Hành trình Leo FANSIPAN đáng nhớ của mình cùng Nhóm mua
Chào cả nhà,
Có sự háo hức không hề nhẹ khi lập topic này chia sẻ với mọi người vì em vừa có trải nghiệm tuyệt vời khi chinh phục đỉnh FANSIPAN 3.143M và trở về HN cách đây vài ngày. Viết ra chủ yếu để khoe, nếu cả nhà thấy lượm lặt được kinh nghiệm hữu ích nào thì like ủng hộ em nhé :x
Đoàn em có tất cả 16 người đến từ HN và HCM trúng thưởng trong chương trình CHINH PHỤC ĐỈNH CAO 3.143M do website Nhommua.com tổ chức. Lúc đầu được tin mình được chọn đi cũng lo lắng lắm, vì đi toàn với người lạ mà cũng chưa leo núi bao giờ :-s . Nhưng cuối cùng bụng bảo dạ dù sao cũng là trải nghiệm chẳng mấy ai có được, thế là 10/12 vẫn xách ba lô ra tập trung ở ga HN :D
Cả đoàn đi tàu từ 22h thì mãi 7h30 sáng hôm sau mới tới ga Lào Cai, ròng ròng xe khách đến khách sạn cất đồ và gia cố hành trang với quần áo ấm. Anh trưởng đoàn dẫn đến 1 quán phở ngon ơi là ngon, ấm bụng, tỉnh cả ngủ, thấy tràn đầy khí thế :x. Nhiệt độ không lạnh hơn nhiều so với mùa đông HN nhưng kinh nghiệm là không nên chủ quan nhé.
Các đồ dùng cần chuẩn bị:
Mỗi người cần có 1 chiếc giày leo núi chuyên dụng (hoặc ủng vì giày thể thao/bata rất dễ bong đế khi leo và lội nước), 1 chiếc khẩu trang, 2 đôi găng tay len (thay lần lượt), vài đôi găng tay y tế (bám đất, bám rêu cho khỏi bẩn), vài đôi tất (thay lần lượt), vài miếng dán giữ nhiệt, quần tất ấm mặc lót trong, áo khoác không thấm nước ...
Đồ ăn nên mang: socola, kẹo gừng (tiếp năng lượng cực tốt), bánh ngọt... đương nhiên đừng mang quá nhiều không thì không leo nổi đâu :D
Trước khi leo, đứng ở cổng 1900m bạn có thể thuê thêm vài anh porter (người Hmong) để khuân đồ giúp. Các anh này đồng thời là người dẫn đường và sắp xếp ăn ở của mình trong suốt hành trình luôn đó :D
Hành trình:
Chặng 1: Leo từ 1900m đến 2200m :D
Đây là chặng dễ nhất trong cả hành trình nhưng vì là chặng bắt đầu nên bạn có thể cảm thấy rất mệt khi phải đi bộ một quãng đường dài trong không khí loãng. So với các chặng sau thì đường tương đối bằng phẳng, đương nhiên cũng có vài đoạn phải leo dốc. Đi qua vài con suối và sương làm cho đường luôn ẩm ướt, thậm chí sình lầy. Hãy bám đoàn và cố gắng đừng nghỉ quá 1 phút mỗi lần nếu không bạn sẽ dễ mất sức và phải ăn trưa quá muộn (càng dễ mất sức).
Chặng 2: Leo từ 2200m, đến 2800m :D
Nếu đi với tốc độ vừa phải thì khoảng 1h30 bạn sẽ lên tới mốc 2200m. Ở đây bạn sẽ nghỉ trong 1 cái lán tôn và ăn các món dân dã do porter nấu. Hôm đó bọn mình ăn xôi gà, cơm nắm chấm vừng, có tráng miệng dưa hấu. Yên tâm đi, vì đồ ăn dù đơn giản nhưng mệt và đói sẽ khiến bạn thấy đây là bữa ăn ngon nhất trần đời =))
Chặng 2200m - 2800m khó hơn rất nhiều chặng trước vì bạn sẽ phải đi nhanh tới 2800m trước khi trời tối. Mà trời tối rất nhanh, tầm 5h là tối om rồi :((. Bạn có muốn dò dẫm giữa đêm lúc ở trong rừng và dốc cứ dựng đứng lên không? :((. Số lượng dốc đứng phải nhiều gấp cả chục lần so với chặng 1 ý. Hãy bám chắc vào các mỏm đá, đừng nhìn xuống dưới nếu bạn sợ độ cao. Bám sát người đằng trước, đừng tách tốp, đừng để tuột lại quá sâu. Bạn sẽ đi qua một đoạn mà tụi mình gọi là "Chữ V huyền thoại", tức là leo xuống rồi lại leo lên đó :D. Đoạn này đáng sợ nhất vì dốc cứ gọi là thôi rồi, hãy cố gắng hít thở sâu. Qua cả 1 đoạn cầu qua vực là 1 thân cây to nữa, cũng hãi phết đó 8-} .
