Thấy dân tình đi lên Hà Giang nhiều quá nhà em cũng thèm thuồng nên cuối tuần trước có làm 1 cuốc lên đó xem cái em TGM nó như thế nào mà mọi người mê mẩn đến vậy.


Công nhận em nó đáng để mình vất vả. Tiện thể em thăm luôn căn nhà của Pao, nhà Vua Mèo, Cột cờ,...


Lịch trình đi của em như sau:


Ngày 1:


Sáng 5h30 xuất phát, ăn trưa tại Bắc Quang


Chiều dừng chân ngắm núi đôi tại Quản Bạ, ngắm rừng thông Yên Minh


Tối ngủ tại Yên Minh


Ngày 2:


Sáng 7h30 xuất phát đi Đồng Văn tầm 9h thăm nhà của Pao, nhà Vua Mèo, ngắm TGM tại Lũng Táo, ăn trưa tại Lũng Cú


Chiều thăm cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng


Tối ăn và ngủ tại Đồng Văn


Ngày 3:


Sáng thăm phố cổ Đồng Văn. 8h30 xuất phát về Hà Nội


Ăn trưa tại Hà Giang


21h có mặt tại HN


Thứ tự post ảnh


I. Tam Giác mạch


II. Nhà của Pao


III. Cột cờ Lũng Cú


IV. Nhà Vua Mèo và chợ phiên cạnh đó


V. Phố cổ Đồng Văn


VI. Đèo Mã Pì Lèng


****************************************


Phần I: Tam Giác Mạch


1. Chụp tại Lũng Táo


webtretho_MG_0011 by thamlalee, on Flickr


2.


webtretho_MG_9947 by thamlalee, on Flickr


3.


webtretho_MG_9942 by thamlalee, on Flickr


4.


webtretho_MG_9832 by thamlalee, on Flickr


5. Gấu nhà em


webtretho_MG_9991 by thamlalee, on Flickr


6. Chụp tập thể 1 phát


webtretho_MG_0688 by thamlalee, on Flickr


7.


webtretho_MG_9834 by thamlalee, on Flickr


8.


webtretho_MG_9833 by thamlalee, on Flickr


9. Phấn khích quá em làm thêm 1 tấm với Gấu


webtretho_MG_0003 by thamlalee, on Flickr


10.


webtretho_MG_9830 by thamlalee, on Flickr