ĐỪNG bon chen hít bụi, ngửi hơi người, mẹ vác ngay gia đình đến 7 điểm du lịch “ngon, bổ, rẻ” gần Sài Gòn dịp 2-9 này!
Theo kinh nghiệm “xương máu” của em thì các dịp lễ mà đi chơi xa ở các địa điểm du lịch nổi tiếng thì chỉ có “tiền mất tật mang”. Em không “quơ đũa cả nắm” nhưng đa phần giá dịch vụ tăng cao, các mẹ phải chịu khó đặt khách sạn trước, rồi đồ ăn thức uống cũng không được chất lượng như ngày thường. Nhất là cái cảnh chen chút, xô đẩy, ngửi hơi người thôi cũng đủ mệt. Vì vậy, mấy năm gần đây, dịp lễ nào được nghỉ ngắn hạn 1 vài ngày thì em chọn đi du lịch gần Sài Gòn. Vừa kinh tế, vừa không mất quá nhiều thời gian di chuyển lại được nghỉ ngơi thư giãn thoải mái nữa.
Đa phần các địa điểm này đều không quá xa Sài Gòn. Các mẹ có thể đi về trong ngày. Những nơi này không khí rất thoáng đãng, trong lành, các dịch vụ đều khá tốt, nhiều trò chơi thú vị, còn khoản ăn uống thì các mẹ hãy yên tâm, món ăn đa dạng lắm. Nếu lễ 2/9 này các mẹ và gia đình chưa biết đi đâu thì hãy tham khảo những địa điểm dưới đây:
1. Làng du lịch Tre Việt
Ảnh: tn.db
Làng du lịch Tre Việt chỉ cách Sài Gòn mến yêu có 15km thôi nhé. Các mẹ có thể đi từ hướng bến phà Cát Lái Đồng Nai, gặp ngã tư Phan Văn Đáng rẽ phải là bắt gặp ngay Làng Du Lịch Tre Việt rồi. Ở đây non nước hữu tình hệt như dưới miền Tây vậy đó.
Ảnh: everydayisaparty
Khu du lịch này có nhiều trò chơi thú vị như: du thuyền ven sông, chèo thuyền kayak, thuyền gỗ, du thuyền bamboo, đi bơi, đạp xe trên sông hay vượt chướng ngại vật... Dù người lớn hay trẻ con đều có thể thỏa sức vui chơi. Đặc biệt nhất là ở đây mọi thứ hầu như làm bằng tre không à.
Ảnh: jenny.0404
Ảnh: tinachu239
Còn về khoản ăn uống thì miễn chê. Đồ ăn đa dạng, mùi vị khá hấp dẫn, luôn tươi mới và nóng hổi, giá cả cũng khá ổn. Sau khi lăn xả mỏi mệt với các trò chơi rồi lên thưởng thức bữa tiệc đồng quê tại Làng Tre Việt thì cảm giác rất tuyệt vời.
Ảnh: keivintran
Địa chỉ: Ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
2. Khu du lịch Thủy Châu - Bình Dương
Ảnh: Internet
Khu du lịch Thủy Châu mới được giới trẻ phát hiện gần đây nhưng khá “hot” với cảnh suối đá nhân tạo, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nếu các mẹ thích tắm suối, muốn thỏa thích chơi đùa với làn nước mát thì từ giờ cứ đến Khu du lịch Thủy Châu.
Ảnh: Internet
Từ trung tâm Sài Gòn đi khu du lịch Thủy Châu khá gần, chỉ cần chạy theo đường Phạm Văn Đồng gặp đường quốc lộ 1K, rồi chạy đến khi gặp đường ĐT743A (hay còn gọi là ngã 3 Bình Thung ) thì rẽ phải, đi 1 đoạn nữa là gặp khu du lịch nằm bên tay trái. Gía vé chỉ 80k/người thôi.
Ảnh: Internet
Khu du lịch Thủy Châu rộng trên 1200m2 với khu vui chơi dạo mát, suối đá và cả hồ bơi với độ sâu chỉ 1,2m. Ngoài ra, nếu có thời gian, các mẹ có thể chuẩn bị đồ nướng mang theo. Vừa được tắm suối mát lạnh vừa được ăn BBQ thì không còn gì tuyệt vời bằng.
Địa chỉ: số 55 đường ĐT 743, P. Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương
3. Đảo Thạnh An - Cần Giờ
Nếu các mẹ đang có ý định lặn lội ra Vùng Tàu xa xôi để ăn hải sản thì em gợi ý một địa điểm tràn ngập hải sản tươi ngon mà chỉ cách TP.HCM khoảng 70km. Đó là đảo Thạnh An, xã đảo thuộc huyện Cần Giờ với khoảng 5.000 người dân sinh sống. Nơi đây còn khá hoang sơ với khung cảnh nên thơ rất hợp với các mẹ thích chụp hình sống ảo lắm nè. Đó là những ruộng muối, cánh rừng ngập mặn, bến tàu, con đường đá dọc biển và đặc biệt là bãi đá đâm thẳng ra biển. Tất cả đều rất đẹp. Nếu đã đến đây các mẹ đừng quên ghi lại một vài khoảnh khắc với gia đình, bạn bè.
Ảnh: Internet
Cuộc sống nơi này khá trầm lặng và bình dị. Đặc biệt người dân vô cùng hiếu khách.
Ảnh: jolly.bu21
Ảnh: thopeababy
Ảnh: Internet
Còn thức ăn trên đảo thì ngon tuyệt cú mèo luôn đấy. Đảm bảo chỉ ăn một lần là các mẹ sẽ muốn quay lại lần sau.
