứa nước sinh hoạt cho vùng dân cư trung tâm của thị xã, nên xóa dần đi vẻ hoang phế đã phải thăng trầm với thời gian.