Đến khoảng 2500m thì trời sẽ tối xuống rất nhanh và gió rít mạnh :-s. Trong đoàn phải có người mang theo đèn pin. Lúc này vừa đói vừa mệt rồi, mình mới thấy là leo Fan không phải bằng chân nữa mà là bằng ý chí :D. Đặc biệt khi thấy dốc tiếp dốc, tiếng con gì đó hú :-ss, trời lạnh cóng và nắng đã tắt thì tinh thần là yếu tố số 1 đó. Sắp lả gục ra rồi mà vẫn phải cố bước vì mục tiêu không ngủ đêm lại rừng :((.
Mình đến mốc 2800m lúc đó khoảng 6h30, trời đen kịt rồi. Hãy tận dụng những phút này ngồi nghỉ trong lán, bỏ giày duỗi thẳng chân hoặc nằm xuống cho cơ thể lấy lại thăng bằng. Sau đó, bạn sẽ được ăn tối (giây phút hạnh phúc nhất) =)). Thường thì sau ăn tối, mọi người sẽ tán phét một chút thôi là lăn ra ngủ ý, vì ai cũng mệt mà sáng hôm sau lại phải xuất phát từ sớm.
Mỗi người được phát 1 cái túi ngủ, chui vào đó là quên hết sự đời luôn. Trước khi ngủ bạn có thể dán Salonpas hoặc uống 1 chút thuốc dãn cơ nhé, rất có ích đấy ;)
Chặng 3: Từ 2800m đến 3143m :D
Kinh khủng! Hành xác! Đấy là những từ tụi mình không ngừng nói về hành trình này :((
Dốc dốc dốc, dốc thẳng đứng và liên tiếp. Có những đoạn phải leo dốc đứng giữa vực, vô cùng nguy hiểm, chỉ mất tập trung và bất cẩn là có thể "hy sinh" luôn /:). Tuy vậy hãy nhớ là FANSIPAN dành cho những người đam mê chinh phục mà :D, với cả đã đi được 2/3 đường thì hãy cố nốt đoạn cuối (đương nhiên là nếu bạn cảm thấy mình đủ sức, đừng nên gượng quá sẽ nguy hiểm đó).
Ít nhất là lên được đỉnh thì cảm giác sẽ rất phê :((. Như là quên hết mọi mệt mỏi để lao vào chụp ảnh kỉ niệm với cả đoàn ý :((. Thôi nhân tiện khoe ảnh :D
Chặng 4: Leo xuống =))
Sau những phút sung sướng ngắn ngủi, bạn đối mặt với thực tế phũ phàng là còn nguyên một con đường để trở lại mặt đất =)). Cơ bản thì chặng xuống sẽ dễ hơn nhiều sẽ với lúc leo lên vì bạn đã từng trải qua rồi; thứ 2 là đoạn leo xuống sẽ nhiều hơn; thứ 3 là quyết tâm để kết thúc hành trình, trở về cái giường êm sẽ lớn hơn lúc nào hết :">
Luôn nhớ là trời tối rất nhanh nhé, cố gắng rảo bước nhanh, nghỉ ít thôi, duy trì nhịp thở, bạn sẽ được trở về khách sạn vào khoảng 7-8h tối. Lúc này thì 1 nồi lẩu cay nghi ngút khói đã đợi sẵn rồi, thiên đường là đây :D
Hị hị, bài cũng dài rồi, mình chỉ muốn nói là cuộc hành trình này cho mình nhiều thứ. Những trải nghiệm và thử thách mình chưa từng nghĩ sẽ vượt qua được, những người bạn mới, những lúc phải đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân :D. Nhưng rồi mình đã làm được :D. Cám ơn Nhóm mua và Vietnam Opentour rất nhiều đã tổ chức chuyến đi này. Sẽ không bao giờ quên :x