Chào các mẹ, em lập topic này để chia sẻ cho các mẹ một số kinh nghiệm mà gia đình em đã trải qua khi đến du lịch ở Hội An, hi vọng giúp các mẹ có thêm nhiều lựa chọn khi đến thành phố xinh đẹp này.( hơi dài nên các mẹ chịu khó đọc nhé )


Đầu tiên em phải khẳng định với các mẹ là nếu có thời gian rảnh thì các mẹ PHẢI đến đây chơi nhé, em dám khẳng định là trên cả tuyệt vời luôn ý : chi phí rẻ - thức ăn tuyệt vời - nhiều điểm tham quan - người dân thân thiện - dịch vụ du lịch cực vui - chụp hình không đẹp em đi đầu xuống đất - quan trọng hơn là dáng chuẩn trông thấy ( cái này em đùa vì thành phố này nhỏ nên chủ yếu dạo bộ và đi xe đạp thôi, vui lắm :):):))


Lịch trình gia đình em trong mấy ngày ở Hội An là như thế này :


Ngày 1 :


- Nhà em đến Hội An khoảng 9h00 sáng, tranh thủ đi ăn sáng ở quán phở Liến ngay đầu đoạn vô phố cổ, phở trong này khác phở Hà Nội các mẹ à, cọng phở khô chứ không tươi như Hà Nội, thịt thái lát mỏng, nước lèo ngọt xương ăn lạ mà ngon lắm, nhưng bánh phở hơi ít nên ox em làm phát 2 bát :)) giá là 20k/bát.


- Vô đặt phòng khách sạn cho mấy nhóc tắm rửa, nghỉ ngơi xong, đến khoảng 2h chiều nhà em đi tham quan Phố cổ, giá vé tham quan là 80k/vé. Trong này có nhiều điểm tham quan nhưng nhà em chọn Hội Quán Phúc Kiến, Chùa Cầu và nhà cổ Tấn Ký. Những di tích trong này chịu nhiều ảnh hưởng của người Hoa nên kiến trúc đẹp lắm, nghe bảo lũ lụt hoài nhưng không hiểu sao nhà toàn gỗ vẫn tồn tại lâu thế :)):)):))


- Trên đường dọc theo sông Hoài, ox em thấy nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền Hội An nên hai vợ chồng cũng tranh thủ vào xem, vé ở đây là 70k, biểu diễn khoảng 1 tiếng, nhiều tiết mục nghệ thuật dân gian, apsara, với múa tứ linh ( tiết mục này bọn nhóc nhà em cực thích ) - cảm nhận chung là xem đáng đồng tiền =D>=D>=D>


- Sau đó nhà em đi ăn tối ở nhà hàng Vạn Lộc, quán này chuyên các món đặc sản Hội An, nhà em 4 người gọi 4 món ăn thử cho biết, theo cảm nhận thì món cao lầu và hoành thánh khá ngon, 2 món cơm gà và bánh hoa hồng trắng chưa thực sự đặc sắc. Ăn xong dạo một vòng nữa cho tiêu thực, phải công nhận phố cổ Hội An ban đêm tuyệt đẹp, vợ chồng em cho bọn trẻ vào chơi đập nồi và bài chòi - cảm nhận của em là ăn no không nên chơi trò này vì cười đau hết cả ruột các mẹ ạ :)) ( đập nồi 5k/lượt, bài chòi 20k/quân thắng được cái đèn lồng )


Ngày 2 :


- Nhà em dùng bữa sáng là Mỳ Quảng trên đường Phan Châu Trinh, món này có 2 kiểu tôm thịt hoặc gà, kiểu nào cũng ngon ( em thích mỳ tôm thịt hơn :) ) giá là 20k/bát


- Sau đó nhà em vào lại quầy vé tham quan mua vé đi du thuyền trên sông Hoài, giá là 100k/vé đi thăm làng Mộc Kim Bồng và làng Gốm Thanh Hà, chuyến đi thực sự rất thú vị, không khí trong lành, cảnh đẹp, hai làng nghề cũng có nhiều điều hấp dẫn, đến làng Gốm người ta còn hướng dẫn cho mình làm gốm, em cũng làm thử 1 chiếc bình gốm nhưng kết quả thì... :-&:-&:-& ( chắc do mình ko có hoa tay ) - cảm nhận là không thể không tham gia.


