Bài viết này có lẻ sẽ đụng tự ái của ACE quê Lagi, mình xin lỗi trước điều đó. Nhưng mình thật sự rất bức xúc sau chuyến đi này về.


Mình nghe quảng cáo khu cắm trại đẹp lung linh, nhưng mình ngại vệ sinh công cộng nên chọn 1 resort gần đó.


Khi khởi hành đã gặp tổ trác với xe heo quái quỷ, đúng xe chở heo luôn nó hôi kinh khủng mùi hải sản, nhồi nhét khách kinh khủng. Tài xế thì dừng đón khách suốt dọc Đồng Nai, đến HÀm tân luôn, vừa chạy vừa nghe đt mình ko dám ngủ luôn.


Đến resort, tài xế mồi chài qua ở Coco Beach Camp vui hơn, (chắc có hoa hồng @};- nhưng mình bảo tụi em đặt phòng hết rồi.)


Vừa vào đến resort kế bên CCBC thì mình nhận được tin tụi em chưa dọn xong mặc dù mình đến lúc gần 14h30. Ngồi chờ ở sảnh gần 30', chắc cuối tuần khách đông nên mấy em nhân viên chả ai thèm quan tam hay xin lỗi 1 tiếng. NV mặc luộm thuộm, quần cọc áo dây.


15h mình có phòng, phòng thì xấu mà hôi, tủ móc meo, toilet thì cát không hà. Bước xuống nhà hàng (nói đúng hơn là quán ốc bình dân) NV nằm ngồi ngổn ngang vì quá giờ ăn trưa nên bếp báo lâu lắm mới có món. Mình nhìn thực đơn mà phát khiếp, đành vác đít qua CCBC, ăn cũng chả ngon j nhưng cũng rẻ. chơi bời chụp choẹt xong, tối mình mua hải sản, vì ra chợ thấy rẻ mà mua cũng bị lừa, mua chừng 7,8 kg ghẹ loại 2, định bụng tối nay hoành tráng. Ai dè thằng resort này tính tiền mang đồ ăn vào 400k (nó cân của mình hơn 8kg tính 50k/ 1 kg), mình ko đồng ý và cãi nhau. NV thì cãi tay đôi với khách luôn.


Thật là chán 1 cho ngày nghỉ cuối tuần và mình khuyên nếu ai có đi Lagi nên suy nghĩ lại, nếu có đi thì tránh xa nhà xe Ngọc Mỹ, resort Nhà Bè, và cả Coco gì đó, mình thấy rắn chui vào lều khách la làng là mình gớm lắm