Ảnh: Internet
4. Khu du lịch ven sông Bình Mỹ
Khu du lịch ven sông Bình Mỹ chỉ cách Sài Gòn 20km, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Đây là một trong những điểm đến được nhiều bạn trẻ đến cắm trại, nghỉ dưỡng vì vẻ yên bình với vườn trái cây xanh mát.
Ảnh: Internet
Đặc biệt, Khu du lịch Bình Mỹ còn hấp dẫn du khách với nhiều trò chơi bình dị nhưng đầy thú vị như chèo thuyền, tắm hồ, lội sông bắt cá, câu cá,…
Ảnh: Internet
Đến với khu du lịch này, các mẹ nên ở qua đêm thì mới tận hưởng được hết cái vui của nơi đây. Các mẹ có thể thuê lều cắm trại bên cạnh bờ sông hoặc thuê phòng nghỉ với giá cả rất phải chăng.
Ảnh: btramm_
Địa chỉ: 22 đường 179, Ấp 4A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM
5. Khu du lịch Bửu Long - Đồng Nai
Ảnh: Internet
Giữa thành phố Biên Hòa, các mẹ có thể được đứng trên cây cầu tình yêu thu nhỏ hệt như ở Đà Nẵng tại khu du lịch Bửu Long. Nơi đây cách thành phố HCM chỉ 30km thích hợp đi về trong ngày.
Ảnh: Internet
Giá vé tham quan Khu du lịch Bửu Long là 40k/người. Khu du lịch Bửu Long rộng tới 80ha với không gian nên thơ, hữu tình và rất trong lành.
Ảnh: Internet
Đứng từ trên núi cao trong khu du lịch có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Biên Hòa nằm bên con sông Đồng Nai uốn lượn xen lẫn với màu xanh của cỏ cây, đồng lúa, tạo nên một bức tranh thơ mộng.
Ảnh: Internet
Các mẹ cũng có thể tham gia vào các hoạt động thú vị khác như chèo thuyền, đu dây, đạp vịt, câu cá, bơi lội. Các hoạt động cắm trại, tiệc đêm, lửa trại,… cũng là những trải nghiệm thú vị.
Ảnh: Internet
6. Rừng hoang Bảy Mẫu – Quận 9
Ảnh: Internet
Các mẹ có ai biết rằng, giữa chốn phồn hoa đô thị Sài Gòn có một “Đồng Tháp Mười” lúc nào cũng bát ngát sen nở, trải rộng vài ba cánh đồng không?
Ảnh: Internet
Đó là cánh đồng sen Rừng Hoang Bảy Mẫu, thuộc xã Long Phước, Quận 9, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 20 km. đặc biệt, dịp lễ 2/9 này đang là mùa sen nở rộ, khung cảnh vô cùng xinh đẹp.
Nếu xuất phát từ hầm Thủ Thiêm, sau khi chạy qua hầm Thủ Thiêm, cứ tiếp tục đi thẳng, tới ngã tư thì rẽ phải theo hướng vào cao tốc, rồi lần lượt rẽ vào các con đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Long Thuận và đến Long Phước.
Ảnh: Internet
Do nằm khá xa thành phố, quan cảnh nơi đây khá yên tĩnh, con đường dẫn vào đậm chất thôn quê, dân dã, với con mương, bờ ruộng, hàng dừa,...xa xa mái nhà thấp thoáng. Tất cả gợi nên một khung cảnh bình dị, êm ả.
Ảnh: Internet
Đến Rừng Hoang Bảy Mẫu, các mẹ sẽ được thưởng thức những món ăn dân dã đồng quê với giá khá rẻ. Buổi trưa sau khi ăn uống phủ phê thì lim dim tận hưởng không khí yên tĩnh giữa không gian đồng quê mênh mông thì vô cùng tuyệt vời.
7. Công viên Suối Mơ –Đồng Nai
Xa hơn các địa điểm trên một chút, Công viên Suối Mơ cách Hồ Chí Minh khoảng 100km. Nơi đây được ví như thiêng đường “biển trên rừng” với kiến tạo thiên nhiên ấn tượng cùng dòng suối trong vắt, những ngọn thác mát lạnh kết hợp tuyệt mỹ với khu hồ tắm rộng với diện tích lên đến 150.000 m².
Ảnh: pe.lem
Ảnh: minh.salmon
Ảnh: khang.he
Muốn đến với Suối Mơ, các mẹ có thể xuất phát theo hướng QL1 khoảng hơn 64 km đến Ngã 3 Dầu Dây, sau đó rẽ trái theo QL 20 hướng lên Đà Lạt khoảng 48 km nữa, qua cột số 48 UBND huyện Định Quán khoảng 700m rồi rẽ phải chạy sâu vào bên trong là đến Suối Mơ.
Ảnh: la_joie_des_petite
Ảnh: fredenewoods
Ảnh: imminhhung
Giá vé vào cổng là 40.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng đối với trẻ em. Các mẹ lưu ý là Công Viên Suối Mơ không cho mang đồ ăn thức uống vào. Tuy nhiên, bên trong khu công viên đã có nhiều nhà hàng, hàng quán phục vụ nhiều món ăn với giá tầm 15.000 – 300.000 đồng tùy món.
Ảnh: imminhhung
Đặc biệt, ngoài tắm biển ở hồ nước cực lớn thì các mẹ có thể cùng bạn bè, gia đình tham gia các hoạt động vui chơi như: đạp xe trên nước, cầu tuột, chơi banh nước, chèo thuyền kayak… hay nằm nghỉ ngơi thư giãn tận hưởng không gian tại khu mái chòi…