- Trưa, nhà em ghé qua ăn cơm gà Bà Buội trên đường Phan Châu Trinh, quán khá nhỏ nhưng do nổi tiếng nên khách đông cực, được cái cơm trên cả tuyệt vời, ku gấu nhà em xơi tận 2 đĩa, giá 30k/ đĩa , nhà em gọi thêm đĩa gà bóp 120k nữa .


- Chiều, đi thăm làng rau Trà Quế cách thành phố khoảng 4km, giá vé là 20k, vô đây được xem người ta trồng rau, nếu thích thì tự mình gánh nước tưới rau luôn. Em cho ku Gấu, ku Nhím nhà em tự do chạy đi múc nước tưới rau và để tụi nhóc thấy quy trình người ta trồng rau như thế nào. Vô đây xem mới thấy bạt ngàn rau tươi, mà rau sạch nữa, bởi vậy mới thấy hèn gì món nào của Hội An cũng để thêm đĩa rau nhìn ngon mắt lắm các mẹ ạ.


- Trên đường về ( em nhớ là Hai Bà Trưng ) có vài quán thịt nướng vỉa hè, em thề với các mẹ là đi ngang qua mà không ghé vô thì coi như tiếc đứt ruột. Người ta bán theo que, mình gọi một mâm họ xếp khoảng 10 que, ăn với bánh tráng ướt, rau sống và chấm nước lèo tương đậu. Cắn một miếng là tê cả lưỡi vì nó quá ngon đi, thịt thấm gia vị, nước tương béo, rau sống tươi ngon – cảm nhận là trên cả tuyệt vời. Gía 5k/xiên.


- Tối, lũ trẻ nhà em lại nằng nặc đòi vô phố cổ để chơi trò chơi, vợ chồng em cũng ghé vô quán café có tên là Reaching Out mà trên báo giới thiệu, quán trang trí khá đẹp, thức uống ngon, nhân viên là trẻ em khuyết tật nên trên bàn có các mẫu giấy ghi các nguyên liệu và tên thức uống, muốn gọi gì chỉ cần đưa giấy – cảm nhận không gian yên tĩnh, lịch sự. :x:x:x


Ngày 3 :


- Sáng gia đình em dậy khá trễ và chuẩn bị đồ đạc nên đến 10h mới ra khỏi phòng, vừa hay lúc đó lễ tân khách sạn giới thiệu quán Bánh hoa hồng trắng trên đường Hai Bà Trưng, có 2 loại bánh bao – bánh vạc, em thích bánh bao hơn ( hoa hông trắng ), món này khá giống dimsum của người Hoa, ăn ngon hơn nhà hàng Vạn Lộc, giá 40k/đĩa và có gọi thêm 1 đĩa hoành thánh chiên ( họ gọi là Pizza Hội An ) 100k/đĩa.


- Rồi vợ chồng em đạp xe đèo hai nhóc xuống biển Cửa Đại, biển đang bị xâm thực nhưng lên phía trên một tí thì đẹp và sạch sẽ. Cho bọn trẻ chơi và tắm biển thỏa mái xong bọn em xuống dưới một tí để ăn hải sản, quán tên là A Rồi, hải sản tươi ngon, giá rẻ, chế biến nhanh. Em gọi món : cá đuối nướng, điệp nướng, ốc trộn, mực chiên mắm và cua rang me. Ăn cành hông hết khoảng 900k ( cua khoảng 600k ).


- Sau đó đạp về khách sạn soạn đồ lên đường về nhà.


=> Em nghĩ lịch trình như này khá ổn nếu đi gia đình. Cảm nhận chung ẩm thực trên cả tuyệt vời, dịch vụ du lịch không thể không thử, giá cả cực phải chăng. Nhìn chung Hội An – không thể không đi, hihi. :D:D:D:D